24/02/2013 23:08 GMT+7

Nam bộ tấp nập lễ chùa rằm tháng Giêng

Q.ĐỊNH - BÁ SƠN - Đ.VỊNH
Q.ĐỊNH - BÁ SƠN - Đ.VỊNH

TT - Ngày 24-2, người dân TP.HCM tấp nập đổ về các ngôi chùa. Các ngôi chùa lớn như Giác Lâm (Q.Tân Bình), Vĩnh Nghiêm (Q.3), Xá Lợi (Q.3),... từ sớm đã đông người lễ Phật, cầu an, cầu siêu, cầu lộc năm mới.

Cùng với đó, dịch vụ bán chim phóng sinh cũng khá đắt khách.

Phóng to

Dòng người chờ rước kiệu Bà đông nghẹt tại khu vực vòng xoay trung tâm TP Thủ Dầu Một - Ảnh: Bá Sơn

Phóng to

Đoạn quốc lộ 91 cạnh khu vực núi Sam, thuộc P.Núi Sam, thị xã Châu Đốc (An Giang) thường ùn tắc, người xe chen cứng như nêm - Ảnh: Đ.Vịnh

* Tại Bình Dương, ngày 24-2 (15 tháng giêng) là ngày lễ chính của hội chùa Bà Thiên Hậu (thường gọi là chùa Bà, TP Thủ Dầu Một) nên hàng ngàn người đã đổ về trung tâm TP Thủ Dầu Một dự lễ. Đúng 15g, lễ rước kiệu Bà bắt đầu từ cổng chùa trên đường Nguyễn Du, vòng quanh vòng xoay ngã sáu và đi qua một số địa điểm của TP Thủ Dầu Một.

Trước đó, ngay từ sáng sớm các ngả đường dẫn tới khu vực chùa đã được lực lượng chức năng phong tỏa. Người dân phải gửi xe tại các địa điểm bên ngoài, sau đó đi bộ vào dự lễ. Mặc dù UBND P.Phú Cường đã niêm yết giá giữ xe máy ngày lễ là 5.000 đồng/xe nhưng hầu hết các điểm giữ xe đều thu quá giá (10.000-15.000 đồng/xe), trong khi giá gửi ôtô lên tới 20.000-40.000 đồng/xe.

Dịp này, tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, chùa Bà Thiên Hậu mới với quy mô 4.000m2 cũng đã được khánh thành với đầy đủ các nghi lễ như chùa Bà cũ. Tuy nhiên theo ghi nhận, năm nay có rất ít khách tới chùa Bà mới để hành lễ.

* Tại An Giang, hai ngày qua người dân nhiều nơi đổ xô đến những ngôi chùa ở khu vực núi Sam (Châu Đốc) và vùng Thất Sơn đông như hội. Trên quốc lộ 91 và một số tuyến đường dẫn tới hai nơi này nhiều đoạn liên tục bị ùn tắc giao thông, lắm lúc người xe kẹt cứng như nêm.

Ngày rằm, các vật phẩm cúng được bán với giá cao gấp ba lần ngày thường. Gặp khách nơi xa đến, người bán cứ ấn đồ cúng vào tay khách bảo cứ vào chùa cúng cho kịp giờ tốt rồi ra tính tiền, nhiều người cả tin mang vào cúng xong khi trở ra bị tính tiền giá... trên trời. “Chỉ chục ký gạo, chục ký muối với hai ốp nhang, hai bó hoa mà bị chặt tới 2 triệu đồng” - bà Lê Thị Mành từ Bình Dương đến núi Sam viếng chùa than vãn.

Quanh các ngôi chùa, đội “cò” luôn bám theo khách gạ gẫm đến các am miếu trên núi xem bói, mua chim thả phóng sinh, mua bùa chú, cúng giải hạn cầu may...Công an địa phương đã ghi nhận khá nhiều trường hợp trình báo bị kẻ gian móc túi, lừa gạt...

Q.ĐỊNH - BÁ SƠN - Đ.VỊNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar