17/05/2023 22:03 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nắng như đổ lửa, dòng người vẫn xếp hàng chờ vào viếng lăng Bác

Dù Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, nhiệt độ chạm mốc 40 độ C, nhưng hàng đoàn người vẫn 'đội' nắng xếp hàng vào viếng lăng Bác nhân dịp sinh nhật lần thứ 133 của Người.

Nắng như đổ lửa, dòng người vẫn xếp hàng chờ vào viếng lăng Bác - Ảnh 1.

Dòng người lặng lẽ tiến vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chiều 17-5

Chiều 17-5, từng đoàn người đã đổ về khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật thứ 133 của Người.

Thời tiết nắng nóng khoảng 40 độ C, tuy nhiên dòng người vẫn xếp hàng ngay ngắn, chậm rãi tiến vào lăng để được viếng Bác.

Nắng như đổ lửa, dòng người vẫn xếp hàng chờ vào viếng lăng Bác - Ảnh 2.

Nhiệt độ Hà Nội chiều 17-5 khoảng 40 độ C, nhưng người đến viếng lăng Bác vẫn rất đông đúc - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Từ Hòa Bình xuống Hà Nội, ông Đinh Văn Lợi - chiến sĩ từng công tác tại chiến trường K - cho biết dù trời rất nóng, nhưng được về viếng lăng Bác là một niềm hạnh phúc lớn, vì vậy ông cũng quên hết những mệt mỏi do thời tiết.

"Cuộc đời mình mà không viếng được lăng Bác thì rất là buồn", ông Lợi chia sẻ.

Nắng như đổ lửa, dòng người vẫn xếp hàng chờ vào viếng lăng Bác - Ảnh 3.

Ông Đinh Văn Lợi - chiến sĩ từng công tác tại chiến trường K - cho biết đời người chiến sĩ phải một lần được vào viếng lăng Bác Hồ - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Cùng nhóm bạn đến viếng lăng Bác, bạn Thục Hiền nói: “Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình cùng bạn bè đến đây thăm lăng Bác. Hôm nay dù rất nắng và đông nhưng chúng mình rất vui. Chúng mình thật sự rất biết ơn và tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam".

Nắng như đổ lửa, dòng người vẫn xếp hàng chờ vào viếng lăng Bác - Ảnh 4.

Nhiều em nhỏ háo hức trong lần đầu vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nắng như đổ lửa, dòng người vẫn xếp hàng chờ vào viếng lăng Bác - Ảnh 5.

Không chỉ người Việt, các du khách nước ngoài cũng vào viếng lăng của Người - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Một chiến sĩ cảnh vệ bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Các chiến sĩ trong thời gian này được phân công tăng cường công việc cả vào những lúc nghỉ bù để hướng dẫn đồng bào vào viếng lăng Bác an toàn, tránh gây tắc nghẽn”.

Cũng theo chiến sĩ cảnh vệ trên, Ban quản lý lăng Bác đã chỉ đạo mỗi ngày chỉ nhận 15 vòng hoa viếng của người dân, tổ chức để đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí như phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin sáng 3-9: Gần 29.000 lượt người vào lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2-9

TTO - TP.HCM vẫn trong top có tỉ lệ tiêm vắc xin cho trẻ thấp nhất nước; Số ca COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại; Ngày 2-9, xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người; Ba miền nắng nhưng đề phòng mưa sớm... là một số tin đáng chú ý.

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay