31/07/2016 12:45 GMT+7

“Ngân hàng” của bà Pha

THÚY HẰNG
THÚY HẰNG

TTO - Từng chạy gạo hàng ngày nhưng giờ đây bà Lê Thị Kim Pha - chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Tích Quới, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long - lại dùng chính đồng vốn do mình vất vả làm ra giúp đỡ mọi người.

Bà Pha (phải) hướng dẫn một hội viên phụ nữ nghèo trong xóm làm hàng thủ công để cải thiện cuộc sống - Ảnh: THÚY HẰNG

Trao cần câu cho họ vươn lên thoát nghèo, tính đến nay bà Pha đã cho hội viên phụ nữ mượn hơn 200 triệu đồng, 72 chỉ vàng và gần 200 con heo. Tất cả bà đều không tính lãi suất. Cứ đến hẹn, người mượn mang tiền trả thì bà đưa cho hộ khác mượn lại.

Bà Pha kể nhờ có kinh nghiệm nuôi heo từ năm 18 tuổi nên khi lấy chồng dù rất khó khăn nhưng hai vợ chồng ráng bám víu bầy heo, nhờ đó mà từng ngày thoát nghèo. Hiện tại cuộc sống sung túc hơn, bà vẫn quanh quẩn bên chuồng heo để cứ vài tháng lại có một lứa heo cho chị em mượn làm vốn chăn nuôi.

Từ năm 2003, bà Pha bắt đầu công tác ở hội phụ nữ xã. Hằng ngày đi thực tế, thấy chị em chí thú làm ăn nhưng không có vốn nên sống cơ cực, làm thuê làm mướn mãi mà không thoát nổi cái nghèo nên bà chủ động ngỏ lời cho mượn heo hoặc tiền, vàng.

Một đợt heo cho ra gần 50 con nhưng bà đem cho mượn hết. Mỗi hộ bà cho mượn cả bầy từ 5-10 con hoặc cho mượn heo nái để nuôi. Tháng nào không có heo thì bà dẫn các hộ đi mua, ứng tiền cho mượn đến khi nuôi thành công mới lấy lại.

“Đồng vốn mình xoay vòng, hộ này đem trả thì mình gầy bầy heo mới hoặc để dành tiền đó cho hộ khác mượn. Khi họ làm ăn có trục trặc thì phải nương thêm một đợt nữa, tạo điều kiện cho người ta” - bà Pha nói.

Ngoài hỗ trợ giống, vốn làm chuồng trại, bà Pha còn trực tiếp dẫn các hộ đến cơ sở thức ăn bảo đảm cho họ mua thiếu hoặc mua giá “mềm” nhất.

Bà Pha chia sẻ: “Làm kiểu này chỉ sợ trường hợp hai vợ chồng không đồng lòng, người làm, còn người ăn chơi thì đồng vốn mình trao không hiệu quả, khó thu hồi để quay vòng cho hộ khác. Muốn cho ai mượn phải trực tiếp gặp hai vợ chồng nói chuyện luôn, hỏi có vốn thì có lo làm ăn không. Thấy hợp với ý mình thì hỗ trợ ngay”.

Bà Phan Thị Thanh Hoa, chủ tịch Hội phụ nữ xã Tích Thiện, cho biết nhờ sự giúp đỡ của bà Pha, thời gian qua nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo, chí thú làm ăn.

“Khi cho mượn vốn cô Pha còn hướng dẫn kỹ thuật, thường xuyên lui tới coi sóc. Nhờ đó mà các hộ mượn heo hay vốn của cô làm ăn đều thành công, nhanh chóng trả lại” - bà Hoa nói.

Không chỉ giúp vốn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo ở địa phương vươn lên, bà Pha còn tự mình đi liên hệ lãnh hàng thủ công về cho hội viên phụ nữ làm. Hằng tuần bà chạy xe máy chở sản phẩm giao rồi lãnh nguyên liệu mới về.

Bà nói: “Ngày xưa mình khổ quá rồi, giờ thấy người khác khổ, muốn vươn lên mà không được nên ráng giúp họ. Nhìn thấy người ta cơ cực như thấy chính mình ngày xưa”.

THÚY HẰNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?

Những bà mẹ nhà quê

Mạ tôi, má bạn hay bất kỳ người phụ nữ lam lũ nào lớn lên, xoay xở, vun vén giữa một thời khốn khó bủa vây đều xây nếp nhà từ sự cần kiệm đến mức khắc kỷ.

Những bà mẹ nhà quê

Đám cưới ngày lụt: Cô dâu bật khóc và niềm vui bất ngờ

Nước lũ dâng cao tại Huế, Quảng Trị… khiến nhiều cô dâu, chú rể ‘méo mặt’ vì sợ khách không đến đám cưới.

Đám cưới ngày lụt: Cô dâu bật khóc và niềm vui bất ngờ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar