13/09/2015 08:08 GMT+7

Năm lần cầu hôn

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Ở ngã ba Đông Dương - nơi “một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe” - thuộc làng Đắk Mế, xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) có một câu chuyện tình đẹp như cổ tích của đôi trai gái Việt - Campuchia.

Vợ chồng Đa Ra Ban Mo trong căn nhà của mình tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) - Ảnh: T.B.D.

Vượt đường xa hàng trăm dặm, chàng trai Campuchia tên Đa Ra Ban Mo - 33 tuổi, là cán bộ làm việc trong một khu bảo tồn ở huyện Ta Veang Leu (tỉnh Rattanakiri) - chỉ vì yêu cô gái bộ tộc Brâu của Việt Nam mà cất công nửa năm trời, đánh xe máy qua biên giới năm lần ngỏ lời cầu hôn.

Ban Mo cho biết người anh yêu là nàng Mỹ Anh, một cô gái ở làng Đắk Mế, xã Bờ Y. Hai lần cầu hôn đầu của Ban Mo, Mỹ Anh đều từ chối.

Đến lần thứ ba thì Mỹ Anh nói với Ban Mo: “Mình không thích Mo đâu, con gái Việt Nam phải lấy người Việt Nam thôi. Mo xa quá sau này lấy về không qua ở rể được, cha mẹ Mỹ Anh già rồi phải có người đi rẫy đỡ đần”.

Nghe Mỹ Anh nói, Ban Mo thấy bùng nhùng trong đầu, vì khoảng cách xa xôi về địa lý đã trở thành rào cản thật sự. Nhưng làm sao đây khi con tim vẫn hướng về bên kia biên giới, lòng Ban Mo chẳng lúc nào hết nhớ nhung?

Cuối cùng, bằng sự kiên nhẫn của mình, qua lần cầu hôn thứ năm, chàng trai Campuchia mới chinh phục được cô gái Brâu.

Chọn ngày đẹp nhất, hai bên gia đình đã làm thủ tục "thông quan", đem theo rượu cần, bồng heo qua biên giới để làm đám cưới cho hai người. Đám cưới này được coi là đẹp nhất và vui nhất của một cặp vợ chồng Campuchia - Việt.

THÁI BÁ DŨNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar