12/01/2017 10:12 GMT+7

Ngôi nhà tình thương của người ngã xuống

MAI HOA - MINH PHƯỢNG
MAI HOA - MINH PHƯỢNG

TTO - Đứng trong căn nhà mới, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Phước - bà Nguyễn Thị Hiếu (cha mẹ em Yến Nhi, học sinh lớp 11 Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Giáp tết có căn nhà mới sao không vui được.

Niềm vui của hai bé Yến Trang, Yến Xuân - con ông Phước - trong căn nhà mới - Ảnh: Mai Hoa

Vui hơn vì đây là căn nhà tình thương, được xây dựng với hơn 60 triệu đồng. Trong đó có hơn một nửa là của gia đình liệt sĩ Dương Lê Minh - thiếu tá không quân, hi sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng ngày 18-10 tại Núi Dinh - gửi tặng.

“Mừng quá trời quá đất...”

Ở tuổi 47, ông Phước đã có hơn 30 năm làm thợ hồ. Cha mẹ để lại cho mảnh đất chỉ đủ dựng một mái nhà ở tạm. Đi làm hồ, ai bỏ miếng ván, cây gỗ, miếng bạt thì ông xin về, vá víu, đắp thêm vào, lâu dần cũng thành mái nhà che mưa che nắng. Ba người con gái ra đời trong căn nhà tạm bợ đó.

Làm lụng quần quật mà cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy gia đình ông. Vợ ông vì không biết chữ nên đi xin việc chẳng nơi nào nhận. Đã vậy trời còn khéo trêu người, khi ông làm thợ hồ mà còn mắc bệnh cao huyết áp. Đứng ngoài nắng một hồi là xây xẩm muốn té lăn xuống đất. “Bởi vậy tui đâu dám mơ mình có cái nhà đẹp vầy. Đến giờ tui vẫn không dám tin” - ông Phước thổ lộ.

Bà Hiếu mách: “Từ hôm bắt đầu làm cái nhà này đến nay là hơn một tháng, ổng không ngủ được. Thợ thuyền về hết rồi mà ổng còn cặm cụi làm tới bảy, tám giờ tối, bắt tui phụ xách hồ muốn chết. Sáng thợ chưa tới ổng đã mò dậy làm”. Ông cười: “Tại tui mừng. Mừng quá trời quá đất luôn. Không ăn gì tui cũng không thấy đói”.

Thầy Lê Đình Hoe - chủ tịch Hội khuyến học, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung - kể khi đi khảo sát các gia đình để quyết định xây nhà cho học sinh nghèo, ông ngước mắt lên thấy mái nhà thủng lỗ chỗ, trong nhà chỉ có chiếc giường là tài sản đáng giá. Đến bây giờ căn nhà ấy được lợp mái tôn, có phòng khách, nhà tắm, hai phòng ngủ. Trong gian bếp, bà Hiếu cứ loay hoay rờ rẫm bếp gas mới cóng. Bà bảo nào giờ chỉ nấu củi, chưa biết xài bếp gas.

Ngoài phòng khách có chiếc tivi gắn trên tường, bà Hiếu cứ thi thoảng đi qua lại rờ một cái. Có người bảo sao treo thấp vậy, ông Phước lại cười: “Nào giờ có được treo cái tivi nào đâu mà biết thấp hay cao”. Trong phòng ngủ cũng là phòng học của ba cô con gái, chễm chệ trên bàn học là chiếc máy tính mới lắp. Tất cả những vật dụng lạ lẫm mơ ước ấy là nhờ thầy Hoe vận động người thân, bạn bè tặng.

Người mất đi vẫn sống giữa đời

Ngôi nhà lần này có ý nghĩa đặc biệt là bởi một phần kinh phí do gia đình thiếu tá Dương Lê Minh đóng góp. Chị Dương Lê Vân (26 tuổi, em anh Minh) cho biết vợ chồng chị vừa từ Nha Trang vào tới TP.HCM để kịp dự buổi trao căn nhà cũng như thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Hữu Phước, động viên các cháu cố gắng học giỏi.

Chị Vân kể ngày còn học lớp 8 cũng là lúc ba chị - Anh hùng lực lượng vũ trang Dương Văn Thanh - hi sinh. Ông Thanh cũng là phi công. Mười năm sau, con trai duy nhất của ông Thanh là thiếu tá Dương Lê Minh cũng hi sinh. Người mẹ gần như không thể vượt qua được nỗi đau quá lớn này.

Vân và mẹ quyết định gửi 35 triệu đồng để xây một ngôi nhà cho người nghèo. “Số tiền đó phần lớn là tiền mình đi làm dành dụm được. Anh Minh ra đi bất ngờ quá, nên mình muốn thay anh làm một điều gì đó có ý nghĩa để anh nhẹ nhàng”.

Trong buổi trao tặng căn nhà, đi tham quan một vòng, chị Vân cho biết cảm thấy rất vui khi nhìn thấy căn nhà khang trang như vậy. “Mình mong rằng sau này quay lại, gặp lại các em và thấy các em đều được học hành đàng hoàng, trưởng thành. Căn nhà này như một nền tảng để các em cố gắng vượt qua mọi khó khăn” - chị Vân chia sẻ.

Căn nhà thứ 43

Buổi trao tặng nhà cho gia đình ông Phước diễn ra chiều 9-1. Đây là căn nhà thứ 43 mà Hội khuyến học Trường THPT Quang Trung xây tặng học trò.

Ngôi nhà đầu tiên được Trường Quang Trung xây để tặng bạn Nguyễn Văn Cải, cựu học sinh của trường, khi đó anh Cải đang là sinh viên ĐH Sư phạm TP.HCM rất nghèo nhưng vượt khó vươn lên, sống đẹp. Thầy Cải hiện nay là phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, là phó chủ tịch Hội khuyến học của trường.

Cùng với số tiền từ gia đình liệt sĩ Dương Lê Minh, chương trình “100 ngàn - Vạn mái ấm” thuộc Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bình Phú Đông (TP.HCM) và Hội khuyến học Trường Quang Trung đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp thêm để xây dựng căn nhà trên.

MAI HOA - MINH PHƯỢNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương

Chiều 21-5, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc.

Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ triển khai tổ chức quân sự địa phương

Chống buôn lậu, hàng giả 21-5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập tổ công tác ngăn chặn hàng giả

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ công tác về cao điểm đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chống buôn lậu, hàng giả 21-5: Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập tổ công tác ngăn chặn hàng giả

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn độ tuổi nhân sự cấp xã sau sáp nhập

Độ tuổi cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy cấp xã sau sáp nhập phải còn thời gian công tác ít nhất từ 60 tháng trở lên, tái cử còn ít nhất từ 48 tháng trở lên.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn độ tuổi nhân sự cấp xã sau sáp nhập

TP.HCM bố trí, sắp xếp nhân sự dôi dư như thế nào?

TP.HCM vừa có kế hoạch triển khai đề án sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ khi thực hiện sắp xếp bộ máy, yêu cầu giảm thiểu tối đa người dôi dư.

TP.HCM bố trí, sắp xếp nhân sự dôi dư như thế nào?

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Nghe lời người lạ giới thiệu bao chi phí đi lại, qua Thái Lan làm nghề bán hàng với mức lương cao 23-28 triệu đồng, H. bị lừa dắt qua Myanmar, bắt nhốt, đánh đập để thực hiện việc lừa đảo trên mạng.

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Dự kiến chi trả hơn 8.690 tỉ đồng cho trên 43.120 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát trong thi hành án đợt 1

Theo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, tính đến ngày 21-5, đơn vị này đang giữ hơn 7.744 tỉ đồng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, dự kiến sẽ chi trả cho người thi hành án đợt 1 hơn 8.690 tỉ đồng.

Dự kiến chi trả hơn 8.690 tỉ đồng cho trên 43.120 bị hại vụ Vạn Thịnh Phát trong thi hành án đợt 1
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar