13/01/2022 05:59 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cô gái F0 đặc biệt ở bệnh viện điều trị COVID-19

T.LŨY
T.LŨY

TTO - Hôm qua (12-1) là ngày đặc biệt đối với cô gái Nguyễn Ngọc Vàng (24 tuổi), ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ - cô và mẹ là F0 cùng được xuất viện.

Cô gái F0 đặc biệt ở bệnh viện điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Cô gái tên Vàng chăm người bệnh F0 ở bệnh viện - Ảnh: T.LŨY

Ngọc Vàng là bệnh nhân F0 xuất viện được nhiều người lưu luyến nhất ở tầng 6 Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, vì cô vừa chăm sóc mẹ là F0 nặng, cô vừa nhiệt tình chăm sóc luôn các cụ ông cụ bà bệnh nặng nơi đây.

Ngày Ngọc Vàng chuẩn bị xuất viện, chia tay cụ ông tên Khanh ở cùng tầng 6, ông rơi nước mắt nói: "Không có con chắc ông không qua khỏi, có con động viên đút sữa mỗi ngày cho ông mới được như vầy! Mong ngày xuất viện được thăm con, gặp lại con ngoài đời để nói lời cảm ơn". 

Ông Khanh là bệnh nhân COVID-19 nặng, nằm điều trị ở phòng A5 tầng 6 Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, do ở đây là khu điều trị bệnh COVID không cho người nhà vào chăm sóc. Những ngày nằm thở oxy, ông mệt không ăn uống, không ngồi dậy được đã nghĩ chắc mình sắp đi theo ông bà. 

Rồi Vàng xuất hiện, "Vàng ngồi bên động viên ép tôi uống từng muỗng sữa; đỡ tôi ngồi dậy lau mình, thay đồ rồi động viên tôi cố gắng để mau về nhà! Tôi không ngờ có người không quen biết mà tốt với mình như vậy", ông Khanh kể mà rưng rưng nước mắt.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân - bác sĩ điều trị khu vực tầng 6 Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - kể những ngày có Vàng ở đây các y tá, điều dưỡng đỡ cực lắm, mà người bệnh cũng được chăm sóc rất tốt. 

Những ngày đầu Vàng cũng mệt, phải truyền dịch, không ăn uống gì được, rồi phải chăm mẹ cũng là F0 nặng thở mask túi, trên nền bệnh tai biến... Vậy mà vừa mới khỏe, chăm mẹ xong, cô xắn tay đi hỗ trợ, đút ăn, đút thuốc, thay tã, vệ sinh, giặt đồ... động viên những người bệnh khác ở cùng tầng.

Hỏi về chuyện này, Vàng bình dị nói: "Nhìn các cụ thương lắm chị ơi! Không có người thân bên cạnh mà lại mệt không ăn uống được nên nằm thiêm thiếp suốt vậy đó! Mấy anh chị y tá, bác sĩ thì cực quá, em thấy vậy phụ một tay, em coi họ như ba mẹ mình mà chăm sóc vậy thôi chứ không có nghĩ gì!".

Được biết, Vàng ở cùng gia đình ba mẹ chồng, có con nhỏ mới 14 tháng tuổi, chồng làm thợ hồ gia cảnh cũng không khá giả gì. Cả gia đình 6 người gồm ba mẹ, chồng và 2 con nhỏ đều là F0. Không may, mẹ chồng và Vàng phải vào bệnh viện, còn những người khác điều trị tại nhà. 

Mẹ chồng nhập viện từ ngày 29-12, ngày hôm sau Vàng cũng vào bệnh viện và ở cùng chăm sóc mẹ. Hơn 10 ngày nằm viện là bằng ấy thời gian cô chạy từng phòng, thăm hỏi chăm sóc bệnh nhân nặng cùng tầng không nề hà cực nhọc.

Cô Trần Thị Tươi - một bệnh nhân COVID-19 ở cùng phòng với Vàng - chia sẻ: "Em Vàng giúp cô nhiều lắm, không có em nó, cô không biết có qua khỏi không. Mấy ngày đầu cô mệt, khó thở, đi đứng không được, Vàng giúp cô làm hết mọi việc.

Cô không nghĩ rằng một người lạ lại tận tình chăm sóc, tắm rửa, thay tã như chăm mẹ ruột của mình như vậy, thật sự xúc động vô cùng".

Nhóm bác sĩ quân y lên mạng hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

TTO - Ngay khi số ca COVID-19 tại Hà Nội tăng cao, nhiều F0 phải điều trị tại nhà. Nhận thấy người bệnh đang thiếu thông tin và cần chăm sóc, nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà ra đời.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar