13/07/2024 22:02 GMT+7

Nạn nhân vụ sạt lở ở Hà Giang: 'Lấy tay cào đất để có thể thở'

Khi bị đất đá đè trúng sau vụ sạt lở, anh Vừ Mí Sính chỉ thò được đầu lên trên rồi cố lấy tay cào bớt đất để thở...

Anh Sính trên giường bệnh sau vụ sạt lở - Ảnh: Đ.V.

Anh Sính trên giường bệnh sau vụ sạt lở - Ảnh: Đ.V.

Trong phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, anh Vừ Mí Sính (20 tuổi) nằm thất thần trên giường bệnh. Cạnh anh là người vợ trạc đôi mươi, hay tin anh gặp nạn, chị vội gửi con nhỏ rồi tất tả tới chăm chồng.

Anh Sính là 1 trong 4 nạn nhân sống sót sau vụ sạt lở trên quốc lộ 34 rạng sáng 13-7 cướp đi mạng sống của 11 người. Nửa ngày sau sự việc, anh chưa thể ngồi dậy. Giây phút kẹt trong đống đất đá và cả những tiếng kêu cứu vẫn ám ảnh anh. 

"Tôi từng nghĩ cuộc đời của mình chỉ đến đây thôi"

"Lúc ấy tôi nghĩ cuộc sống của mình chắc chỉ đến đây thôi, không thoát được đâu", Vừ Mí Sính nhớ lại.

Làm công nhân lâu ngày tại Hà Nội, tối 12-7, anh xin nghỉ để về thăm gia đình.

Vượt chặng đường gần 300km, xe về đến thành phố Hà Giang lúc 2h ngày 13-7. Nam thanh niên sau đó lên một chuyến xe khác chạy tuyến Hà Giang - Cao Bằng có lộ trình ngang qua nhà anh.

Ô tô xuất phát, chỉ còn le lói ánh sáng từ điện thoại của một số hành khách lướt mạng. Nhiều người chợp mắt nghỉ ngơi bởi trời chưa sáng và trước mắt họ là cả một hành trình dài.

Gần 4h, ô tô tới thôn Tả Mò (xã Yên Định, huyện Bắc Mê). Những cơn mưa dài ngày khiến đất đá từ ta luy dương sạt xuống đường, xe bị sa lầy đến ngang lốp, không thể di chuyển.

Hành khách xuống đẩy xe cùng tài xế với hy vọng nhanh chóng ra khỏi khu vực này nhưng bất thành. Thấy vậy, một số người trên ô tô con ở gần đó cũng xuống giúp sức.

Ít phút sau, khu vực này tiếp tục sạt lở. Nghe tiếng đất đá đổ xuống, nhóm người hô nhau chạy. Đêm đen, con đường lại độc đạo, họ không biết chạy đi đâu. Được vài bước, hơn chục người bị đất đá đè ngang người. Sau 5 phút, những khối đất lại tiếp tục ụp xuống.

Thời điểm này, Vừ Mí Sính kể anh chỉ thò được đầu lên rồi cố lấy tay cào bớt đất để thở. Chàng trai 20 tuổi vùng vẫy hết sức nhưng vẫn không thể di chuyển do sức ép của đất đá đè ngang người. Sau lưng anh là một người đàn ông khác. 

"Lúc đầu anh này cũng cào đất đá ra để thở. Nhưng lần sạt lở thứ hai ập đến, tôi không thấy anh ấy thở nữa", chàng trai kể lại.

Cùng với anh Sính, còn 3 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ sạt lở kinh hoàng này. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, tình hình sức khỏe của 4 nạn nhân cơ bản ổn định.

Nỗ lực cứu nạn nhân sạt lở

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở ra khỏi hiện trường - Ảnh: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Cảnh sát đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở ra khỏi hiện trường - Ảnh: CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

4h30 sáng cùng ngày, thượng tá Phan Minh Học (phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang) nhận tin báo có xe khách xảy ra sự cố tại xã Yên Định.

