29/12/2022 11:56 GMT+7

Món quà thiết thực dịp Tết đến Xuân về

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

"Hôm nay con vui lắm. Con được ăn cơm với xúc xích. Xúc xích mềm, thơm, ngon lắm" - Vừ Mí Long, học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng, cười nói khi nhận được món quà.

Món quà thiết thực dịp Tết đến Xuân về - Ảnh 1.

Các em nhỏ tại Trường mầm non Thượng Nông thích thú ăn món quà xúc xích - Ảnh: H.T

Nhân dịp Tết 2023 cận kề, GREENFEED không chỉ mang Tết sớm đến cho các em nhỏ tại huyện Na Hang (Tuyên Quang) và Mèo Vạc (Hà Giang) mà còn thăm và tặng thực phẩm, quà Tết cho hơn 2.500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại 15 mái ấm trên cả nước. Chúng tôi mong rằng những phần quà sẽ góp phần mang đến một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy hơn cho các em.

Ông Lý Anh Duy Quang - chủ tịch ngành thực phẩm và thành viên HĐQT Tập đoàn GREENFEED

Nằm cheo leo giữa những dãy núi đá hùng vĩ của huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng không chỉ là nơi học cái chữ mà còn là nơi ăn, chốn ngủ của Mí Long và hơn 300 học sinh khác.

Bữa trưa thêm dinh dưỡng

Trong phòng ăn rộng chừng 20m2 sau dãy lớp học, các suất ăn trưa cho học sinh được thầy cô dọn sẵn. Đúng 11h trưa, từng nhóm nhỏ nối đuôi nhau bước nhanh chân để chọn được suất cơm ưng ý. Không có ghế, các em tự tìm một chỗ đứng quanh chiếc bàn inox.

Lưng cặp lồng cơm, vài ba miếng thịt gà, hai nồi canh bí đỏ là phần cơm của nhóm bảy em học sinh tại Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng. Nhưng nay bữa cơm vui hơn khi mỗi bạn được phát thêm một gói xúc xích.

Xúc từng thìa cơm thật to, ăn ngon lành. Mỗi miếng cơm kèm một miếng xúc xích, cậu trò nhỏ Vừ Mí Long thích thú. "Hôm nay con vui lắm. Con được ăn cơm với xúc xích. Xúc xích mềm, thơm, ngon lắm", Vừ Mí Long cười nói.

Nhìn những học trò thích thú với món quà Tết vừa nhận, thầy Nguyễn Mạnh Cường - hiệu trưởng Trường PTDT bán trú tiểu học Tả Lủng - tâm sự thầy đã gắn bó với bao thế hệ học sinh tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) 30 năm nay. Bà con ở trên vùng núi đá này còn khổ lắm, nhiều gia đình không có điều kiện cho các con ăn học.

"Định mức ăn của các con rất thấp. Một tháng tiền ăn của các con là 596.000 đồng/học sinh, tương đương với hơn 6.000 đồng/bữa. Nhà trường và thầy cô đã phải cố gắng để đảm bảo dinh dưỡng mỗi bữa ăn cho các con dù định mức thấp", thầy Cường chia sẻ.

Xuân này, bên cạnh xúc xích, trẻ em tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) còn được tặng hộp quà Tết Hân hoan với nhiều món ngon giàu dinh dưỡng như pa tê, lạp xưởng, bánh quy… Chỉ tính riêng huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã có hơn 17.000 gói xúc xích và gần 2.500 hộp quà Tết Hân hoan trao tặng cho 2.435 em học sinh.

"Chúng tôi rất trân trọng các món quà mà báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam dành tặng cho các trường trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Chúng tôi sẽ trao những phần quà này đến tận tay các em để các em có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc", ông Bùi Văn Thư - trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mèo Vạc - chia sẻ.

Món quà thiết thực dịp Tết đến Xuân về - Ảnh 3.

Ông Vũ Bá Tuấn - trưởng phòng cấp cao marketing khu vực miền Bắc, miền Trung GREENFEED - trao quà Tết cho các em học sinh tại Trường tiểu học Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang - Ảnh: NGỌC QUANG

Mang quà Tết sớm về cho mẹ

Cẩn thận xách hộp quà vừa được nhận về lớp, em Hoàng Thị Lệ Quyên - học sinh Trường tiểu học Thượng Nông (huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) - ngắm nghía mãi không thôi. Đây không phải lần đầu tiên em được ăn xúc xích, nhưng lần ăn gần nhất cũng lâu đến nỗi em không thể nhớ nổi mùi vị của nó ra sao.

Mỗi bạn được cô giáo phát cho sáu gói xúc xích, Quyên chỉ ăn có một cái. Cô học trò nhỏ tâm sự mình còn có một anh trai đang học cấp II nên cô chỉ ăn một chiếc, còn lại mang về chia cho mẹ và anh cùng ăn. Quyên bộc bạch: bố đi làm xa từ trước khi dịch COVID-19 bùng phát, đến giờ vẫn chưa thể về nhà thăm ba mẹ con lần nào.

Chị Hoàng Thị Mị, mẹ của Quyên, một mình làm đủ thứ việc để lo cho các con. "Mình theo các anh, chị đi phụ vữa nhưng ngày được ngày không. Cả tháng chỉ được khoảng 3-4 triệu đồng. Bình thường cả nhà ăn cơm rau, đậu, trứng… Bữa nào đi làm được nhiều thì đi chợ mua thêm thịt cải thiện bữa ăn cho các con, nhưng cũng thi thoảng thôi", chị Mị tâm sự.

Đồng hành cùng chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao" tại huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), chị Dương Minh Nguyệt - bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang - chia sẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và đặc biệt tại huyện Na Hang còn rất nhiều em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chế độ dinh dưỡng của các em cũng chưa được đảm bảo.

"Chương trình Tết dinh dưỡng do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam thực hiện có ý nghĩa rất thiết thực đối với thiếu nhi vùng cao. Chương trình mang lại niềm vui, sự ấm áp cho các em trong dịp Tết đến Xuân về", chị Nguyệt chia sẻ.

Trong năm thứ hai, chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao" đã mang quà Tết sớm đến cho hơn 5.000 trẻ em, học sinh tại huyện Na Hang (Tuyên Quang) và huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) với hơn 33.000 gói xúc xích và 4.708 hộp quà Tết Hân hoan.

Ba năm vừa qua, GREENFEED đã không ngừng nỗ lực để mang những nguồn thực phẩm lành, ngon, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và dinh dưỡng cho các em.

Sẻ chia những giá trị tốt đến với cộng đồng

Thành lập năm 2003, GREENFEED là tập đoàn tích hợp toàn chuỗi thực phẩm, từ Thức ăn chăn nuôi sạch (Feed); Hệ thống trang trại hiệu quả, bền vững (Farm); cho đến Chế biến và cung cấp thực phẩm lành, ngon cho bữa ăn trọn vẹn (Food).

Từ những ngày đầu thành lập, GREENFEED vẫn luôn nỗ lực không ngừng để sẻ chia những giá trị tốt đến với cộng đồng, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em.

Điển hình như dự án đồng hành của báo Tuổi Trẻ tổ chức nhiều chương trình trợ vốn, trao vốn cho nhà nông khởi nghiệp. Tính từ 2010 đến nay, đã có khoảng 2.500 hộ nông dân ở gần 30 tỉnh, thành nhận được hỗ trợ vốn của GREENFEED với tổng kinh phí lên tới 70 tỉ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, chương trình "Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao" đã mang quà Tết yêu thương đến cho hơn 12.000 em nhỏ ở những vùng còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội.

Hơn 4.700 phần quà Tết dinh dưỡng đến với trẻ em vùng cao ngày cận Tết

Trong không khí Xuân đang tràn về khắp bản làng, chương trình Tết dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao năm 2022 đã mang đến cho các em thiếu nhi tại Hà Giang và Tuyên Quang những món quà Tết ý nghĩa.

NGUYỄN HIỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc

"Mình muốn được làm những điều có ích cho mọi người mà trở thành bác sĩ sẽ mang lại niềm tin, hy vọng và có khi là cả sự sống cho người khác", Quỳnh Anh chia sẻ khi còn ở tuổi học trò.

Tuổi học trò rực rỡ của đóa hoa đa sắc

47 thiếu nhi đoạt giải thưởng quốc tế dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X vừa là ngày hội tôn vinh thiếu nhi tiêu biểu vừa là sân chơi truyền cảm hứng công nghệ, sáng tạo chuyển đổi số cho thế hệ măng non.

47 thiếu nhi đoạt giải thưởng quốc tế dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Chạy việt dã làm nên cơn sốt nghìn tệ ở Trung Quốc

Sẵn sàng chi mạnh tay cả ngàn tệ chi phí, các giải chạy chỉ vài phút mở đăng ký đã "cháy vé" - hiện tượng chạy việt dã đang bùng nổ tại Trung Quốc với sức hút mãnh liệt từ trải nghiệm thiên nhiên hoang dã và thách thức vượt giới hạn bản thân.

Chạy việt dã làm nên cơn sốt nghìn tệ ở Trung Quốc

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Chính phủ giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chính phủ: Chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp 80 năm Quốc khánh

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar