16/01/2023 11:25 GMT+7

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo

Những ngày cận Tết trên khắp các tuyến đường, con hẻm ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ đang chung tay mang mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà.

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 1.

Bạn Nam Giang (sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) tặng quà Tết cho mẹ và bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)

Liên tục từ 10 năm nay, nhóm thiện nguyện Bước Chân Sen (quận Bình Thạnh) thực hiện chương trình chăm lo Tết "Xuân ấm vùng cao". Không chỉ trao những phần quà Tết và áo ấm, các bạn trẻ mang theo thông điệp "Yêu thương trao đi, tình người ở lại".

Thành viên trong nhóm đa số là các bạn sinh viên và người đi làm, đủ các ngành nghề hợp

sức, với hy vọng mang không khí Tết đến cho các em nhỏ vùng cao. Hay nhóm sinh viên khoa báo chí và truyền thông Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) mang những túi quà Tết đến với các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). 

Những món quà động viên tinh thần cùng tấm lòng của các bạn sinh viên tình nguyện đã được gửi đến các em nhỏ trước thềm Tết Nguyên đán.

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 2.

Ấm lòng hai mẹ con trên đường mưu sinh lúc nửa đêm

Đắc Quý và Trung Nhật là hai thành viên nhóm thiện nguyện Trăng Khuyết - nơi kết nối cộng đồng thực hiện các hoạt động tương trợ cho các cụ già không nơi nương tựa và trẻ em bị bỏ rơi. 

Dịp Tết Quý Mão, ngoài những phần quà Tết, nhóm còn chuẩn bị các món ăn truyền thống như thịt kho hột vịt, bánh chưng, tôm khô củ kiệu... để các cụ già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ cảm nhận không khí ấm cúng gia đình ngày sum họp.

Bên cạnh sự rực rỡ của hoa mai, hoa đào, xuân năm nay còn được các bạn trẻ TP.HCM chung tay mang "Tết thương" đến mọi nhà.

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 3.

Những chiếc áo ấm mang theo tình thương đến vơi trẻ em dịp Tết Quý Mão 2023

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 4.

Niềm vui của một em bé khi nhận được đồ chơi từ các bạn trẻ trao tặng tại một điểm tập kết rác

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 5.

Chị Hồng, người có hơn 13 năm thầm lặng quét rác đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TP.HCM), bất ngờ khi nhận được quà Tết

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 6.

Bệnh nhi Trần Đình Hoàng (quê Gia Lai) vui vẻ đón nhận món quà xuân trên giường bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM)

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 7.

Các bạn trẻ nhóm Bước Chân Sen (quận Bình Thạnh, TP.HCM) mang niềm vui đến với trẻ em người dân tộc ở Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Người trẻ chăm lo Tết cho người nghèo - Ảnh 8.

Cụ Năm (hơn 80 tuổi) xúc động khi nhận được quà Tết từ những bạn trẻ trong đêm lạnh ngày cận Tết Nguyên đán 2023 tại vòng xoay Hòa Bình, quận Tân Phú, TP.HCM

Người nhà bệnh nhi Đà Nẵng: Gặp 'Ước mơ của Thúy', con tôi vui lắm

Chương trình Ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ tổ chức đã đến với từng giường bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để san sẻ yêu thương.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

TP.HCM dang rộng vòng tay với cả bao thân phận nghèo khó, những người khiếm khuyết, thiệt thòi cũng có thể mưu sinh thiện lương ở TP này.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Dang tay với những phận người khó khăn

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

25 năm trước, khi bước chân lên chuyến xe rời TP hoa phượng đỏ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp, bà Vũ Thị Thoa (53 tuổi, hiện ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền phòng thân.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 4: Từ gánh hàng rong đến cuộc sống đủ đầy

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar