18/05/2024 13:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ngắm ‘7 bước chân Phật’ trên sông Hương

Bảy đóa hoa sen hồng tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tỉnh Thừa Thiên Huế thả trôi giữa sông Hương, tạo thành một điểm nhấn thú vị trong mùa Phật đản năm nay.

Bảy đóa hoa sen tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên sông Hương thơ mộng - Ảnh: NHẬT LINH

Bảy đóa hoa sen tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên sông Hương thơ mộng - Ảnh: NHẬT LINH

Huế với sông Hương núi Ngự những ngày tháng 5 rợp cờ hoa để hướng về đại lễ Phật đản 2568, được tổ chức trên vùng đất từng là kinh đô một thuở.

Trên sông Hương, đoạn trước bến Nghinh Lương Đình, nhiều du khách đã không khỏi thích thú khi thấy 7 đóa hoa sen khổng lổ lững lờ trôi trên sông Hương thơ mộng.

Mỗi hoa sen có đường kính 7,6 mét, cao gần 4 mét, trọng lượng 3 tạ/mỗi đóa. Khoảng cách giữa hai đóa hoa sen là 20 mét ở trung tâm dòng sông.

Bảy bông hoa sen này tượng trưng cho 7 bước chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Bảy đóa hoa sen khổng lồ được hạ thủy trên sông Hương, trở thành điểm nhấn thú vị ở Huế mùa Phật đản - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Bảy đóa hoa sen khổng lồ được hạ thủy trên sông Hương, trở thành điểm nhấn thú vị ở Huế mùa Phật đản - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Theo điển tích của Phật giáo, vào ngày rằm tháng 4, năm 623 trước công nguyên, tại tiểu vương quốc Thích Ca nay thuộc Nepal, vua Suddhodana và hoàng hậu là bà Maya đã sinh ra thái tử Siddhartha, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này.

Sau khi ra đời, Đức Phật đã tự bước đi 7 bước. Ngài đi đến đâu, dưới bước chân đều nở một đóa hoa sen để nâng bước của ngài. Đến bước chân thứ 7, Đức Phật một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất rồi nói "Thiên thượng thiên hạ / Duy ngã vi tôn" (tạm dịch Trên trời trên đất, mình ta là bậc tôn quý).

Từ điển tích trên, hoa sen được xem là loài hoa tượng trưng cho Phật giáo và luôn xuất hiện trong những nghi lễ trong trọng của đạo Phật.

Bảy đóa sen hồng trên sông Hương cũng nhằm tượng trưng cho sự an lành, cầu mong hạnh phúc, bình yên cho xứ sở từng là kinh đô của đất nước.

Hoa sen khổng lồ trên sông Hương trước mặt bến Nghinh Lương Đình. Phía xa xa chính là Kỳ Đài nằm trước Hoàng cung Huế uy nghi - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Hoa sen khổng lồ trên sông Hương trước mặt bến Nghinh Lương Đình. Phía xa xa chính là Kỳ Đài nằm trước Hoàng cung Huế uy nghi - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Theo ban tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại Thừa Thiên Huế, việc hạ thủy 7 đóa sen trên sông Hương diễn ra thường niên từ năm 2008 đến nay, sau Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam cùng năm này.

Trên mỗi hoa có máy phát điện độc lập, bảo đảm nguồn sáng, an toàn và không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy qua lại.

Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thừa Thiên Huế, hàng loạt hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản sẽ được giáo hội tổ chức tại Huế từ nay đến hết ngày 22-5.

Trong đó đáng chú ý có những hoạt động như rước Phật, tắm Phật, thả cá phóng sinh, thăm, tặng quà cho gia đình có công với cách mạng…

Một số hình ảnh về "bảy bước chân của Phật" trên sông Hương và không khí mùa Phật đản ở Huế:

Mỗi hoa sen có đường kính 7,6 mét, cao gần 4 mét, trọng lượng 3 tạ mỗi đóa được hạ thủy trên sông Hương - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Mỗi hoa sen có đường kính 7,6 mét, cao gần 4 mét, trọng lượng 3 tạ mỗi đóa được hạ thủy trên sông Hương - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Cầu Trường Tiền được trang hoàng đón mừng mùa Phật đản 2024 - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Cầu Trường Tiền được trang hoàng đón mừng mùa Phật đản 2024 - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Du khách người nước ngoài dừng chân trên cầu Phú Xuân chụp ảnh lưu niệm và chụp ảnh bảy đóa sen khổng lồ trên sông Hương - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Du khách người nước ngoài dừng chân trên cầu Phú Xuân chụp ảnh lưu niệm và chụp ảnh bảy đóa sen khổng lồ trên sông Hương - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Bảy đóa sen khổng lồ tượng trưng cho 7 bước chân Đức Phật ở sông Hương nhìn từ trên cao - Ảnh: NHẬT LINH

Bảy đóa sen khổng lồ tượng trưng cho 7 bước chân Đức Phật ở sông Hương nhìn từ trên cao - Ảnh: NHẬT LINH

Huế nắng nóng kỷ lục, người dân cùng du khách ra sông Hương chèo sup, tắm mát

Dưới cái nắng nóng gay gắt lên đến 42 độ C, hàng ngàn người dân và du khách tìm đến sông Hương tắm sông, chèo sup để giải nhiệt trong những ngày nghỉ lễ 30-4.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

Tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, cầu quốc thái dân an vào 6h ngày 1-7, ngày hoạt động đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước.

6h ngày 1-7, tất cả các chùa, tự viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi dự án Cùng con đi khắp thế gian sử dụng ca khúc ‘Mẹ ơi có biết’ giúp hướng dẫn trẻ tự kỷ phát âm, tập nói.

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu

Hanbin TEMPEST check-in Hà Nội với món bánh mì ‘đẫm lệ và nũng nịu’. Fan truy địa chỉ quán, đến ăn cho bằng được.

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar