07/03/2021 10:59 GMT+7

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - 'Mẹ tuyệt vời nhất' là tâm sự của chị Nguyễn Thị Như Tâm (31 tuổi) nhưng nặng chưa đầy 35kg khi được hỏi về mẹ mình là bà Trần Thị Út (68 tuổi). Người mẹ đã vượt qua số phận để nuôi nấng và giữ lại mạng sống cho đứa con gái bất hạnh của mình

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 1.

Đã nhiều lần con gái rơi vào hôn mê, bà tưởng đã mất con mãi mãi nhưng ông trời vẫn thương để con lại bên cạnh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày biết tin hai đứa con đứa bị tâm thần, đứa bị suy thận thì cả thế giới như quay lưng lại với người đàn bà ấy. Chồng cũng vì chán nản hoàn cảnh mà bỏ đi, hai bàn tay trắng bà gánh con qua bão giông cuộc đời.

Gần 20 năm qua bà lầm lũi cùng con chiến đấu với tử thần. Cứ đều đặn 1 tuần 3 lần hai mẹ con lại bắt xe buýt từ Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương) lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chạy thận. Trong lúc con chạy thận thì bà lấy vé số bán, ngoài ra bà còn có một báu vật là chiếc xe đạp cũ dùng để chạy "xe đạp ôm".

"Mỗi lần chở bệnh nhân hoặc người nhà từ trong bệnh viện ra trạm xe buýt thì họ cho 10.000 đồng có người thương cho 20.000 đồng, cộng với tiền bán vé số thì cũng đủ trang trải. Chỉ cần có tiền chữa bệnh cho con, ai nhờ gì tôi cũng làm nếu việc đó không phạm pháp là được", bà Út chia sẻ.

Bà đã từng trách ông trời sao oan nghiệt với mình đến vậy. Cuộc chiến đấu với bệnh tật, với miếng cơm, manh áo cứ dài đằng đẵng. Nhưng khi nhìn nụ cười của con gái, bà lại thấy cuộc đời của mình ý nghĩa hơn.

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 2.

Như Tâm chạy thận ở khoa Thận nhân tạo, bệnh viện Chợ Rẫy

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 3.

Gần 20 năm chạy thận và trải qua các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ tay của Như Tâm chằng chịt những vết sẹo

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 4.

Trong lúc con chạy thận, bà Út đi lấy vé số bán để kiếm thêm thu nhập

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 5.

Chiếc xe đạp cũ kỹ được bà tận dụng để chạy "xe đạp ôm" để kiếm thêm thu nhập

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 6.

Mỗi lần con gái chạy thận, bà luôn túc trực ở ngoài để đón và chăm sóc cho con

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 7.

Bà Út cho biết bà đã ăn chay nhiều năm qua để tìm sự an yên, bình tâm

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 8.

Bóng hai mẹ con liêu xiêu trong nắng chiều

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 9.

Dù đã ngoài 30 nhưng tính cách Tâm Như không khác gì một đứa trẻ, đi đâu cô cũng phải có mẹ bên cạnh mới an tâm

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 10.

Kết thúc một ngày dài hai mẹ con lại cùng nhau trên chuyến xe trở về nhà

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 11.

Mong ước lớn nhất của Như Tâm là mẹ có nhiều sức khỏe để đồng hành cùng cô trên chặng đường sắp tới

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 12.

Dù có bị cuộc đời có vùi dập như thế nào thì sự lạc quan là điều đáng quý ở người phụ nữ này

Người mẹ bán vé số, làm xe ôm lo cho 2 con tâm thần, chạy thận - Ảnh 13.

Sức khỏe yếu nên nhiều lúc Như Tâm phải cần đến sự hỗ trợ của xe lăn và mẹ mới có thể di chuyển được

Báo Tuổi Trẻ tổ chức tiếp nhận đóng góp cho các chương trình:

Hỗ trợ học bổng "Tiếpsức đến trường "

Hỗ trợ chương trình " Ước mơ của Thúy "

Hỗ trợ chương trình " Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông "

Hỗ trợ các nhân vật cụ thể đăng trên báo

Các chương trình khác …

Mọi đóng góp xin gửi về:

60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT: 0283.9973838 hoặc tại các văn phòng đại diện của báo Tuổi Trẻ tại các tỉnh, thành phố.

Bạn đọc chuyển khoản, vui lòng gửi qua chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ tại Ngân hàng Công thương, chi nhánh 3 TP.HCM, số tài khoản: 113000006100.

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ

Số tài khoản:

- USD: 0071370195845

- EUR: 0071140373054

Tại ngân hàng: Vietcombank – CN TP.HCM, TP.HCM

Swift Code: BFTVVNVX007

Lưu ý: Ghi rõ nội dung chuyển tiền

Nghệ sĩ Kim Cương tìm được con gái nuôi: Tình nào rộng bằng tình mẹ

TTO - Tối 1-3, chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" số 139 gây ấn tượng với cuộc gặp gỡ của NSND Kim Cương và cô con gái nuôi Thương Thương thất lạc hơn 40 năm trời.

DUYÊN PHAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 4: Cất bằng chuyên môn để tạm có việc kiếm tiền

Không ít sinh viên ra trường tạm cất tấm bằng cử nhân vào tủ, chọn làm công việc quen thuộc từ thời sinh viên để trang trải cuộc sống.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 4: Cất bằng chuyên môn để tạm có việc kiếm tiền

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 3: Khi bằng cấp chưa là đáp số cuối cùng

Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp bao năm đèn sách, ai cũng mong tìm được việc ổn định, lương khá. Tuy nhiên thực tế không như mơ, nhiều bạn đối mặt với sự thất vọng khi liên tục bị từ chối hoặc nhận mức lương không như mong muốn.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 3: Khi bằng cấp chưa là đáp số cuối cùng

Nghề 'câu chơi, trúng thật' ở Đà Nẵng

Trên những con thuyền tròng trành, các ngư dân làm nghề câu ở Đà Nẵng chọn khoảng trời tự do của riêng mình.

Nghề 'câu chơi, trúng thật' ở Đà Nẵng

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 2: Bí quyết ra trường có việc ngay là lăn lộn từ sớm?

Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khiến nhiều sinh viên không còn chờ đến khi tốt nghiệp mới tìm việc làm.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 2: Bí quyết ra trường có việc ngay là lăn lộn từ sớm?

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 1: 'Tôi tốt nghiệp loại giỏi nhưng sao khó xin việc vậy?'

Cầm bằng cử nhân loại giỏi nhưng nhiều sinh viên vẫn loay hoay xin việc. Họ ngại, sợ và bắt đầu mất niềm tin sau nhiều lần bị từ chối.

Loay hoay xin việc sau tốt nghiệp - Kỳ 1: 'Tôi tốt nghiệp loại giỏi nhưng sao khó xin việc vậy?'

Vớt rác thải nhựa, ngày đêm bảo vệ viên ngọc xanh Lan Hạ

Nhóm tình nguyện viên yêu biển cùng nhau lên thuyền, xắn tay áo vớt từng bao rác thải bằng trái tim nhiệt huyết cho hành động ý nghĩa.

Vớt rác thải nhựa, ngày đêm bảo vệ viên ngọc xanh Lan Hạ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar