30/03/2020 14:49 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Dưới cái nắng gắt, oi bức của miền Trung những ngày đầu hè, các chiến sĩ quân đội ướt đẫm mồ hôi khẩn trương dọn dẹp ký túc xá Đại học Huế để sẵn sàng đón hơn 3.000 người dân đang làm việc tại Lào về nước cách ly.

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều chiến sĩ đẫm mồ hôi khi liên tục bưng vác các giường lên tầng 5 ký túc xá ĐH Huế - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Những ngày qua, người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm việc, sinh sống tại Lào đổ về nước rất đông khiến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường, chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly phục vụ công tác chống dịch COVID-19.

Từ ngày 29-3, Ký túc xá ĐH Huế tại khu đô thị Trường Bia (TP Huế) được lệnh dọn dẹp để sẵn sàng tiếp nhận cách ly khoảng 3.000 lao động, công nhân Việt Nam làm việc và sinh sống tại Lào về nước.

Trước thời gian cấp bách, khẩn trương, lực lượng chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội trong tỉnh được huy động dọn dẹp đồ đạc của sinh viên, lau dọn phòng ốc, vệ sinh các tòa nhà để đón người dân vào cách ly theo quy định.

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Để có được cơ sở cách ly cho mọi người và bảo quản đồ đạc của sinh viên tốt nhất, các chiến sĩ đã làm việc không hề biết mệt mỏi - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Trung tá Nguyễn Thành Độ, chính trị viên khung T6, phó ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc, đang công tác tại điểm cách ly KTX ĐH Huế, cho biết sau khi nhận lệnh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 300 chiến sĩ, cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ TP Huế tiến hành dọn dẹp các tòa nhà ký túc xá.

"Dự kiến ngày 1-4, ký túc xá ĐH Huế sẽ sẵn sàng đón nhận hơn 3.000 người dân từ Lào về nước vào cách ly. Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, đồ đạc của sinh viên phải phân loại, cất giữ cẩn thận nhưng với quyết tâm, các chiến sĩ đã đội nắng, làm xuyên đêm để hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ", trung tá Nguyễn Thành Độ cho biết.

Ghi nhận tại ký túc xá, đồ đạc của sinh viên được phân loại, đóng gói và cất giữ cẩn thận. Các chiến sĩ không ngại cái nắng chói chang, miệt mài, khẩn trương dọn dẹp các dãy phòng.

Tính đến ngày 30-3, tỉnh Thừa Thiên Huế đón nhận hơn 3.758 người dân từ nước ngoài trở về cách ly tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Quân sự tỉnh, Trường trung cấp nghề số 10, Trường CĐ Nghề 23, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Trường Nghiệp vụ thuế...

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các chiến sĩ dọn dẹp rồi khiêng vác giường sắt giữa trời nắng chang của miền Trung đầu hè - Ảnh: PHƯỚC ĐẠT

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Để cân đối khu cách ly, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế phải di chuyển nhiều giường từ nơi khác đến - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Đồ đạc của sinh viên được các chiến sĩ dọn dẹp, phân loại, bỏ vào các thùng giấy và bao trước khi đi cất tại hội trường ký túc xá - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Một chiến sĩ đội thùng áo quần di chuyển đến địa điểm tập kết - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Do ký túc xá không có thang máy nên việc vận chuyển giường lên các phòng ở tầng 5 gặp nhiều khó khăn - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Dù thời tiết khá nóng, oi bức nhưng các chiến sĩ vẫn vui vẻ cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ, góp sức trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cùng cả nước - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Không chỉ dọn đồ đạc, các chiến sĩ còn lau chùi lại các phòng, cửa, hành lang sạch sẽ trước khi sẵn sàng bàn giao cho đơn vị tiếp nhận người dân vào cách ly - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Nắng gắt miền Trung, bộ đội đẫm mồ hôi dọn điểm cách ly phòng dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Trong công cuộc phòng chống dịch, những hình ảnh cần mẫn, miệt mài của các chiến sĩ luôn là động lực cho người dân cả nước chung tay chống dịch COVID-19 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Bị cách ly, cặp vợ chồng rủ nhau chạy hơn 40 cây số bên ngoài... bancông

TTO - Cặp vợ chồng đã hoàn thành cuộc đua marathon trên...bancông trong thời gian 5 tiếng dưới sự cổ vũ, tiếp sức của con gái 10 tuổi. Thông điệp họ muốn lan tỏa là phải khỏe mới thoát được virus corona.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nở rộ phong trào đi học tập kinh nghiệm khi chuẩn bị bỏ cấp huyện ở Cà Mau

Phó chủ tịch HĐND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xác nhận có tổ chức đoàn đại biểu HĐND huyện đi học hỏi kinh nghiệm về phát triển du lịch tâm linh tại Côn Đảo.

Nở rộ phong trào đi học tập kinh nghiệm khi chuẩn bị bỏ cấp huyện ở Cà Mau

Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu 'dừng đi học tập kinh nghiệm', tập trung sắp xếp bộ máy

Ông Nguyễn Hoàng Giang - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm trong giai đoạn này, tập trung lo công tác sắp xếp bộ máy.

Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu 'dừng đi học tập kinh nghiệm', tập trung sắp xếp bộ máy

Cứu sống 2 sinh viên nguy kịch do bị đâm 20 nhát dao trên người

Hai sinh viên tại TP.HCM đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương do bị dao đâm khắp người.

Cứu sống 2 sinh viên nguy kịch do bị đâm 20 nhát dao trên người

Thêm trận động đất mạnh 4 độ ở Điện Biên

Chiều 16-5, thêm một trận động đất mạnh 4 độ (độ lớn M) xảy ra ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Hiện Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Thêm trận động đất mạnh 4 độ ở Điện Biên

Cành tro dài 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà 95 tuổi suốt hai năm

Cụ bà đến bệnh viện thăm khám, khi chụp CT thì các bác sĩ bất ngờ phát hiện có một cành tro dài 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà suốt hai năm qua.

Cành tro dài 20cm nằm trong lồng ngực cụ bà 95 tuổi suốt hai năm

Chưa có nút giao, đường kết nối cảng biển Cà Ná với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị tắc

Dự án đường nối cảng tổng hợp Cà Ná và quốc lộ 1 với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo “bí” đường dẫn vào cao tốc.

Chưa có nút giao, đường kết nối cảng biển Cà Ná với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị tắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar