05/08/2023 09:30 GMT+7

Người trẻ có hết mặn mà với Trung thu?

Bao nhiêu lâu rồi bạn không còn háo hức mỗi dịp Trung thu? Bao nhiêu lâu rồi bạn không đếm ngược từng ngày tới trăng tròn tháng tám, mà khi thấy hai bên đường rực rỡ sắc màu từ những sạp bánh nướng bánh dẻo, bạn mới tự hỏi: ‘Trung thu tới rồi sao?’.

Phố Hàng Mã - Hà Nội mỗi dịp lễ hội như Trung thu đều rực rỡ sắc màu

Phố Hàng Mã - Hà Nội mỗi dịp lễ hội như Trung thu đều rực rỡ sắc màu

Mùa trăng trong ký ức

Với thế hệ 7X, 8X, nhắc đến dịp lễ Trung thu những ngày thơ bé là nhắc đến một sự kiện tầm vóc lắm. Trung thu hẳn là ‘cái Tết thứ hai’ của người Việt - có người đã nói như vậy đấy. 

Tụi nhỏ xé từng tờ lịch giấy chỉ để đếm ngược tới ngày Trung thu và viết kín một trang ‘điều ước’ trong cuốn sổ: Ước được sở hữu chiếc đèn cù lợp giấy kính nhiều màu xịn nhất xóm; ước được chạm tay vào chiếc đèn kéo quân ‘đắt đỏ’! 

Trong khi tụi trẻ miên man thả hồn vào những tưởng tượng đủ sắc màu, thì người lớn trong nhà cũng tất bật chuẩn bị mâm ngũ quả, tính toán đưa mấy đứa trẻ con đi theo từng đoàn múa lân để cảm nhận nhịp Trung thu rộn ràng theo từng hồi trống.

Có người hỏi rằng, có phải ánh trăng sáng của những mùa Trung thu thời nay đã phai mờ, nhường chỗ cho "ánh đèn thủ đô" - nơi có những biển hiệu, quảng cáo hiện đại? Cuộc sống ngày càng hối hả, nhộn nhịp và con người cũng có ngày càng nhiều những điều vui thú mới.

Cảm giác háo hức đếm từng ngày tới Trung thu dường như đã phai mờ. Tụi nhỏ cũng không còn thiết tha với đèn ông sao, mặt nạ như ngày ta thơ bé. Hàng Mã không còn là nơi người ta đến để thuần túy hòa mình vào không khí tấp nập của phố phường, mà trở thành bối cảnh cho những bộ ảnh đăng Facebook. Những buổi phá cỗ đêm trăng của từng nhà, từng xóm, từng khu dân cư cũng thưa thớt dần.

Người ta đâm ra tiếc, tiếc nuối khôn nguôi, những đêm trăng đoàn viên, sum vầy dường như đã lùi xa về thì quá khứ. Nhưng có hẳn là Trung thu đã trở nên xưa cũ? Có thật là những giá trị của hai chữ ‘đoàn viên’ đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi thơ của thế hệ được cho là "có tuổi"?

Người trẻ có hết mặn mà với Trung thu? - Ảnh 2.

Sum vầy ‘phiên bản’ mới

Là một bạn trẻ thuộc gen Z, Mai Chi (Cầu Giấy, Hà Nội) kể lại về dịp Trung thu năm ngoái: "Thay vì ở nhà như mọi năm, mình quyết định rủ bố mẹ đi hồ Tây uống cà phê và… tô tượng. Bố mẹ mình đến tuổi ngại chen chúc nên mình cũng ráng chọn một quán không quá đông người. 

Thậm chí, sáng ngày hôm ấy bố mẹ còn chần chừ bảo hay là thôi đi, từng này tuổi rồi còn đi tô tượng gì. Nhưng mình quyết tâm kéo bố mẹ đi trải nghiệm "văn hóa giới trẻ"; vả lại, Trung thu mà thui thủi một mình thì buồn lắm! Thế là nhà mình có một tối siêu vui. 

Mình phát hiện người bố vốn mang tiếng "không được tích sự gì" trong mắt mẹ hóa ra cũng có mắt thẩm mỹ ra phết! Năm nay ông bô bà bô còn chủ động ‘giục ngược’ con gái cho đi trải nghiệm tiếp văn hóa giới trẻ. Ai nói thời nay người ta không còn thích Trung thu?".

Người trẻ có hết mặn mà với Trung thu? - Ảnh 3.

Trung thu là dịp mọi người được về bên gia đình, kể cho nhau nghe những vui buồn cuộc sống

Trước nay, chúng ta vốn quen định nghĩa Trung thu là trăng tròn, phá cỗ, là bánh nướng bánh dẻo, là đèn ông sao. Thành ra khi những đứa trẻ trưởng thành và không còn mặn mà với những chú chó bưởi hay những món đồ chơi Trung thu thuở nhỏ, ta thường mặc định chúng đã… quên Trung thu mất rồi. 

Nhưng đâu phải như thế, người trẻ vẫn yêu thương mãi, nâng niu mãi bầu không khí sum vầy gắn kết mỗi mùa Trung thu; dù sở thích của họ không còn là những món đồ chơi rực rỡ sắc màu.

Như vậy là để nói, ý nghĩa thực thụ của Trung thu nằm ở hai chữ "đoàn viên": Một dịp để ta về nhà, thăm hỏi gia đình. Một khoảng thời gian chất lượng bên nhóm bạn thân thiết. 

Trung thu vì thế vẫn sum vầy và hạnh phúc như thuở nhỏ, chỉ có điều, chúng ta tận hưởng Trung thu bên những người trân quý theo một cách hoàn toàn khác - mới mẻ hơn, hiện đại hơn, phù hợp hơn, nhưng không làm mất đi cái cốt lõi giá trị vốn có.

Trung thu này, bạn hãy thử hỏi rủ bố mẹ đi xem phim, tô tượng coi sao? Hay nhắn tin rủ đám bạn lâu ngày không gặp qua nhà, để tụi nó tự trả lời câu hỏi của bố mẹ bạn: "Này, đứa bạn thân với con dạo này thế nào rồi? Lâu chẳng thấy mặt mũi nó đâu...".

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar