25/01/2015 10:22 GMT+7

​Người trẻ đang đập cánh...

NGUYỄN THỊ MINH THÁI
NGUYỄN THỊ MINH THÁI

TT - Dù người trẻ hôm nay đang chới với, hoang mang, cả tuyệt vọng nữa trong cái sống ở thời hiện đại thì họ vẫn đang đập cánh.

 ...Không phải “trên trời” (theo nghĩa nản lòng nhất đang dùng hiện nay: “chuyện trên trời”), mà là giữa không trung.  Và dù người trẻ hôm nay đang chới với, hoang mang, cả tuyệt vọng nữa trong cái sống ở thời hiện đại thì họ vẫn đang đập cánh. Và đập cánh là động từ mạnh, mang ẩn nghĩa khỏe khoắn của vẫy vùng.

Một cảnh trong Đập cánh giữa không trung - Ảnh đoàn phim 

Ngay phút đầu phim, nhân vật chính là cô sinh viên tuổi xanh đã sững sờ phát hiện mình mang thai. Bạn trai cô là công nhân chuyên thay bóng đèn đường thành phố bị cháy ở cột điện trên cao. Cả hai đều là người ngoại tỉnh, đang nhọc nhằn học hành, mưu sinh và yêu nhau ở Hà Nội.

Câu chuyện phim chủ ý hiển thị nhiều cảnh yêu đương trong căn phòng trọ tồi tàn, rẻ tiền ở trên cao, sát đường tàu lửa ầm ầm lao qua.1. Các nhân vật chính trong phim đều trẻ, đang mải miết đập cánh trong cái tuổi trẻ đầy hoang mang của mình, trong va đập chan chát với đời sống hằng thường hôm nay, trong đi học, đi làm và yêu đương.

Đập cánh giữa không trung hiện được chiếu tại hai rạp CGV Art House Saigon Paragon và CGV Hồ Gươm Plaza với giá vé 40.000 đồng, và 18 cụm rạp CGV khác trên toàn quốc.  

Nguyễn Hoàng Ðiệp nhìn thẳng, nhìn sâu, đầy xót thương, cảm thông với cái sống trẻ ấy, bằng tâm thế và trải nghiệm của chính mình - cũng là người trẻ.

Thêm nữa, Ðiệp biết nhìn đích đáng bằng cái nhìn điện ảnh của phim truyện, nên đã tự viết lấy kịch bản và tự đạo diễn cho bộ phim độc lập của mình, với cách làm cô đơn và cách nghĩ rất hoang mang, như chính tâm trạng nhân vật trẻ của Ðiệp, đang hoang mang... đập cánh trong phim. Và oái oăm thay, chính cách ấy đã đưa đến một phim truyện dài 98 phút, rất thành công về thông điệp hình ảnh...

Ðiệp rất giỏi tư duy bằng hình ảnh phim truyện, hệt như Ðiệp biết viết thành công một truyện ngắn phi cốt truyện trong phim. Bộ phim của Ðiệp không cần kể lể đầu cuối một câu chuyện. Phim khá kiệm lời thoại, chỉ chăm chú kết dính chuỗi hình ảnh của tâm trạng nhân vật.

Mỗi cảnh phim trôi đều được tính kỹ ở mỹ học hình ảnh, khi nhà quay phim lấy góc máy chính xác, phối hợp rất đẹp giữa ánh sáng - bóng tối, toàn cảnh - đặc tả, gần - xa. Và luôn ý thức dừng lại kịp ngưỡng mỹ cảm trong cảnh ân ái không thể không xuất hiện, khi đạo diễn muốn mô tả sự hoang mang... tình ái của nhân vật trẻ.

2. Không thể giữ thai, lại không đủ tiền phá thai, Huyền và Tùng, chàng trai yêu Huyền, đâm đầu đi kiếm tiền. Huyền cũng tìm cách kiếm tiền, với trợ giúp của bạn thân, một - cô - điếm - trai. Cả ba nhân vật như bị nghiền nát trong đời sống thị trường bất nhẫn của hôm nay.

Và họ sống thật trơ trọi, nghèo đói, chỉ biết nương tựa nhau, không bậc cha mẹ nào xuất hiện trong phim. (Cha mẹ họ khuất lấp sau hình ảnh đàn trâu lực lưỡng cùng người làng băng qua cổng làng ra cánh đồng mỗi ngày).

Có lẽ đạo diễn cũng hoang mang như họ nên tìm cách đánh thức sự trở dậy của họ trong phim, bằng nhịp đi hối hả của đời sống, rồi ném họ vào hiểm nguy và thách thức: phải phá thai, phải kiếm tiền, phải chọi gà, phải chạy ăn từng bữa, phải vay mượn, đói khát. Không chỉ thế, đạo diễn đã đánh thức bản năng sống của họ bằng cách đẩy họ lên cao, để... đập cánh.

Nhân vật Huyền (Thùy Anh diễn rất hồn nhiên và tinh tế) thường đi lên bờ tường cao chênh vênh mái phố, trèo lên nóc nhà đi xuống, bỏ phố lên núi cao mờ sương, và cùng người yêu hơn một lần trèo lên thùng cần cẩu để dâng lên cao.

Các cảnh tượng lên cao này đều lãng mạn, chạm tới một nỗi buồn sáng, bởi đạo diễn đã cố tình muốn họ được cất cánh, trong tiếng rào rào của cơn mưa nhiệt đới và tiếng ầm ầm của đoàn tàu chạy qua trong phim...

3. Dù không chốt phim bằng tiệc cưới thông thường và giữ lại đứa con, nhưng bộ phim đã kết thúc có hậu theo cách của Nguyễn Hoàng Ðiệp: dù hoang mang, người trẻ vẫn còn điểm tựa cuối cùng là chính bản thân mình.

Nếu thế giới xung quanh có thể không trưởng thành theo ý muốn, thì sao? Thì người trẻ sẽ phải tự trưởng thành, trên sự vịn tựa vào bản thân. Tôi ao ước có nhiều người xem trẻ sẽ tìm được cách đập cánh riêng khi xem phim này, vì nếu người trẻ không đập cánh giữa không trung bao la rộng rãi, thì đập ở đâu?

 

 

NGUYỄN THỊ MINH THÁI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh ông tổ nhiếp ảnh Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ ngành nhiếp ảnh Việt Nam.

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh ông tổ nhiếp ảnh Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar