15/01/2023 17:20 GMT+7

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng

Chiều 15-1, gian hàng 0 đồng được tổ chức tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM với mong muốn mang một cái Tết vui tươi, an lành cho các bệnh nhi.

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng - Ảnh 1.

Dù đang truyền nước nhưng bé Anh Tuấn lại rất vui vì được quà dịp Tết này - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chương trình gian hàng 0 đồng do Câu lạc bộ Nét chữ xinh phối hợp với phòng công tác xã hội, khoa ung bướu của Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức. Diễn ra mỗi năm một lần vào dịp Tết, đây là lần thứ năm chương trình được tiếp nối nhằm mang Tết yêu thương đủ đầy cho các em.

Gian hàng 0 đồng khá phong phú các món đồ chơi, văn hóa phẩm, sách, truyện, bánh, quần áo…

Dù trên tay còn đang truyền thuốc nhưng khi nhìn thấy những món đồ chơi, bánh, quần áo mới, các bé đều tỏ ra rất thích thú.

Nhiều bé không thể tự di chuyển cũng được phụ huynh đưa đến gian hàng để chọn lựa các món đồ chơi ưa thích. Những bé khỏe hơn thì tung tăng ướm thử quần áo mới, khoe nhau món quà mình mới tậu được từ gian hàng 0 đồng.

Chị Lê Thị Mai - đại diện ban tổ chức - chia sẻ: "Thời gian điều trị của các con khá dài, các con không có điều kiện ra ngoài để mua sắm Tết nên chúng tôi mở gian hàng 0 đồng cho các con".

Anh Minh Hoan (quê Biên Hòa) có con gái đang điều trị ung thư máu hơn một tháng tại bệnh viện bộc bạch: "Mình người lớn thì sao cũng được, nhưng con nít thích Tết lắm. Em bé mà thấy quà là nó vui hẳn ra, có tinh thần để điều trị bệnh hơn".

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng - Ảnh 2.

Bé Thắng lựa chọn món quà Tết mà em thích - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng - Ảnh 3.

Các em nhỏ thích thú thử đồ mới - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng - Ảnh 4.

Anh Quách Tỉnh (quê Phú Yên) giúp con chọn quà - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng - Ảnh 5.

Các bé trật tự xếp hàng để 'sắm Tết' tại gian hàng 0 đồng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng - Ảnh 6.

Các bé không thể tự di chuyển được phụ huynh hỗ trợ nhận quà - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Bệnh nhi vui sắm Tết tại gian hàng 0 đồng - Ảnh 7.

Phụ huynh chọn quần áo mới cho con - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Sáng cuối tuần, bạn trẻ TP.HCM đi trao giọt máu hồng cho bệnh nhi ung thư

TTO - Tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng trong tháng, nhiều bạn trẻ ở khắp TP.HCM đã tìm về chương trình "Giọt máu hồng trao em" để sẻ chia, đồng hành cùng bệnh nhân, bệnh nhi ung thư và cũng là để nạp thêm năng lượng cho mình.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar