Tag:

Nguyễn Hưng Hải

TT - Tuổi Trẻ xin giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Hòa, Nguyễn thị Hải, Nguyễn Hưng Hải.

Gạc Ma. Đêm ấy. Ta đau. Biển không xanh nữa, chỉ rầu rầu tang

TT - Đêm nay tôi ngủ ở đền Hùng
Nghe rõ lắm đền Hùng không như tưởng
Trong tầm tã gió sương đang trút xuống
Sao nặng lòng tiếng lá đập vào nhau

Ngủ ở đền Hùng

TT - Hơn 10 năm nay, chân tay ông Nguyễn Hùng Hải (46 tuổi, ngụ tại Mỹ Trạch, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị khô héo, hoại tử phải tháo bỏ.

Bị rụng dần chân tay

TT - Mẹ đã nuôi tôi bằng những chuyện cười

Làng cười
Xem thêm