Chưa đầy 3 phút, vị chỉ huy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng phương tiện, dụng cụ. Những chiếc xe hú còi cứ thế băng qua màn đêm, đi về phía vụ sạt lở.

Gần 10 phút sau, cảnh sát có mặt tại nơi xe khách gặp nạn. Trước mắt họ là cả nghìn m3 đất đá, vùi lấp nhiều người. Một chiến sĩ đi vòng quanh, cố gắng hô thật to: "Có ai ở đây không?", nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không tĩnh lặng giữa núi rừng.

Lúc này, một cánh tay đàn ông giơ lên, giọng run run đau đớn vì cả thân dưới bị kẹt trong bùn đất. Các chiến sĩ vội chạy đến, cố gắng trấn an tinh thần anh.

"Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chúng tôi sẽ đưa ra ngoài an toàn", một giọng nói từ đội cứu nạn.

"Có 4 trường hợp bị bùn đất chôn lấp đến cổ, đang thoi thóp nên chúng tôi nhanh chóng phân chia nhau đào bới để cứu họ", thượng tá Học kể. Lúc này trời vẫn tối, họ dùng hết sức và chỉ suy nghĩ làm sao để đưa các nạn nhân thoát ra khỏi đống bùn lầy nhanh nhất.

Cơn mưa sau đó nhanh chóng ập xuống khiến đất đá thêm bở rời, địa hình dốc đứng nơi hiện trường lại thêm nguy hiểm. Những người lính không nói gì, lặng lẽ dùng cuốc, xẻng và cả tay không để chạy đua với thời gian, nuôi hy vọng có thêm người sống sót.

Nhưng rồi lần lượt các thi thể được đưa ra trong sự đau xót của những người chứng kiến...

Mặt trời chưa rạng hẳn trên đất Bắc Mê, đã có 11 người bỏ mạng.

Ngày 13-7, UBND tỉnh Hà Giang cho biết tính đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở huyện Bắc Mê.

Trong đó có 8 nạn nhân tử vong là người đi trên xe khách mang biển số Hà Nội và 3 người trên ô tô Innova (xuống hỗ trợ xe khách).

Sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang, 11 người chết

Chiếc xe khách 15 chỗ chở 16 khách khi đi đến Km 10+900 quốc lộ 34 Hà Giang - Bắc Mê bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp, khiến 11 người chết.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sạt lở bờ sông Ông Chưởng, ảnh hưởng 10 nhà dân

Ít nhất 10 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng do sạt lở đất 70m bờ sông Ông Chưởng đổ xuống sông trong tích tắc, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Sạt lở bờ sông Ông Chưởng, ảnh hưởng 10 nhà dân

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Gia Định tạm ngưng hút mỡ bụng

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Gia Định tạm ngưng phẫu thuật hút mỡ bụng cho đến khi làm rõ nguyên nhân.

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Gia Định tạm ngưng hút mỡ bụng

Sao lại dễ tin 'bùa yêu' để bị lừa đảo tình dục?

Bạn đọc mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý mạnh tay nạn 'thầy bùa' lừa đảo luyện bùa yêu.

Sao lại dễ tin 'bùa yêu' để bị lừa đảo tình dục?

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị quán triệt nghị quyết 66 và 68

Ngày 18-5, Tổng Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 66 và 68.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị quán triệt nghị quyết 66 và 68

Tổng Bí thư: Có tỉnh phát triển nhờ xin ngân sách Trung ương, không thể phụ thuộc thế được

Tổng Bí thư Tô Lâm nói: "Có cán bộ nói với tôi, con đường phát triển của tỉnh chủ yếu dựa vào xin ngân sách Trung ương, xin kế hoạch".

Tổng Bí thư: Có tỉnh phát triển nhờ xin ngân sách Trung ương, không thể phụ thuộc thế được

Làm thủ tục ở sân bay tiếc gì nụ cười, lời chào thân thiện?

Một nụ cười, một lời chào, một sự thân thiện đâu có quá khó. Hà cớ gì phải 'tiết kiệm' với khách?

Làm thủ tục ở sân bay tiếc gì nụ cười, lời chào thân thiện?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar