14/06/2023 20:39 GMT+7

Nghiên cứu dựng tượng nhà báo Xuân Thủy trên con đường mang tên ông

Sáng 14-6, tại tọa đàm về nhà báo Xuân Thủy, nhiều bài tham luận được đưa ra, làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cùng những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp báo chí cách mạng và ngoại giao của đất nước.

Toàn cảnh toạ đàm khoa học và trưng bày chuyên đề Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Toàn cảnh toạ đàm khoa học và trưng bày chuyên đề Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Tọa đàm khoa học và trưng bày chuyên đề Nhà báo Xuân Thủy (1912-1985), nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mở đầu sự kiện là những thước phim tài liệu về Xuân Thủy - nhà báo cách mạng ưu tú, người tham gia sáng lập Hội Nhà báo Việt Nam. Phim tài liệu với thời lượng 15 phút đã tri ân những đóng góp của nhà báo Xuân Thủy với công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Chuyện thú vị của nhà báo Xuân Thủy khi làm báo trong tù

Nhiều câu chuyện gần gũi được các diễn giả đưa ra trong toạ đàm. Đặc biệt là chuyện nhà báo Xuân Thủy làm báo "Suối reo" trong nhà tù đế quốc được GS.TS Tạ Ngọc Tấn, phó chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương kể lại.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết ngay từ lúc ngoài 20 tuổi, nhà báo Xuân Thủy đã là ký giả, có bài đăng trên các báo Tin tức, Đời nay, là thông tin viên cho tờ Trung Bắc Tân văn và từ năm 1932 hoạt động cách mạng thông qua báo chí. 

Bút danh Xuân Thủy ra đời trong thời kỳ này và trở thành tên gọi của ông cho đến khi qua đời. Từ năm 1938 -1943, vì những hoạt động chống thực dân nên ông nhiều lần bị bắt giam, bị đưa đi lưu đày.

Trong nhà tù Sơn La, ông cùng bạn tù là nhà báo bí mật làm tờ Suối reo. Để tránh sự kiểm tra của bọn cai ngục, có khi các nhà báo phải đưa giấy, bút, mực vào trong khu vực... hố xí để viết. Trong hoàn cảnh đó, chủ bút Xuân Thủy đã xuất khẩu thành thơ tếu rằng: "Đi theo ánh sáng vào trong ấy/ Chớ để văn chương phải nặng mùi!"

Trong hồi ký "Suối reo năm ấy," nhà báo Xuân Thủy kể lại rằng, để "xuất bản" báo Suối reo, ông và đồng đội phải khéo léo mắc một ngọn đèn điện nhỏ vào góc nhà xa cửa ra, bịt kín lại chỉ để một lỗ nhỏ cho ánh sáng hắt xuống các trang giấy viết. Một người tù phải phục ngay cạnh cửa để sẵn sàng báo động nếu có bọn gác ngục đi tới.

Đầu năm 1944, ông bị đưa về quản thúc tại quê nhà, được Đảng đón đi hoạt động bí mật, phụ trách báo Cứu quốc của Tổng bộ Việt Minh, do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo. Từ đó, ông dành nhiều tâm sức cho việc tổ chức và phát triển báo Cứu quốc với những bài báo, trang báo, số báo nóng bỏng khí phách cách mạng, mở ra một trang sử mới cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nghiên cứu dựng tượng nhà báo Xuân Thủy

Với những công lao, đóng góp to lớn của nhà báo Xuân Thủy với sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đề xuất nên nghiên cứu, dựng tượng nhà báo Xuân Thủy.

"Ở Đài Tiếng nói Việt Nam đã dựng tượng nhà báo Trần Lâm, vị giám đốc, tổng biên tập đầu tiên của Đài, vậy nên thời gian tới chúng ta nên nghiên cứu dựng tượng nhà báo Xuân Thủy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc Hội Nhà báo Việt Nam. Việc này cần làm sớm để tri ân ông và cũng để giáo dục truyền thống với những người làm báo hôm nay" - PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Điều đặc biệt là, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi tổ chức toạ đàm cũng nằm ngay trên con đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội).

Toạ đàm trưng bày hơn 30 tài liệu, hiện vật gốc kể về con đường nhà báo Xuân Thủy đến với báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh: MAI THƯƠNG

Toạ đàm trưng bày hơn 30 tài liệu, hiện vật gốc kể về con đường nhà báo Xuân Thủy đến với báo chí cách mạng Việt Nam - Ảnh: MAI THƯƠNG

Các tác phẩm của nhà báo Xuân Thủy trên tờ Cứu Quốc - Ảnh: MAI THƯƠNG

Các tác phẩm của nhà báo Xuân Thủy trên tờ Cứu Quốc - Ảnh: MAI THƯƠNG

Cũng tại toạ đàm, hơn 30 tài liệu, hiện vật gốc được trưng bày, kể về con đường nhà báo Xuân Thủy đến với báo chí cách mạng Việt Nam; Xuân Thủy với Báo Cứu quốc, với Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng; Xuân Thủy với Hội những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam); Xuân Thủy và Hội nghị Paris...

Đặc biệt, nhiều tư liệu, hiện vật quý được trưng bày như: Trang phục, đồ dùng của nhà báo Xuân Thủy trong quá trình công tác; bản thảo viết tay, đánh máy và một số bài viết trên Báo Cứu quốc; Giấy chứng nhận ký ngày 8-3-1960 do Tổ chức quốc tế các nhà báo (OIJ) trao tặng nhà báo Xuân Thủy vì những đóng góp cho sự phát triển hợp tác và đoàn kết của tổ chức này.

Đề xuất dựng tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương cao 51m ở Đà Lạt

Tượng đài Quốc Tổ Hùng Vương dự kiến sẽ xây dựng trên đồi Phượng Hoàng thuộc khu du lịch thác Prenn (TP Đà Lạt). Vị trí xây nằm giao giữa địa bàn huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Chu Viên Viên, diễn viên đóng Tống Khánh Linh, qua đời ở tuổi 51

Diễn viên Chu Viên Viên, nổi tiếng với vai diễn Tống Khánh Linh trong phim Tôn Trung Sơn, qua đời ở tuổi 51 sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Chu Viên Viên, diễn viên đóng Tống Khánh Linh, qua đời ở tuổi 51

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân

Bức tượng của bà Melania Trump một lần nữa bị phá hoại ngay tại quê nhà Slovenia.

Tượng bà Melania Trump bị cưa chỉ còn bàn chân

Hòa Hiệp biến tấu câu chuyện Thạch Sùng

Hòa Hiệp được biết đến là kép đẹp trên các sân khấu kịch Hồng Vân, Idecaf, trên phim ảnh. Nay anh bắt tay viết kịch bản và dàn dựng với câu chuyện Thạch Sùng.

Hòa Hiệp biến tấu câu chuyện Thạch Sùng

Lặng nghe các họa sĩ 'Kể chuyện sau ngày thống nhất'

Với 105 tác phẩm hội họa, điêu khắc, ký họa, cuộc trưng bày chuyên đề 'Kể chuyện sau ngày thống nhất' mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện sống động những ký ức lịch sử và kết nối quá khứ với hiện tại.

Lặng nghe các họa sĩ 'Kể chuyện sau ngày thống nhất'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar