27/11/2012 19:05 GMT+7

Nghị lực chống lại bệnh ung thư của cậu bé 2 tuổi

QUỲNH THY (Theo Daily Mail)
QUỲNH THY (Theo Daily Mail)

TTO - Tổ chức Nghiên cứu ung thư của Anh vừa trao giải thưởng "Ngôi sao nhỏ" cho chú bé Max Pedelty 2 tuổi (sống tại Willington, hạt Durham, Anh) để biểu dương nghị lực chống lại bệnh ung thư của bé.

Phóng to

"Ngôi sao nhỏ" Max Pedelty (2 tuổi) với nụ cười đáng yêu - Ảnh: Daily Mail

Tháng 9-2011, Max được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (bệnh ung thư ảnh hưởng đến tủy xương và các mô tạo máu), bị một lỗ thủng ở tim và hội chứng Down. Căn bệnh đã khiến cậu bé 14 lần mắc bệnh viêm phổi và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Thay vì quấy khóc như nhiều em bé khi bị đau ốm, Max luôn vui vẻ mỉm cười. Nhiều lúc bệnh tình trở nặng, Max vẫn hoạt bát. Từ tháng 11-2011 đến tháng 5-2012, Max được chữa trị tại Bệnh viện Royal Victoria Infirmary (thành phố Newcastle). Sự vui vẻ của cậu bé đã lan truyền đến cả ba mẹ của bé, các bác sĩ, y tá. Hiện bệnh tình của cậu bé đã thuyên giảm.

Mẹ của Max đã đề cử cậu cho giải thưởng Ngôi sao nhỏ. Bà chia sẻ: “Thằng bé luôn vui vẻ, cười đùa ngay cả trong những lúc bị bệnh tật hành hạ".

Max đã được trao giải Ngôi sao nhỏ, giải thường do Tổ chức Nghiên cứu ung thư của Anh phối hợp với một số tổ chức từ thiện khác triển khai suốt 5 năm qua. Giải thưởng được trao cho bệnh nhân ung thư (dưới 18 tuổi) đã lạc quan, dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.

Paul Wadsworth - đại diện một tổ chức từ thiện - nói: “Chúng tôi hi vọng sẽ trao thêm nhiều giải thưởng Ngôi sao nhỏ cho các bệnh nhi ung thư như một cách tiếp thêm nghị lực cho các em”.

QUỲNH THY (Theo Daily Mail)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar