12/02/2017 07:46 GMT+7

Mỹ nhân kế, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh phiên bản cải lương

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Tối  11-2, vòng thi Chuyển thể phim, chương trình Đường đến danh ca vọng cổ đã mang đến cho khán giả phiên bản cải lương của các phim Mỹ nhân kế, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh khá hấp dẫn.

Ngọc Quyền với tiết mục Mỹ nhân kế - Ảnh: ĐĐDCVC

Ấn tượng nhất có lẽ là phần thi của thí sinh Ngọc Quyền (thuộc đội huấn luyện viên Ngọc Huyền) khi cô hóa thân vào nhân vật Kiều Thị trong phiên bản cải lương của bộ phim Mỹ nhân kế.

Ngọc Quyền được đánh giá là thí sinh mạnh nhất trong đội Ngọc Huyền. Vị huấn luyện viên này không ngần ngại thừa nhận “Em chính là viên ngọc sáng trong tay của chị!”. Với vai diễn này, mọi người và ngay chính cả Ngọc Quyền đều thừa nhận là hợp với tính cách mạnh mẽ và ngoại hình xinh đẹp của cô.

Không chỉ thể hiện được phần ca cổ chắc, khỏe mà Ngọc Quyền còn có dịp khoe được khả năng hát tân nhạc rất tốt khi cô hát bài hát chủ đề mà Uyên Linh thể hiện trong phim Mỹ nhân kế một cách rất tình cảm.

Thoại Mỹ khen ngợi: “Em làm tôi rất bất ngờ, có thể nói đây là tiết mục khiến Ngọc Quyền có nhiều thay đổi rõ rệt. Giọng ca của em khỏe và hay, đoạn sau có hơi loạng choạng chút nhưng bản lĩnh lấy lại nhịp ngay!”.

Kim Tử Long dù suýt bị mũi kiếm đạo cụ bay trúng do Quyền diễn hăng quá bị văng ra, tuy nhiên anh vẫn… “rộng lượng” bỏ qua, không những thế còn nhấn mạnh: “Ngọc Quyền chính là nhân tố mới và rất quan trọng trong chương trình Đường đến Danh ca vọng cổ”

Phạm Anh Chàng với tiết mục Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Ảnh: ĐĐDCVC

Cũng chuyển thể từ một bộ phim nổi tiếng khác của VN, đó là phần thi của thí sinh Anh Chàng (đội huấn luyện viên Thoại Mỹ) trong tiết mục Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Anh Chàng thể hiện nhân vật ông Tám Tàng với sự thay đổi liên tục từ trạng thái giả khùng sang bình thường và ngược lại.

Nếu như Mỹ nhân kế của Ngọc Quyền là tiết mục nổi bật nhất tối 11 -2 và nhận được nhiều lời khen ngợi thì Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Anh Chàng lại không được may mắn như thế.

Kim Tử Long tỏ vẻ không hài lòng: “Chàng vào vai này chưa hợp. Giọng em ca còn bị sượng, đoạn vô Nam xuân không ngọt, rồi vô vọng cổ chồng hơi nghe cũng không hay”.

Thoại Mỹ lý giải là lúc tập Chàng hát tốt nhưng hôm nay anh bị quên tuồng vì vậy đã thể hiện không tốt.

Anh Văn Út hóa thân nhân vật Thằng gù trong bộ phim Thằng gù trong nhà thờ Đức Bà - Ảnh: ĐĐDCVC

Thí sinh Văn Út là thí sinh khá đặc biệt trong đội Ngọc Huyền. Anh cứng tuổi so với các thí sinh khác, xuất thân là một người bán hủ tiếu mê ca hát. Tuy nhiên, qua mỗi vòng thi, Văn Út luôn đem lại cho khán giả và các huấn luyện viên sự bất ngờ.

Ở vòng thi này, anh thể hiện phiên bản cải lương được chuyển thể từ bộ phim Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. Đây là nhân vật mà Kim Tử Long cho rằng khó đóng hơn nhiều so với dạng vai kép đẹp, kép mùi, tuy nhiên “Văn Út với cảm xúc thật trong sáng đã thể hiện rất tốt so với cá nhân anh nhân vật này. Có thể nói, ngoại hình, giọng ca của Út hoàn toàn hợp với nhân vật thằng gù trong bộ phim” Kim Tử Long khích lệ.

Thoại Mỹ cũng cho rằng đây là vai diễn rất nặng của Út, nhưng: “Anh đã tỏa sáng bằng tiếng hát, nét diễn mộc mạc của mình!”.

Sau khi khen Văn Út, Kim Tử Long nhắc lại ở vòng thi trước Văn Út đã thể hiện nhân vật người cha, lần này lại là một người gù, anh quyết… đòi lại công bằng cho Văn Út khi “nghiêm giọng” với huấn luyện viên Ngọc Huyền: “Vòng tới phải giao cho anh Út vai đẹp trai đi chứ đừng thấy diễn mấy vai này được rồi đưa người ta vai xấu hoài!”

Ở vòng thi này, Bùi Trung Đẳng - thí sinh được đánh giá cao về giọng hát (từng đoạt giải Chuông vàng vọng cổ) lại tiếp tục không may với tiết mục Lời nguyền bóng đêm.

Lý do vì Đẳng mắc lỗi không thuộc tuồng nên ảnh hưởng nhiều đến tiết mục. Kim Tử Long cho rằng: “Ca hay cách mấy mà không thuộc tuồng thì sẽ ảnh hưởng, làm giảm sự thành công của phần thi ít nhất 30 - 40%”

LINH ĐOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar