19/03/2021 10:12 GMT+7

Nàng thơ trong những tình khúc say đắm của Đoàn Chuẩn qua đời

THIÊN ĐIỂU - MI LY
THIÊN ĐIỂU - MI LY

TTO - Nghệ sĩ Lê Hằng - ngôi sao của tân nhạc Hà thành trước 1954, đồng thời là nàng thơ trong những tình khúc bất hủ của Đoàn Chuẩn như Tà áo xanh, Lá đổ muôn chiều, Vàng phai mấy lá, Chiếc lá cuối cùng - vừa qua đời.

Nàng thơ trong những tình khúc say đắm của Đoàn Chuẩn qua đời - Ảnh 1.

Ca sĩ Lê Hằng là một mỹ nhân của Hà Nội, nàng thơ trong các ca khúc nổi tiếng của Đoàn Chuẩn - Ảnh tư liệu gia đình

Thông tin về sự ra đi của người phụ nữ đẹp, hát hay mà cuộc đời đã trở thành một phần huyền thoại phố phường Hà Nội được nhiều văn nhân, nghệ sĩ chia sẻ với niềm thương tiếc.

Người con gái từng là huyền thoại một thời, những năm cuối đời sống khá lặng lẽ, nhưng đã một lần nữa trở lại với công chúng yêu văn nghệ trong cuốn sách mới đây của nhà văn Trương Quý - cuốn khảo cứu Một thời Hà Nội hát.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, chị Nga, con gái của nghệ sĩ Lê Hằng, cho biết mẹ chị qua đời lúc 19h50 ngày 18-3 ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Nguyên nhân qua đời là bệnh ung thư đại tràng đã di căn sang gan.

Chị Nga nói: "Chúng tôi thương mẹ lắm. Bà suy kiệt do các tế bào ung thư hành hạ, chỉ còn da bọc xương. Ngày xưa bà đẹp đẽ như thế.

Ca sĩ Lê Hằng hát Trước ngày hội bắn cùng ca sĩ Ngô Đại và nghệ sĩ accordeon Nguyễn Đăng Tư - chồng bà

Những năm cuối đời, niềm vui của bà chỉ xoay quanh con cháu. Mẹ tôi cũng bị đột quỵ cách đây gần 10 năm nên sức khỏe yếu dần, mất giọng và không hát được nữa. Trước khi đột quỵ, bà vẫn đi hát cùng các đoàn cựu chiến binh".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà văn Trương Quý - người đã mang "huyền thoại" về bà Lê Hằng vào sách gần đây - bày tỏ tiếc thương với một người phụ nữ rất Hà Nội có số phận khá ly kỳ này.

Nàng thơ trong những tình khúc say đắm của Đoàn Chuẩn qua đời - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Lê Hằng đã có những lựa chọn thật đặc biệt trong cuộc đời - Ảnh: Nhà văn Trương Quý cung cấp

Anh kể NSƯT Lê Hằng tên thật là Lê Lệ Hảo, sinh năm 1935 tại Hà Nội. Khi còn là một cô gái trẻ, bà làm công việc đánh máy và lồng tiếng cho các vở kịch rối của họa sĩ Mạnh Quỳnh.

Làm nhạc cho các vở kịch rối này là nhạc sĩ Tu Mi, trong một vở kịch, ông muốn cho nhân vật công chúa hát một số ca khúc của ông, vậy là cô gái trẻ Lê Lệ Hảo hát. Từ đó nhạc sĩ Tu Mi phát hiện ra giọng hát trời cho của Lệ Hảo.

Ông luyện cho bà để đi thi hát và bà đã giành giải nhất cuộc thi hát tại Đài phát thanh Hà Nội năm 1953 và từ đó trở thành ngôi sao lớn của tân nhạc Việt Nam, với nghệ danh Thanh Hằng.

Cô là nàng thơ ở rạp Đại Đồng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, rất thành công với các ca khúc tiền chiến nhưng lại không bao giờ thể hiện các bài hát của Đoàn Chuẩn, trong đó có nhiều bài ông viết cho bà và về bà, vì những nỗi niềm riêng từ mối tình đã trở thành "huyền thoại" của bà với Đoàn Chuẩn khi ấy đã có vợ và 5 người con.

Điều đặc biệt ở bà Lê Hằng là không giống như các ca sĩ nổi tiếng trước 1954 thường lựa chọn di cư vào Nam, bà lại lựa chọn ở lại miền Bắc, đổi nghệ danh Lê Hằng và chuyển sang hát nhạc cách mạng, cũng trở thành "ngôi sao" trong làng nhạc "đỏ", đặc biệt thành công với bài hát Trước ngày hội bắn.

"Bà đã có một sự chuyển đổi thẩm mỹ từ âm nhạc lãng mạn tiền chiến sang nhạc cách mạng một cách rất nhịp nhàng", nhà văn Trương Quý nói.

Nàng thơ trong những tình khúc say đắm của Đoàn Chuẩn qua đời - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Lê Hằng đẹp rạng rỡ lúc tuổi già, khi bà còn khỏe mạnh - Ảnh: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Vào văn công quân khu Việt Bắc, bà từ một ngôi sao thị thành đã dành nhiều năm hát cho bà con các vùng Thái Nguyên, Bắc Kạn rồi mới trở lại Hà Nội, sống một cuộc đời lặng lẽ, giản dị, thanh sạch bên chồng (nghệ sĩ đàn accordeon Nguyễn Đăng Tư) và các con, một bà già tưởng như vô danh với một quán nước trà vỉa hè ở thành phố mỗi năm thêm huyên náo.

Nhà văn Trương Quý không chỉ cảm nể tài năng và những lựa chọn đặc biệt của nghệ sĩ Lê Hằng, anh còn rất yêu kính nhan sắc mỹ miều và tính tình đúng kiểu người Hà Nội cũ: kỹ lưỡng, nề nếp, khiêm nhường, thư thái.

NSND Trần Hạnh - ông già đau khổ, thiện lương của màn ảnh Việt - qua đời ở tuổi 93

TTO - Tin từ gia đình NSND Trần Hạnh cho biết, người nghệ sĩ 'chuyên trị' vai đau khổ của màn ảnh Việt, vừa qua đời hôm nay, 4-3. Ông hưởng thọ 93 tuổi. Chị Hồng - con dâu trưởng của nghệ sĩ Trần Hạnh - cho biết ông mất lúc 2h50.

THIÊN ĐIỂU - MI LY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Yêu cầu lập quy hoạch bảo quản, tu bổ Khu đền tháp Mỹ Sơn

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Yêu cầu lập quy hoạch bảo quản, tu bổ Khu đền tháp Mỹ Sơn

Tam quốc lầy lội diễn nghĩa

Tận năm 2023 vẫn có một thế hệ độc giả mới say sưa đọc và kể lại Tam quốc dưới góc nhìn hiện đại.

Tam quốc lầy lội diễn nghĩa

Nguồn thu chủ lực của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là tiền vé

Theo nguyên giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Huỳnh Ngọc Vân, việc vận hành bằng ngân sách thể hiện sự quan tâm lớn của Nhà nước với bảo tàng công lập ở Việt Nam nhưng cũng ít nhiều giảm đi tính sáng tạo, năng động của đội ngũ nhân viên.

Nguồn thu chủ lực của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là tiền vé

Ngày mai 30-6 hết hạn nhận bài cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi

Tính đến ngày 29-6, ban tổ chức cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi đã nhận hơn 500 bài dự thi. Cuối ngày mai 30-6 sẽ hết hạn nhận bài.

Ngày mai 30-6 hết hạn nhận bài cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

17 bảo vật quốc gia được mang ra trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

Trưng bày 17 bảo vật quốc gia

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Người hâm mộ nói lời tạm biệt với 4 gấu trúc khổng lồ, trước khi chúng chính thức trở về Trung Quốc vào ngày 28-6.

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar