
Popovici (giữa) thống trị cụm nội dung tự do tốc độ - Ảnh: REUTERS
Chưa tính đến loạt kết quả trong tối 1-8, đội bơi Mỹ đoạt 18 huy chương gồm 4 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ. Con số này áp đảo 11 huy chương của Úc. Thế nhưng Mỹ vẫn đang ngậm ngùi xếp nhì bảng vì Úc có nhiều hơn họ đúng 1 HCV.
Mỹ vẫn là Mỹ. Hầu như ở nội dung nào cũng có một cái tên Mỹ chen chân vào top 3. Số lượng huy chương áp đảo đã chứng tỏ vị thế của bơi lội Mỹ. Các kình ngư Mỹ vẫn giỏi, nhưng khốn nỗi làng bơi thế giới ngày càng xuất hiện nhiều "dị nhân" khiến các kình ngư Mỹ liên tục bị đẩy xuống hạng nhì.
"Dị nhân" đầu tiên phải nhắc đến là David Popovici - kình ngư người Romania sở trường hai cự ly 100m và 200m tự do. 3 năm trước Popovici đã oanh tạc đường đua này, rồi đột ngột đánh mất phong độ, trước khi bùng nổ trở lại với 2 HCV ở giải thế giới năm nay. Popovici trở lại khiến 2 tay bơi Mỹ sở trường nội dung này là Alexy và Hobson ngậm ngùi về nhì.
"Dị nhân" tiếp theo là Leon Marchand của Pháp - người cũng hoàn toàn vượt trội ở nhóm nội dung hỗn hợp. Rồi đến Summer McIntosh - nữ hoàng thế hệ mới của làng bơi. Ngay từ Olympic Paris hồi năm ngoái, McIntosh đã đoạt đến 3 HCV.
Và sau 1 năm, cô ngày càng hoàn hảo hơn. Ở nhóm cự ly tự do trung bình, McIntosh hoàn toàn cho Ledecky - được xem là nữ kình ngư số 1 thế giới suốt thập niên qua - hoàn toàn "hít khói". Không chỉ vậy, kình ngư người Canada còn mạnh ở nhóm cự ly hỗn hợp và 200m bướm.
Khi đoạt HCV thứ 3 ở giải năm nay, McIntosh thậm chí tức giận với bản thân vì đã không phá được kỷ lục thế giới - một biểu cảm cho thấy sự áp đảo của cô lúc này. Và trên hết chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội bơi nữ Úc trong khoảng 5 năm qua.
Từ các nội dung cá nhân cho đến đồng đội, đội bơi nữ Úc liên tiếp khiến các nữ kình ngư Mỹ phải ngậm ngùi về nhì.
Bình luận hay