18/04/2023 20:27 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ngắm những bức tranh được làm từ vụn lụa

Khó có thể ngờ rằng, 40 bức tranh với nhiều họa tiết sống động lại được làm nên từ những mảnh vụn của vải lụa. Đằng sau mỗi bức tranh đó lại là một số phận, một câu chuyện về nghị lực vươn lên của những người thợ khuyết tật tại HTX Vụn Art.

Ngắm những bức tranh được làm từ vụn lụa - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Quảng (Hoài Đức, Hà Nội) giới thiệu về bức tranh Hồ Chí Minh mà anh đã tự tay làm, được trưng bày tại triển lãm Những mảnh vụn - Ảnh: BẢO ĐAN

Được tổ chức bởi Bảo tàng Hà Nội và Hợp tác xã Vụn Art, Những mảnh vụn là một triển lãm hết sức đặc biệt khi trưng bày những sản phẩm tranh được ghép từ các vụn vải lụa do những người thợ khuyết tật làm nên.

Đến xem triển lãm, nhiều người không chỉ bất ngờ khi những tác phẩm nghệ thuật được làm từ vụn vải lụa, mà còn xúc động trước câu chuyện vươn lên của những người làm ra nó.

Tác phẩm nghệ thuật từ những mảnh vụn

Điều đặc biệt từ những sản phẩm của triển lãm lần này là các bức tranh được tạo nên hoàn toàn từ nguyên liệu thừa của những mảnh lụa.

Để có một bức tranh hoàn chỉnh, đầu tiên những người thợ tại Vụn Art sẽ phác thảo trên bìa cứng để định hình. Sau đó, các chi tiết được cắt rời và ráp với các mảnh vải vụn đã được làm sạch sẽ và là phẳng. Được biết, để vải lụa được cứng cáp và bền màu, những bức tranh này còn được tráng hoặc phết một lớp keo sữa mỏng trước lúc được mang hong khô.

"Tùy vào độ khó dễ của sản phẩm, người thợ lành nghề của Vụn Art có thể mất đến 2-3 ngày, nhưng có khi cũng chỉ 2-3 tiếng để hoàn thành" - anh Cường chia sẻ.

Không chỉ làm nên những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, việc tận dụng vải vụn để ghép tranh còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế rác thải thời trang và tránh lãng phí tài nguyên xã hội.

Những mảnh vụn tưởng chừng như vô dụng lại được bước sang một cuộc đời mới, rực rỡ, sống động và đẹp đẽ như chính cái cách mà những người làm ra nó đang vươn lên mỗi ngày.

Ngắm những bức tranh được làm từ vụn lụa - Ảnh 2.

40 bức tranh trưng bày được chuyển thể từ nhiều thể loại: tranh dân gian Việt Nam (tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống...), tranh đồng quê, tranh danh lam thắng cảnh, chân dung danh nhân và tranh của các họa sĩ nổi tiếng - Ảnh: BẢO ĐAN

Mảnh vụn kết dính những mảnh đời

Có mặt tại triển lãm, những nghệ nhân của Vụn Art không giấu được niềm phấn khởi khi thấy các sản phẩm của mình được đón nhận nhiều như vậy.

Ngồi loay hoay cắt chỉ, phác thảo tranh, chị Đặng Luyến thi thoảng lại quay sang cười với những người bạn cùng bàn khi có người giơ ngón tay "nút like" trước tác phẩm chị đang làm.

Ngắm những bức tranh được làm từ vụn lụa - Ảnh 3.

Không chỉ có những bức tranh mà triển lãm còn trưng bày nhiều sản phẩm thủ công ứng dụng khác cũng được làm từ những mảnh vụn - Ảnh: BẢO ĐAN

Phải giơ ngón tay để khen ngợi là bởi chị Luyến là người câm điếc. Thế giới của chị không có âm thanh, cuộc sống có ý nghĩa với chị từ đôi mắt biết cười để nhìn những niềm vui.

Cũng như chị Luyến, anh Nguyễn Văn Quảng (Hoài Đức, Hà Nội) kể câu chuyện của mình qua chuyển động của đôi bàn tay. Bị câm điếc bẩm sinh, anh Quảng được bố gửi đi học làm tranh ghép vải từ năm 2018.

Bức tranh Hồ Chí Minh được trưng bày tại triển lãm, anh Quảng cho biết mình chỉ mất 3 tiếng để hoàn thành tác phẩm.

