Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học
Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 1.

Trong những cuộc trò chuyện với tôi, dù kiên cường nhưng cũng nhiều lần Lê Thảo Duyên khóc không kìm nén được

Hàng xóm bảo rằng Duyên đã bốn lần mồ côi, cả thanh xuân cô độc, nhưng chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Cứ biến cố đến, Duyên lại đối diện và vượt qua.

Lê Thảo Duyên (19 tuổi, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) sắp bước vào đại học, không cha mẹ hay người thân thích động viên. Duyên còn là mẹ của Gạo - đứa con mà với cô là trời cho mình để không còn đơn độc sống trên đời.

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 2.

Rẽ vào cuối ngõ nhỏ ở thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, nhìn thấy căn nhà bỏ hoang. Tiếp tục rẽ theo lối nhỏ bên hông căn nhà hoang ấy sẽ đến nhà Duyên. Thật khó hình dung Duyên đã sống trong căn nhà nhỏ bé, xuống cấp, hư hỏng, cánh cửa nào cũng chắp vá ấy gần cả đời.

Duyên vừa đi dạy luyện chữ đẹp về, cô vội mở máy tính viết tản văn để gửi cho một đài truyền hình. Duyên khoe viết tản văn cộng với rất nhiều nghề khác đã giúp cô tồn tại được. Trong ngôi nhà của Duyên có bàn thờ bà ngoại, cha, mẹ và cha của con mình.

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 3.

Duyên làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi con, từ rửa chén bát, bưng bê cà phê, viết tản văn...

Ba Duyên người Thái Bình, năm 2003 vào Quảng Ngãi làm việc rồi cưới mẹ Duyên.

Cuộc hôn nhân ấy chẳng êm đềm. Năm 2005, Duyên ra đời ở Thái Bình. Tết năm 2006, mẹ dắt con về Quảng Ngãi. Cuộc sống khó khăn, mẹ bỏ Duyên lại cho bà ngoại chăm, rồi vào Nam làm thuê.

Năm 2008, ba vào đưa Duyên về Thái Bình. Đến năm 2010, cô lại được trả về Quảng Ngãi cho bà ngoại chăm.

Cha một nơi, mẹ một ngả, năm 2013, khi Duyên 8 tuổi, bà ngoại sức khỏe yếu, một lần nữa Duyên theo xe đò ra Thái Bình sống với ba. Năm 2016, khi Duyên 11 tuổi, cô lại được đưa về Quảng Ngãi và sống mãi đến giờ.

"Đời tôi như trái bóng, cha mẹ chuyền qua chuyền lại mãi. Chưa thích nghi được chỗ này lại được chuyển đến chỗ khác. Ký ức tuổi thơ buồn", Duyên tâm sự.

Lý do năm 2016 Duyên vào và ở lại căn nhà tình thương mãi đến giờ bởi bà ngoại đã yếu, cần người chăm sóc. Thời gian ở với bà ngoại với Duyên là hạnh phúc nhất, bởi cô nhận được yêu thương. Ngoại kể cho cô nghe những chuyện của làng, dặn Duyên ngủ sớm, hỏi thăm lúc cô bị cảm... - những điều cô chưa từng nhận được trước đó.

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 4.

Bà ngoại mất đi bỏ lại cháu. Năm 2017, bà ngoại qua đời. Duyên đơn độc trong căn nhà ấy, sống nhờ vào tấm lòng của dì dượng ở gần đó. 

Mẹ trở về rồi mất. Cuối năm 2018, bệnh tiểu đường của mẹ biến chứng nặng, mẹ rời miền Nam về sống cùng Duyên.

"Lúc mẹ về, bệnh tiểu đường biến chứng phù thận, gần như nằm liệt. Không tiền nên cứ ai nói loại cây gì có thể chữa tiểu đường, tôi lại tìm hái về nấu cho mẹ uống. Có lúc, thấy mẹ khỏe lại tôi rất hy vọng. Nhưng đến năm 2020 mẹ cũng rời bỏ tôi", Duyên rơm rớm.

Bạn trai gặp tai nạn qua đời. Duyên kể khi mẹ đau và những ngày mẹ qua đời, cô gặp một người bạn đồng hành - đó là Kiên, người học trên cô 3 lớp.

"Lúc mẹ không còn đứng dậy được, chính Kiên đã lau người, chăm sóc mẹ tôi từng thìa cháo", Duyên tâm sự.

Rồi cô sinh Gạo. Sau đó không lâu, Kiên đi lột vỏ keo, bị cây keo đập trúng người và qua đời. 

Và cha cũng ra đi. Nỗi đau chưa kịp nguôi, năm sau, Duyên lại nhận tin, ôm con ra Thái Bình chịu tang cha. "Ba em cũng bị tiểu đường và biến chứng như mẹ", Duyên nói.

Chỉ còn lại đứa con bé bỏng

Nghe về cuộc đời của Duyên, tôi nghĩ có lẽ mình chẳng hiểu được hết Duyên nghĩ gì, bởi cuộc đời cô bi kịch và cô độc đến thế.

Lúc Duyên đi đón con ở trường mầm non về, nhìn Duyên và Gạo hạnh phúc, mới hiểu vì sao Duyên bảo Gạo là trời cho cô để không phải sống cuộc đời cô độc. Duyên cũng khẳng định có Gạo là sai lầm của tuổi mới lớn và khuyên mọi người đừng như mình. Tuổi của Duyên đáng ra chỉ chú tâm học tập, chưa thích hợp để sinh con.

"Tôi biết mình chưa thật sự làm mẹ. Tôi giống như chị của Gạo vậy. Gạo thiệt thòi hơn bạn bè nhiều, cũng bởi tôi là một người mẹ trẻ con", Duyên tâm sự.

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 5.
Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 6.
Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 7.

Duyên và bé Gạo trong ngôi nhà với những cánh cửa chắp vá

Cuộc đời quá sóng gió, dẫu vậy, phần lớn cuộc trò chuyện Duyên luôn cười. Gạo đã 3 tuổi, Duyên cũng không vất vả chăm sóc như trước. Duyên không nhớ hết những việc mình từng làm để kiếm tiền, chỉ có thể liệt kê như: may, viết tản văn, làm gia sư, phục vụ nhà hàng, rửa chén quán ăn, bưng bê cà phê, môi giới bán đất...

Chị Nguyễn Thị Hằng, bí thư Đảng ủy xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh nhiều năm làm ở Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, bảo rằng Duyên từng đi xin sữa, bỉm cho con. Điều chị Hằng ấn tượng nhất là đi đâu Duyên cũng dắt Gạo đi. "Dù còn nhỏ, nhưng Duyên chưa bao giờ bỏ bê con. Chúng tôi thương Duyên vì rất nỗ lực và trách nhiệm", chị Hằng nói.

Còn bà Bê (hàng xóm) nói về Duyên bằng sự cảm phục. Trong mắt bà, Duyên vẫn là một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng sống rất sẻ chia và tình cảm. Có lần mọi người cho Gạo rất nhiều sữa, Duyên còn mang qua cho cháu bà Bê.

"Con Duyên tới bốn lần mồ côi, nhưng nó học giỏi lắm. Bằng khen, giấy khen, học bổng... rất nhiều. Thiệt tình, tôi rơi vào hoàn cảnh nó, có khi nghỉ học đi làm công nhân rồi. Giờ nghe nó sắp vô đại học, mừng mà lo. Bữa tôi hỏi con đi học rồi để Gạo cho ai, nó nói con mang Gạo đi học cùng, nếu vất vả quá thì con gửi cho cha mẹ một người bạn học chăm giúp", bà Bê nói.

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 8.

Duyên nhớ lý do mình nghỉ học một năm rồi tiếp tục đi học bởi lúc đó cô đang đi may thuê, thấy bạn đi học ngang qua, cô tự hỏi "ủa sao mình phải nghỉ học, không học sau này lấy gì nuôi con". Rồi trong một lần khác, cô nghe thầy Tình, chủ nhiệm lớp 10, nói với bạn: "Con Duyên học giỏi mà nghỉ, thật sự quá tiếc". Thế là Duyên quay trở lại trường. Thầy cô thương, xin học bổng, giúp đỡ rất nhiều.

Ngày Duyên nói sẽ viết đơn xin đi học lại, thầy Tình (giáo viên Trường THPT Ba Gia) rưng rưng. Thầy đến nhà hiệu trưởng nói giúp Duyên. Năm học 2022-2023, Duyên học lại lớp 11 trong ánh mắt dò xét, bởi ai cũng nghĩ với tình cảnh đó, Duyên khó trụ được.

Nhưng không, Duyên đã chứng minh điều ngược lại, cô học giỏi, nỗ lực tột cùng. Thầy cô, phụ huynh, bạn bè bất ngờ, rồi dần khâm phục và yêu thương. Thầy Tình kể: "Nhà tôi cách nhà Duyên tầm 1km. Nhiều hôm Duyên gọi nói "thầy nấu cơm em về ăn với". Thế là tôi gọi về cho vợ nấu, mẹ con Duyên về ăn, rất thương".

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 9.
Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 10.
Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 11.
Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 12.

Mời bạn đồng hành cùng Tiếp sức đến trường

Chương trình Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ khởi động ngày 8-8, dự kiến trao 1.100 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 20 tỉ đồng (15 triệu đồng cho tân sinh viên khó khăn, 20 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm học và thiết bị học tập, quà tặng…).

Với phương châm "Không để bất kỳ bạn trẻ nào vì nghèo khó mà không thể đến với giảng đường", "Tân sinh viên gặp khó, có Tuổi Trẻ" - như một lời cam kết sẵn sàng hỗ trợ tân sinh viên trong hành trình 20 năm qua của Tuổi Trẻ.

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 14.

Mời bạn quét mã QR này để đăng ký, giới thiệu tân sinh viên khó khăn cần tiếp sức đến trường. Chương trình nhận thông tin đến hết ngày 20-9-2024

Tân sinh viên đăng ký trực tuyến ứng tuyển học bổng Tiếp sức đến trường 2024 tại địa chỉ: hoặc quét mã QR ở hình bên.

Chương trình được sự đóng góp, ủng hộ của Quỹ "Đồng hành nhà nông" - Công ty CP phân bón Bình Điền, Quỹ khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam và các câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị", "Nghĩa tình Phú Yên"; các câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, Tiền Giang - Bến Tre, Quảng Ngãi và Hội doanh nhân Tiền Giang - Bến Tre tại TP.HCM, Hội tương trợ và hợp tác Đức - Việt (VSW), Công ty Nam Long, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam… cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Doanh nghiệp, bạn đọc có thể ủng hộ học bổng cho tân sinh viên vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Ngoài tài trợ kinh phí học bổng, bạn đọc có thể ủng hộ thiết bị học tập, chỗ ở, việc làm... cho tân sinh viên.

Một cuộc đời đau như phim, ‘nhân vật chính’ hôm nay trúng tuyển  3 trường đại học - Ảnh 15.

Video hướng dẫn cách đăng ký cho tân sinh viên khó khăn cần giúp đỡ, cũng như cách đóng góp cho chương trình

TRẦN MAI
VÕ TÂN
17-8-2024

Bình luận hay

Chia sẻ
Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ tự ti tiếng Anh đến phiên dịch cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Trở thành phiên dịch tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp quốc tế (Miss Charm) từ năm 2 đại học, Phạm Thị Kiều Oanh (22 tuổi) đã không ngừng nỗ lực trau dồi ngoại ngữ, chia sẻ tri thức với trẻ em vùng cao qua những lớp học tiếng Anh.

Từ tự ti tiếng Anh đến phiên dịch cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Sinh viên tình nguyện mong tận tay trao quà cho bệnh nhi ung thư

Sau buổi gặp gỡ và ghi lại những điều ước của các bệnh nhi ung thư hôm 21 và 22-5, nhiều tình nguyện viên chương trình “Ước mơ của Thúy” xúc động chia sẻ mong muốn được trở lại, tự tay trao món quà cho các em.

Sinh viên tình nguyện mong tận tay trao quà cho bệnh nhi ung thư

Doanh nghiệp mong sinh viên 'chủ động' khi phỏng vấn

Ngày 23-5, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã tổ chức Ngày hội việc làm VYA năm 2025 với sự tham gia của 20 cơ quan, doanh nghiệp và trên 5.000 sinh viên.

Doanh nghiệp mong sinh viên 'chủ động' khi phỏng vấn

Nữ sinh lớp 8 bị sóng cuốn ra xa, chàng trai trẻ lao ra cứu thành công

Phát hiện một nữ sinh bị sóng cuốn ra xa và chới với, một thanh niên tại xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy, Quảng Bình) đã lao ra cứu.

Nữ sinh lớp 8 bị sóng cuốn ra xa, chàng trai trẻ lao ra cứu thành công

238 thí sinh tranh tài tại cuộc thi STEM Robotics Đồng Nai

Hàng trăm học sinh, huấn luyện viên và giáo viên hào hứng tham gia tại cuộc thi STEM Robotics tỉnh Đồng Nai năm 2025.

238 thí sinh tranh tài tại cuộc thi STEM Robotics Đồng Nai

4 kỹ năng dân công sở đang mai một

Thời điểm mà cùng với việc tái cấu trúc nơi làm việc còn là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo cùng các xu hướng văn hóa, xã hội, công nghệ thay đổi nhanh chóng thì đâu đó những kỹ năng quan trọng nhất, mang đậm chất con người nhất cũng đang bị đe dọa.

4 kỹ năng dân công sở đang mai một
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng