
Các tiếp viên hàng không đang cố gắng tách một người đàn ông và hai người phụ nữ đang xô xát trên chuyến bay AirAsia X từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Thành Đô (Trung Quốc) ngày 21-7 - Ảnh: X
Theo báo Straits Times, vụ việc xảy ra vào tối 21-7 trên chuyến bay của AirAsia X từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Thành Đô (Trung Quốc).
Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc bắt đầu khi nam hành khách yêu cầu hai người phụ nữ giữ im lặng để anh có thể ngủ, do đèn cabin đã được tắt.
Tuy nhiên khi bị từ chối, người này nổi nóng, gọi nhóm phụ nữ là “ngu ngốc” và yêu cầu họ “câm miệng” (shut up), dẫn đến xô xát.
Tình huống nhanh chóng leo thang khi một phụ nữ trèo qua ghế, kéo dây đeo cổ của người đàn ông và đấm vào mặt anh.
Một phụ nữ khác cũng vượt qua tiếp viên để tham gia đánh người đàn ông, trong khi hai người đàn ông được cho là đi cùng nhóm phụ nữ cũng nhập cuộc.
Để tự vệ, nam hành khách đã cố gắng chống cự và giật tóc một trong những người phụ nữ.
Một hành khách trả lời với báo New York Post cho biết dù những người phụ nữ "nói chuyện quá to", nhưng giọng điệu của người đàn ông cũng "khá hung hăng".
Phi hành đoàn đã can thiệp kịp thời để ngăn chặn sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát. AirAsia X sau đó xác nhận vụ việc, cho biết tổ bay đã xử lý “nhanh chóng và chuyên nghiệp” theo đúng quy trình an toàn.
Đại diện hãng hàng không khẳng định AirAsia X có chính sách “không khoan nhượng” đối với hành vi làm gián đoạn trải nghiệm bay của người khác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành khách tôn trọng lẫn nhau trong suốt hành trình.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn tại Thành Đô, nhà chức trách Trung Quốc đã có mặt để xử lý theo quy định.
Theo báo South China Morning Post, cảnh sát Thành Đô đã bắt giữ năm hành khách và phạt hai người.
Vụ việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Một số người lên án sự suy giảm văn hóa ứng xử nơi công cộng, trong khi người khác đề xuất cần có biện pháp xử lý mạnh tay, hình phạt nghiêm khắc hơn như cấm bay vĩnh viễn đối với các hành vi gây rối trên máy bay.
Bình luận hay