02/02/2025 15:35 GMT+7

Nguyễn Ngọc Quyền, nhà sản xuất phim Ma da, Quỷ nhập tràng, qua đời ở tuổi 36

Nhà sản xuất phim Ma da, Quỷ nhập tràng, Nguyễn Ngọc Quyền đột ngột qua đời vào rạng sáng 2-2, hưởng dương 36 tuổi.

Nhà sản xuất phim Ma da qua đời ở tuổi 36 - Ảnh 1.

Nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Quyền mất vào rạng sáng 2-2 - Ảnh: FBNV

Theo tin từ gia đình, anh Nguyễn Ngọc Quyền - nhà sản xuất phim Ma da, Quỷ nhập tràng - đột ngột qua đời vì lâm bệnh nặng.

Cáo phó thông tin Nguyễn Ngọc Quyền ra đi vào lúc 2h45 sáng 2-2, tức mùng 5 Tết Nguyên đán, hưởng dương 36 tuổi. Tang lễ của anh được tổ chức tại quê nhà ở Đồng Nai.

Gia đình tổ chức lễ cầu nguyện trong ba ngày từ 2 đến 5-2. Đến 5h30 ngày 5-2, lễ di quan diễn ra tại nghĩa trang Phú Túc (Đồng Nai).

Đồng nghiệp tiếc thương Nguyễn Ngọc Quyền

Sinh năm 1989, anh Nguyễn Ngọc Quyền là giám đốc Công ty TNHH AMF, đơn vị sản xuất các phim Ma da Quỷ nhập tràng.

Ma da do anh đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất từng đạt doanh thu phòng vé hơn 127 tỉ đồng, theo The Box Office Vietnam.

Nhà sản xuất phim Ma da qua đời ở tuổi 36 - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Ngọc Quyền từng đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất cho phim Ma da, có diễn viên Việt Hương đóng chính - Ảnh: ĐPCC

Còn phim Quỷ nhập tràng dự kiến ra rạp vào ngày 7-3, hứa hẹn sẽ gây sốt phòng vé do diễn viên Khả Như và Quang Tuấn đóng chính.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Quyền từng tham gia sản xuất nhiều phim như Cù lao xác sống, Bến phà xác sống, Gặp lại chị bầu, Đôi mắt âm dương...

Sự ra đi đột ngột của anh khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng. 

Trong giới làm phim, anh Quyền được đồng nghiệp và nghệ sĩ yêu quý nhờ sự tận tâm, tính cách thân thiện, cầu toàn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Nhà sản xuất phim Ma da qua đời ở tuổi 36 - Ảnh 3.

Nhiều khán giả và đồng nghiệp tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Ngọc Quyền - Ảnh: FBNV

Trên Facebook cá nhân, đạo diễn Nguyễn Thành Nam, NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc... bày tỏ niềm tiếc thương trước mất mát này.

Đạo diễn Nguyễn Đình Cường tâm sự trên Facebook: "Tạm biệt người sếp, người anh đáng kính của em. Đồng hành với anh bao nhiêu năm, buồn có, vui có. Anh em tâm sự với nhau nhiều lắm.

Anh nói cố gắng phấn đấu để có một tương lai tốt hơn để lo cho bản thân và gia đình. Biết bao mơ ước hoài bão còn chưa thực hiện được mà anh ơi. Em xin cúi đầu tiễn biệt anh về với Chúa".

Vượt qua Quỷ cẩu, Ma da là phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại

Ma da thu gần 114 tỉ đồng, trở thành phim kinh dị Việt Nam ăn khách nhất phòng vé từ trước đến nay.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar