24/12/2024 10:16 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mùa Giáng sinh ấm áp, trao yêu thương đến trẻ vùng cao

KIM ANH
và 1 tác giả khác

Tiết trời se lạnh, không khí Giáng sinh rộn rã cũng là lúc nhiều đội, nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ khắp nơi mang những chương trình tình nguyện mùa đông trao gửi hơi ấm đến với bà con, trẻ vùng cao, biên giới.

Gửi hơi ấm đến với trẻ vùng cao - Ảnh 1.

Các bạn nhỏ cười tươi cùng món quà mùa đông đong đầy yêu thương được nhận từ các anh chị - Ảnh: NVCC

Ngọc Thi cùng nhóm bạn trẻ từ TP.HCM vừa đến với trẻ vùng cao tại điểm trường Mé Lầu A (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) kể đã vài lần đi cùng nhóm bạn đến với các em nhỏ vùng cao mùa đông mỗi năm và cảm nhận cái lạnh năm nay cũng rét buốt hơn các mùa trước.

"Thương các bạn nhỏ co ro đến trường, chúng mình mang đến chiếc áo ấm cùng những phần quà. Nhìn nụ cười của các em, lòng mình thấy ấm áp hơn trong những ngày đông giá rét này", Ngọc Thi chia sẻ.

Mình đã nhận lại rất nhiều từ chuyến đi. Ấy là nụ cười dễ thương của các em khi cầm trên tay món quà, cảm nhận sâu sắc về đức hy sinh của các thầy cô giáo khi mỗi ngày miệt mài gieo chữ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Bạn ANH ĐÀO (tình nguyện viên)

Kể chuyện tình nguyện mùa đông với trẻ vùng cao

Ngọc Thi vừa trở về sau chuyến tình nguyện mùa đông tại tỉnh Hà Giang chưa lâu cùng các thành viên Nhóm G9 - vì nụ cười trẻ thơ (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM). Lần thứ ba bạn tham gia chương trình này, cũng là lần thứ hai Thi đi cùng mẹ mình.

Thi nói những đợt không khí lạnh kèm mưa khiến mùa đông nơi vùng cao Hà Giang càng rét buốt. Điểm trường Mé Lầu A nơi các bạn đến nằm ở nơi đặc biệt khó khăn, sâu trong bản. Dù chỉ cách điểm trường chính vài cây số nhưng điều kiện bình thường cũng phải mất hơn tiếng đồng hồ mới vào đến nơi, ngày mưa càng vất vả hơn nữa. "Điểm trường nhỏ đơn sơ, thiếu thốn đủ thứ nhưng 65 học sinh vẫn đến trường mỗi ngày nên càng thấy thương và quý các bạn nhỏ", Thi kể.

Các bạn mang theo áo ấm, chiếc mũ mới, vài gói bánh kẹo và ít hộp sữa nhưng với các bé nơi đây lại là thứ xa xỉ. Thi khoe mình nhớ mãi nụ cười với đôi má ửng hồng của các bé khi được nhận quà với câu nói: "Cháu xin ạ". Cô bạn nói mình và anh chị em trong đoàn mong sẽ có thêm nhiều chuyến đi đến với các em nhỏ vùng cao như thế nữa sắp tới.

Trong khi đó, Anh Đào kể về hành trình đến với các em nhỏ ở một điểm trường khác. Đó là chuyến hành trình thiện nguyện đến nơi cực Bắc của Tổ quốc, nơi có vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, mây trời vờn quanh đỉnh núi cao chót vót làm bạn nhớ lời hát của Đen Vâu: "Dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô".

Anh Đào đã bắt gặp các bạn nhỏ má đỏ hây hây bởi cái lạnh giá của mùa đông đi trên con đường bé xíu quanh co đến trường để góp nhặt từng con chữ.

Lần đầu tiên tham gia cùng Nhóm G9 - vì nụ cười trẻ thơ, Đào không ít lần lo sợ vì để đến được điểm trường Phìn Lò phải đi trong lớp sương mù, gió lạnh trên con đường sình lầy trơn trượt sau cơn mưa, cả những con dốc dựng đứng. Nhưng đó lại là con đường đến trường mỗi ngày của 30 bạn nhỏ nơi ấy.

"Mình được kể lại có những ngày nhiệt độ chỉ còn 5oC càng khiến mình khâm phục người dân sống nơi đây, đặc biệt là các em nhỏ đi bắt con chữ", Đào bộc bạch.

Trao niềm vui đến muôn nơi

Tại Quảng Nam, các học sinh Câu lạc bộ Ước mơ xanh của Trường THPT Lê Thánh Tông (TP Hội An) đã thực hiện chương trình "Đông ấm" dành cho các bạn nhỏ khuyết tật tại Trung tâm The Kianh Foundation. Ngoài 100 phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, các bạn còn có các hoạt động giao lưu sôi nổi dành cho các bé. Nguồn quỹ của câu lạc bộ từ việc bán hàng ngay trong trường vào dịp hội khỏe Phù Đổng, hội trại.

"Khoảnh khắc nhìn các em say sưa đọc từng lá thư chúng tôi viết, nâng niu chú gấu móc khóa trong túi quà khiến các thành viên không khỏi xúc động và hạnh phúc. Đây thực sự là món quà tinh thần quý giá với chúng tôi cũng như nghĩ về việc cần tạo ra môi trường phát triển tích cực cho các bạn nhỏ khuyết tật", bạn Trần Tạ Khánh Ngọc - chủ nhiệm câu lạc bộ - nói.

Trong khi đó Câu lạc bộ Một ngày mới của nhóm sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa hoàn tất dự án "Đêm đông 2024" ngày 22-12. Các bạn chia sẻ 150 phần thức ăn ấm nóng gói ghém yêu thương gửi đến các cô chú, anh chị em đang cần sự sẻ chia.

Bạn Hoàng Chương - chủ nhiệm câu lạc bộ - kể các thành viên câu lạc bộ cùng phân công nhau tự đi tìm mua, chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu và đóng gói từng tô cháo thơm ngon, ấm áp đem đi tặng. "Mỗi phần quà dù nhỏ thôi nhưng không chỉ là món ăn mà chính là lời động viên tinh thần chúng mình muốn trao đi trong đêm đông", Hoàng Chương chia sẻ.

13 năm kiên trì với "Áo ấm mùa đông"

Năm nay đã là năm thứ 13 Đội tình nguyện Mầm Xanh (Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) tổ chức chương trình "Áo ấm mùa đông" cho trẻ em và bà con vùng cao. Chị Lê Thị Ngọc Lễ - trưởng ban tổ chức - cho biết đã hỗ trợ 365 hộ cùng 480 học sinh tại xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) trong chương trình năm 2024.

Mỗi phần quà có nhu yếu phẩm, quần áo, mền cùng sách vở, dụng cụ học tập được quyên góp từ cộng đồng. "Chúng tôi chọn sứ mệnh "Sẻ chia hơi ấm, góp thêm nụ cười" nên vận động được càng nhiều càng tốt để tiếp tục hành trình giúp cho những mảnh đời khó khăn cùng đi qua giá lạnh mùa đông", chị Lễ cho hay.

Cùng "chuyền tay" hơi ấm

Gửi hơi ấm đến với trẻ vùng cao - Ảnh 2.

“Áo ấm chuyền tay” đã được Nhóm thiện nguyện Fly to Sky mang đến với các bạn nhỏ vùng núi - Ảnh: FTS

Cũng đến với các em nhỏ vùng cao, Nhóm thiện nguyện Fly to Sky (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Trung ương Đoàn) chọn đến những nơi từng chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc hồi tháng 9 năm nay.

Với dự án "Áo ấm chuyền tay" tổ chức từ tháng 10-2024 đến nay, dự án đặt mục tiêu tặng 10.000 áo ấm và vớ cho các em nhỏ cùng bà con nghèo nhiều nơi trên cả nước. Dự án đã kết nối bao tấm lòng, sự sẻ chia của cộng đồng để trao gửi hơi ấm đến với các em thơ và bà con nơi giá lạnh.

Cùng với áo ấm và vớ, nhóm còn vận động nguồn lực để tặng quà bánh, nhu yếu phẩm cho bà con với ước mong "chuyền tay" hơi ấm từ khắp nơi đến mọi người.

Ấm áp giỏ áo mưa kèm lời mời 'quý bà con cần thì lấy mặc nghen'

Từ đầu mùa mưa đến nay, giỏ đựng những chiếc áo mưa với lời mời "quý bà con cần thì lấy mặc nghen" đặt trước một quán ăn trong hẻm ở quận 5 (TP.HCM) khiến nhiều người ấm lòng.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lũ lụt ở Texas, tin nhắn yêu thương của hai cô bé khiến người còn sống tan nát trái tim

Trong trận lũ lụt kinh hoàng ở Texas (Mỹ), một người đàn ông đã sơ tán các gia đình khác rồi cố chèo thuyền kayak đến chỗ các con gái. Tuy nhiên, dòng tin nhắn cuối cùng mà ông nhận được là ba chữ “Con yêu bố”.

Lũ lụt ở Texas, tin nhắn yêu thương của hai cô bé khiến người còn sống tan nát trái tim

Không gọi nhập ngũ công dân cận thị hơn 1,5 diop, viễn thị

Đó là một trong những nội dung có trong thông tư vừa được Bộ Quốc phòng ban hành liên quan việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Không gọi nhập ngũ công dân cận thị hơn 1,5 diop, viễn thị

Dành mùa hè tình nguyện dạy tiếng Anh

Giữa cái nắng đầu tháng 7, các lớp học thuộc dự án "Nắng cao nguyên" của nhóm học sinh từ TP.HCM vẫn miệt mài với các học sinh tiểu học ở Đắk Lắk.

Dành mùa hè tình nguyện dạy tiếng Anh

Hàn Quốc đề xuất cho trẻ trên 14 tuổi có quyền tự quyết về xét nghiệm gene

Từ năm sau, thanh thiếu niên Hàn Quốc từ 14 tuổi trở lên có thể tự quyết việc làm xét nghiệm gene ngoài cơ sở y tế.

Hàn Quốc đề xuất cho trẻ trên 14 tuổi có quyền tự quyết về xét nghiệm gene

6 sinh viên Việt Nam thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới tại Mỹ

Cuộc thi Tin học văn phòng thế giới - Viettel 2025 đã chọn ra được 6 sinh viên đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới tại Orlando và Florida - Mỹ.

6 sinh viên Việt Nam thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới tại Mỹ

Lan tỏa những tấm gương liêm chính 'không vụ lợi' trong ngành thanh tra

Phó tổng Thanh tra Chính phủ kỳ vọng những câu chuyện về sự tận tụy, liêm chính của cán bộ thanh tra sẽ được lan tỏa.

Lan tỏa những tấm gương liêm chính 'không vụ lợi' trong ngành thanh tra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar