08/06/2025 23:21 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu làm bùng cháy đêm Gala 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam'

Chuỗi sự kiện 'Vinh quang Công an nhân dân' tại TP.HCM đã khép lại bằng một gala âm nhạc quy mô tầm cỡ với các tiết mục 'đốt cháy' sân khấu của ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương...

Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu làm bùng cháy đêm Gala 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 4 từ trái qua) và Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (thứ 5 từ trái qua) chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu.

Tối 8-6, hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đã có mặt từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để tham dự gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".

Gala âm nhạc này là chương trình khép lại chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" được tổ chức tại đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 5-6 nhân kỷ niệm 77 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025).

Công an - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tại chương trình.

Đến dự chương trình có đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngoài ra còn có thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các cục trưởng nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM và Giám đốc Công an TP.HCM - Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Mai Hoàng.

Theo ghi nhận, dù trời mưa lất phất nhưng hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về khu vực diễn ra gala từ sớm khiến không khí sự kiện vô cùng sôi nổi.

Các bạn trẻ mang theo cờ đỏ sao vàng, khăn rằn cùng cổ vũ cho các nghệ sĩ và hơn hết là những màn trình diễn đặc biệt của những chiến sĩ Công an nhân dân.

Đây là gala âm nhạc quy mô tầm cỡ, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc...

Công an - Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương và Lâm Bảo Ngọc mở đầu chương trình bùng nổ.

Đúng 20h, chương trình bắt đầu với màn biểu diễn của đôi song ca Tùng Dương và Lâm Bảo Ngọc với liên khúc sôi động.

Tiếp đó phần trình diễn của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Văn Mai Hương, Hòa Minzy với những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân.

Với 2 lần liên tiếp được diễn tại gala "Vinh quang Công an nhân dân" (lần đầu diễn ra tại TP Hà Nội), ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ xúc động và tự hào khi đứng trên sân khấu vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

"Ngoài biểu diễn, Quân cũng tham gia trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện như bao nhiêu người dân trong mấy ngày qua. Một trong những hình ảnh khiến Quân xúc động là những di vật của cán bộ chiến sĩ công an. 

Quân hiểu rằng để có hòa bình của đất nước, bình yên của nhân dân là sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân trong suốt chặng đường 80 năm qua", ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ.

Hòa Minzy cho biết rất hồi hộp trước khi bước lên sân khấu trình diễn vì đây là đầu tiên được tham gia chương trình "Vinh quang Công an nhân dân". Vậy nên nữ ca sĩ đã thể hiện tốt tiết mục của mình để thay lời tri ân lực lượng công an cũng như khán giả.

Gala đặc biệt ý nghĩa với phần trình diễn ca khúc Tiến quân ca của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Trong giai điệu hào hùng, hàng ngàn khán giả và các cán bộ chiến sĩ có mặt tại chương trình đều đứng dậy, nghiêm chỉnh hòa giọng vào ca khúc.

Còn rapper Đen Vâu sau khi thể hiện ca khúc Đi về nhà đã nán lại sân khấu và chia sẻ: "Xin gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an nhân dân vì để được sống dưới bầu trời hòa bình này thì rất nhiều chiến sĩ đã phải hy sinh thời gian của mình để bảo vệ sự bình an cho Tổ quốc".

Những hình ảnh ấn tượng tại gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam"

Công an - Ảnh 4.

Ca sĩ Tùng Dương với ca khúc hát về lực lượng lính cứu hỏa.

Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu làm bùng cháy đêm Gala 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' - Ảnh 5.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân với ca khúc Chúng tôi là người chiến sĩ Công an nhân dân.

Công an - Ảnh 6.

Ca khúc Những bàn chân lặng lẽ và ca khúc Khát vọng do ca sĩ Văn Mai Hương trình bày.

Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu làm bùng cháy đêm Gala 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' - Ảnh 7.

Hòa Minzy trình bày liên tục các ca khúc Việt Nam trong tôi là, Việt Nam tôi và Bắc Bling khuấy động sân khấu.

Công an - Ảnh 8.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn với ca khúc Trống cơm.

Công an - Ảnh 9.

Rapper Đen Vâu nói lời tri ân lực lượng Công an nhân dân.

Công an - Ảnh 10.

Ca sĩ Mỹ Tâm trình bày ca khúc Niềm tin chiến thắng.

Hàng ngàn người phấn khích trước màn ‘đấu súng’, tiêu diệt khủng bố giữa trung tâm TP.HCM

Hàng ngàn người dân và du khách tập trung về đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM theo dõi chương trình biểu diễn võ thuật, nghiệp vụ Công an nhân dân với những màn trình diễn mãn nhãn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cố đô Huế rực sắc với cả ngàn bộ cổ phục Việt diễu phố

Khoảng 1.200 bạn trẻ mặc những bộ cổ phục Việt, Nhật Bản, Hàn Quốc đã diễu hành qua nhiều tuyến đường ở cố đô Huế bên bờ sông Hương.

Cố đô Huế rực sắc với cả ngàn bộ cổ phục Việt diễu phố

Hơn 30 ngày nữa hết hạn nhận ảnh cuộc thi ảnh nghệ thuật Tổ quốc bên bờ sóng 2025

Tính đến chiều 8-6, ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Tổ quốc bên bờ sóng 2025 đã nhận được hơn 4.200 tác phẩm dự thi của 2.519 tác giả đến từ 61 tỉnh, thành trong cả nước.

Hơn 30 ngày nữa hết hạn nhận ảnh cuộc thi ảnh nghệ thuật Tổ quốc bên bờ sóng 2025

Dấu ấn 30 năm nghề báo

Đọc sách Dấu ấn 30 năm nghề báo, GS Huỳnh Như Phương nhận ra sự trưởng thành của một người viết báo có chí hướng trong điều kiện ngành truyền thông vừa tiếp thu công nghệ tiên tiến, vừa đối mặt với những thử thách của kinh tế thị trường.

Dấu ấn 30 năm nghề báo

Ogawa Yoko và Tawada Yoko: Văn chương của niềm hy vọng

Văn đàn Nhật Bản có hai tài nữ tên Yoko, tuy phát âm giống nhau nhưng về Hán tự viết lại khác biệt.

Ogawa Yoko và Tawada Yoko: Văn chương của niềm hy vọng

Chúng tôi sáng tạo dựa trên thiên nhiên, nhuộm vải từ thực vật, dệt vải từ vi khuẩn

Theo kiến trúc sư Nguyễn Kiều Lam, trong thiết kế, cấu trúc tự nhiên luôn là bền vững nhất và khi sản phẩm làm ra càng gần gũi với tự nhiên thì càng có giá trị dài lâu.

Chúng tôi sáng tạo dựa trên thiên nhiên, nhuộm vải từ thực vật, dệt vải từ vi khuẩn

Như chưa hề có cuộc chia ly: Bỏ bố để đi theo mẹ là một sai lầm

Chẳng lẽ mẹ lại bán con? Chủ đề của tập 189 Như chưa hề có cuộc chia ly cũng là câu hỏi day dứt suốt 20 năm của chị Phương - người lưu lạc ở Trung Quốc, chịu bao đắng cay cuộc đời.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Bỏ bố để đi theo mẹ là một sai lầm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar