
Ca khúc Anh ở nơi đâu được biểu diễn trong đêm khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - Ảnh: BTC
Trong phần các tiết mục nghệ thuật chào mừng khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba vào tối 29-6, khán giả được thưởng thức bài Anh ở nơi đâu, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Phạm Khánh Ngọc và Saigon Festival Orchestra, do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy.
"Sửa nhạc một cách thậm tệ"
Anh ở nơi đâu là bài hát chủ đề của phim Truyền thuyết về Quán Tiên (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác. Tuy nhiên nhạc sĩ cho rằng ở tiết mục trên, nhạc trưởng Trần Nhật Minh đã sửa bản nhạc mà "không xin phép", lại "sửa một cách thậm tệ".
“Vì bạn tự ý sửa chữa bản nhạc của tôi ở một mức độ khá nghiêm trọng mà không cần sự cho phép của tôi trong đêm diễn truyền hình trực tiếp Liên hoan phim tại Đà Nẵng hôm qua, nên tôi cũng chọn cách đưa sự việc này lên mạng xã hội thay vì trao đổi trực tiếp với bạn” - Trần Mạnh Hùng nói lý do anh đăng đàn.
Nhạc sĩ nhắn nhủ “mỗi người có thế mạnh riêng, việc của bạn là chỉ huy, trong khi tôi là người viết nhạc, hãy làm đúng phận sự của mình và đừng giẫm chân lên chuyên môn của người khác.
Tôi không lên sân khấu làm nhạc trưởng thay bạn, xin bạn đừng sửa bản nhạc của tôi một cách thậm tệ như vậy. Hãy nhớ rằng việc tôn trọng tác giả là bài học đầu tiên của mỗi nhạc trưởng khi đứng trước một bản tổng phổ”.
Chỉ có tác giả mới có quyền chỉnh sửa tác phẩm của mình
Bên dưới bài đăng của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ viết: “Là đạo diễn của phim Truyền thuyết về Quán Tiên, là người chia sẻ những ý tưởng bài hát với anh Hùng từ những ngày đầu tiên, tôi hiểu sâu sắc suy nghĩ của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.
Dù trong bất cứ lý do hay hoàn cảnh nào, sự trao đổi với nhạc sĩ trước khi xử lý mới cho ca khúc là điều tối quan trọng. Tôi hy vọng đây là một bài học sâu sắc cho những người làm nghệ thuật”.
Sự việc thu hút sự quan tâm của khán giả. “Chỉ có tác giả mới có quyền chỉnh sửa tác phẩm của mình”; “bất cứ sự thay đổi nào cũng phải thảo luận với tác giả, để rõ hơn về mặt chuyên môn, để biết cách tôn trọng nhau”… là các bình luận.
Những người khác cho rằng “tác phẩm hoàn chỉnh đã xuất bản của một nhạc sĩ không phải một bài tập sáng tác của sinh viên để thầy có thể tùy ý sửa chữa, thêm bớt, gạch xóa. Mỗi nốt nhạc trong tác phẩm được viết ra đều có dụng ý và đầy cảm xúc”; “Đó là vi phạm bản quyền”.
Tuổi Trẻ Online liên hệ với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh để hỏi thêm về vụ việc. Cả hai đều chưa có phản hồi.
Bình luận hay