Anh muốn làm bức tranh về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, bởi từ nhỏ anh đã ham đọc những câu chuyện kể về Bác, nhất là chuyện về việc Bác tự học, tự rèn luyện đã trở thành động lực để anh vươn lên.

Ngắm những bức tranh được làm từ vụn lụa - Ảnh 4.

Chị Luyến luôn tươi cười trong thế giới im lặng nhưng sặc sỡ màu sắc của mình - Ảnh: BẢO ĐAN

Những thành viên của Vụn Art thường xem chính mình là những mảnh vụn. Nhưng họ không phải là những mảnh vụn bỏ đi. Họ tìm thấy một cuộc đời khác khi biết kết dính lại cùng nhau, mà chất keo chính là tình yêu thương và sự thấu hiểu giữa những mảnh đời yếu thế.

Anh Lê Việt Cường - người sáng lập Hợp tác xã Vụn Art - chia sẻ: "Bản thân tôi cũng là người khuyết tật, bị bại liệt từ nhỏ. Bởi vậy, tôi thấu hiểu sự khó khăn của người khuyết tật trong việc có thể sống tự lập, tự tin bằng chính khả năng và sức lao động của bản thân".

Ngắm những bức tranh được làm từ vụn lụa - Ảnh 5.

Triển lãm "Những mảnh vụn" kéo dài đến tháng 10-2023 tại Bảo tàng Hà Nội - Ảnh: BẢO ĐAN

Triển lãm Những mảnh vụn kéo dài đến tháng 10-2023 tại Bảo tàng Hà Nội.

Trong thời gian này, bảo tàng sẽ tổ chức workshop trải nghiệm làm tranh, làm quà lưu niệm bằng vải lụa vào dịp cuối tuần.

'Anh nông dân lưng gù' đoạt giải nhất phim dành cho người khuyết tật

TTO - Những người khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị chứng tỏ họ cũng có thể làm phim, khi vác máy quay đi khắp nơi và làm phim theo cách của mình.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ vẽ phụ nữ: Chất liệu dịu dàng, thật thà và bản năng sâu thẳm

Quy tụ 69 tranh của chín nữ họa sĩ tài năng từ cả hai miền Nam - Bắc, triển lãm 'Phụ nữ vẽ phụ nữ' mang đến một không gian nghệ thuật đa chất liệu, đầy màu sắc và rung cảm khi những tâm hồn sáng tạo tự bạch về mình.

Phụ nữ vẽ phụ nữ: Chất liệu dịu dàng, thật thà và bản năng sâu thẳm

Cung rước xá lợi Đức Phật qua hồ Hoàn Kiếm cầu chúc thiên hạ thái bình

Tối 13-5, hàng vạn người dân Hà Nội đã đứng hai bên đường để được chiêm bái xá lợi Đức Phật được cung rước đi qua các tuyến đường trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cung rước xá lợi Đức Phật qua hồ Hoàn Kiếm cầu chúc thiên hạ thái bình

Xá lợi Phật về tới chùa Quán Sứ, biển người cờ hoa nghênh đón

Đúng 17h, xá lợi Đức Phật đã về đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) trong sự nghênh đón long trọng của hàng ngàn người dân, phật tử xếp hàng phía trước chùa và các tuyến đường xung quanh.

Xá lợi Phật về tới chùa Quán Sứ, biển người cờ hoa nghênh đón

TP.HCM tiễn đoàn cung rước xá lợi Phật ra Hà Nội

Theo Phật Sự Online, chiều 13-5 xá lợi Phật được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tăng Ấn Độ cung rước đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

TP.HCM tiễn đoàn cung rước xá lợi Phật ra Hà Nội

Tượng Bác Hồ đặt ở Làng Sen làm bằng đồng, nặng 6 tấn

Tượng đài 'Bác Hồ về thăm quê' được Bộ Công an trao tặng nhân dân tỉnh Nghệ An, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025).

Tượng Bác Hồ đặt ở Làng Sen làm bằng đồng, nặng 6 tấn

Kiếm tìm cố quận tiêu tương ban đầu

Gần mười năm kể từ khi xuất bản ở Pháp, tiểu thuyết Le venin du papillon của Anna Mọi mới có bản dịch tiếng Việt dưới tên Nọc bướm.

Kiếm tìm cố quận tiêu tương ban đầu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar