14/04/2014 10:55 GMT+7

Ngước mắt xem ảnh...

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TT - Hai cuộc triển lãm của nghệ sĩ Pháp tại Festival Huế (từ ngày 12 đến 20-4) đã gây ấn tượng với người xem không phải bởi những bức ảnh đẹp, mà bởi sự sắp đặt trong những góc nhìn sáng tạo.

Nghệ sĩ Sébastien Laval đã biến cầu Trường Tiền trở thành một không gian triển lãm thú vị - Ảnh: Tiến Long

"Tôi muốn mọi người ngước mắt lên, đó cũng là sự thay đổi cái nhìn về người dân tộc thiểu số"

Nghệ sĩ Sébastien Laval

Tất bật trong suốt một buổi trưa, nghệ sĩ Sébastien Laval (Pháp) đã biến cầu Trường Tiền trở thành một “phòng triển lãm ảnh” rất thú vị. 62 bức ảnh đen trắng chụp người dân tộc thiểu số tại VN được ông treo lên phía trên những vài cầu. Người đi qua cầu không thể không đi chậm lại để ngước mắt lên xem ảnh.

Sébastien tâm sự rằng ông muốn treo những bức ảnh đen trắng vốn tĩnh lặng đó trên nền một bức tranh nhiều màu sắc đang dịch chuyển phía dưới; ở đó người ta rộn ràng qua lại, gợi cho người xem nhiều suy nghĩ về sự lãng quên đối với những thân phận người nơi rẻo cao - những phận người mà thường ngày chúng ta có xu hướng quên đi bởi dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống. Điều ông muốn gửi gắm đã vượt qua những gì được đóng khuôn trong khuôn hình. “Thường một cuộc triển lãm, các tác phẩm sẽ được đặt ngang tầm mắt của người xem. Nhưng lần này tôi muốn mọi người ngước mắt lên, đó cũng là sự thay đổi cái nhìn về người dân tộc thiểu số” - ông Sébastien nói. Người xem còn cảm nhận ở đó một thông điệp khác nữa: lâu nay chúng ta thường nhìn về người thiểu số bằng cái nhìn từ trên xuống, còn bây giờ thì chúng ta cần ngước mắt lên!

Để có được bộ ảnh này, Sébastien phải mất tám năm rong ruổi, sống chung với người dân tộc thiểu số khắp cả nước VN. Quãng thời gian đó đủ để ông có những thấu hiểu sâu sắc về cộng đồng này. Điều ấn tượng và lôi cuốn ông chính là sự đa dạng và khác biệt về lối sống, tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa Việt. Mỗi tác phẩm của Sébastien ghi lại khoảnh khắc hết sức tự nhiên, bình dị của những con người nơi rừng sâu núi thẳm. “Đôi khi trong dòng đời vội vã, chúng ta nên lắng lại một chút để cảm nhận về những giá trị khác” - Sébastien trầm tư.

Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên - Huế, cho rằng triển lãm này là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt: sắp đặt ảnh. Những bức ảnh được sắp đặt một cách rất sáng tạo, trên chiếc cầu vốn đã quen thân với bao người. Khi qua cầu, du khách và người Huế như đi dưới cái bóng của quá khứ, để cảm nhận một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, từ đó có thái độ ứng xử phù hợp hơn với những giá trị truyền thống.

Bên lề Festival Huế còn có một triển lãm ảnh nho nhỏ, trong bệnh viện (mới xây dựng ở số 3 Ngô Quyền) với tên gọi khá lạ: Cái nhìn chéo của hai người chơi ảnh nghiệp dư là bà Dominique de Miscault (Pháp) và ông Trần Quốc Hùng (VN). Bà Dominique de Miscault tâm sự khi đến VN, bà thích nhất là những hình ảnh cuộc sống đời thường bình dị của người dân. Còn ông Trần Quốc Hùng, khi đến Pháp, cũng đã say sưa chụp những cảnh đẹp ở quê hương của bà. Tình cờ hai người gặp nhau, cho nhau xem “chéo” những tác phẩm, và nhận ra rằng cái đẹp luôn có mặt quanh ta. “Đôi lúc chúng ta quá thờ ơ với những gì diễn ra xung quanh nên cứ muốn rời bỏ chốn thân thương để hướng đến chân trời mới lạ. Tôi muốn gửi gắm mọi người rằng nếu chúng ta hòa vào cuộc sống thì dù bất cứ ở đâu cũng tìm được một góc yên bình” - bà Dominique de Miscault chia sẻ.

Truyền hình trực tiếp lễ hội áo dài

Đêm nay 14-4, Festival Huế diễn ra loạt chương trình của đêm diễn thứ hai. Tại Đại Nội có nhiều chương trình mới lạ của các đoàn nghệ thuật đến từ các nước: ban nhạc Deep Blue của Úc, nghệ sĩ Benjamin Schoos của Bỉ, nhóm song tấu guitar Umbral của Uruguay. Tại cung An Định tiếp tục nhạc hội điện tử với chương trình Lãng du cùng vô tận. Lúc 20g30 tại sân khấu quảng trường Ngọ Môn diễn ra lễ hội áo dài với chủ đề Thế giới trong tà áo dài Việt, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

TIẾN LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar