15/03/2017 11:18 GMT+7

Một lễ hội đua voi - 500 thợ chụp ảnh, vô số flycam

DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN

TTO - Đông đảo và nhiệt tình như thế có đáng mừng về số lượng hay không khi mà lực lượng này đang tác nghiệp một cách lộn xộn và vô tổ chức.

Chụp, và chụp - Ảnh: D.T.X

Tại lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc diễn ra ở huyện Lak (Đak Lak) vừa qua - không tính số người cầm máy ảnh du lịch hoặc điện thoại thông minh có chụp ảnh, quay phim mà hầu như ai cũng có một chiếc - thì số người được BTC cấp thẻ “phóng viên”, được ưu tiên ra vào khu vực đường đua không dưới 500, nếu không muốn nói đến con số hàng ngàn!

Các "phóng viên" này đi tác nghiệp riêng lẻ hoặc thành từng nhóm do các Hội VHNT địa phương tổ chức.

Ba-lô, túi xách cồng kềnh. Chân máy lỉnh kỉnh. Ống kính ngắn, dài đủ loại. Áo quần, tóc râu rất chi nghệ sĩ, rất pờ-rồ!

Đáng ghi nhận là nhiệt tình, đam mê của họ để có được những bức ảnh đẹp. Lặn lội đường xa, tốn kém đã đành, dưới cái nắng tháng ba ở Tây Nguyên như cháy da, cháy thịt họ vẫn “cố thủ” ở những vị trí đắc địa đã lựa chọn để săn cho được những khoảnh khắc.

Nhạc trưởng và hàng trăm nhạc công - Ảnh: D.T.X

Có người leo lên cây, có người lội xuống nước hàng giờ, có người ngồi chênh vênh giữa dốc trơn trượt, có người nằm mọp xuống đất đầy bụi bặm để chụp cho được bước chân voi…

Có lẽ mai này, ở các cuộc thi ảnh, ai cũng mong đứa con tinh thần mà vì nó mình vất vả sẽ được đánh giá cao. Do đó, hy sinh chút đỉnh cũng chẳng sao.

Còn dân chuyên nghiệp "hành nghề" ra sao? Họ có một cách chơi khác. Đến đây từ nhiều ngày trước, bỏ tiền ra thuê một số voi rồi đưa ra sân vắng, dàn dựng, cho đua... như thiệt, đúng theo ý tưởng của họ. Kết quả, ảnh của họ rất sạch sẽ, rất... khoảnh khắc, đặc biệt là không đụng hàng!

Đông đảo và nhiệt tình như thế có đáng mừng về số lượng? Khi, đó là một đám đông bề bộn và vô tổ chức, mặc dù được mang thẻ của ban tổ chức cấp.

Voi là động vật hoang dã vốn không phải lúc nào cũng hiền lành, nhưng nhiều "phóng viên" cứ hồn nhiên xáp lại gần, hoặc đôi khi lấn vào cả trong đường đua.

Nhiều người có ống kính tê-lê, có thể ở xa chụp, không cần đến gần nhưng vẫn cứ thích tiến sát vào. Người chụp voi đằng đầu, người chụp đằng đuôi, người chụp khoảng giữa, vậy là vây tròn lấy đàn voi.

Rất đông nhiếp ảnh gia đến hội đua voi, đua thuyền độc mộc huyện Lak năm nay - Ảnh: D.T.X

Mặc dù BTC có hướng dẫn khu vực, nhưng mạnh ai nấy tìm chỗ đứng, bất chấp đó là đường chạy của voi, cuối cùng khi voi đến là xách chân, xách túi… chạy!

Có không dưới chục cái flycam bay vù vù trên trời, tạo ra nhưng âm thanh bất thường tại lễ hội. Tại hội đua này BTC nhiều lần vất vả dùng loa kêu gọi các “nghệ sĩ flycam” đưa máy lên cao để voi khỏi sợ hãi, nổi giận nhưng vô tác dụng vì người điều khiển ngồi ở khá xa, không nghe thấy.

Tội nghiệp những con voi và một lễ hội.

Xem một số hình ảnh "tác nghiệp" của các "phóng viên" - Ảnh: D.T.X

Bắt lấy những khoảnh khắc voi chạy
Đứng hàng giờ dưới nước để chụp đua thuyền độc mộc
Bề bộn, lộn xộn
Những chiếc flycam luôn khấy động bầu trời vì âm thanh vù vù của cánh quạt
Đón đàn voi đua có 4 chiếc flycam chặn đầu
Đội quan flycam chuẩn bị ra quân
DƯƠNG THANH XUÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar