"Tôi không phải Hồng Tỷ", một người đàn ông bị vạ lây vì trông giống Hồng Tỷ đã phải lên tiếng trên tài khoản cá nhân.
Anh cho biết thêm, bản thân đã kết hôn, và đang sinh sống ở thành phố Nghi Hưng (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), không phải Nam Kinh - nơi người đàn ông "giả gái" tạo nên vụ việc chấn động mạng xã hội từ hôm 8-7. Theo đó chỉ vì trông giống Hồng Tỷ, anh đã bị mạt sát, bôi nhọ, chế ảnh...

Các nạn nhân của Hồng Tỷ - trực tiếp hay gián tiếp, đều đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều sau khi vụ việc được công khai.
Nạn nhân của Hồng Tỷ lần lượt lên tiếng
Không dừng ở đó, một HLV thể hình - là nạn nhân của Hồng Tỷ, cũng cho biết đã suy sụp tinh thần sau khi phát hiện bản thân trong video bị người đàn ông "giả gái" quay lén. Anh đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc bị lừa của mình, đồng thời xóa các bài đăng trên mạng xã hội để tránh sự dòm ngó, dèm pha và những bình luận thiếu tích cực.
Đại diện cảnh sát Giang Ninh, Nam Kinh, cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo từ một số nạn nhân và đang phối hợp để xác minh danh tính những người liên quan.

Nam HLV thể hình cho biết đã suy sụp tinh thần, bị bắt nạt trực tuyến.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến những tình tiết kỳ lạ trong vụ việc, như một số người biết rõ giới tính thật của Hồng Tỷ, nhưng vẫn tiếp tục quan hệ hoặc mang theo cả quà tặng như hoa quả, dầu ăn, tivi... Một số nạn nhân được cho là đã có gia đình, bạn gái hoặc là người dị tính, làm dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt về động cơ và nhận thức.
Vụ việc xuất phát từ thông báo của cảnh sát quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh hôm 8-7, một người đàn ông họ Jiao (38 tuổi, đến từ tỉnh ngoài) đã giả dạng phụ nữ để quan hệ với nhiều đàn ông. Đồng thời quay lén video phát tán trên mạng. Hiện Jiao đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy".
Bình luận hay