17/10/2021 19:26 GMT+7

'Món quà lớn nhất' của các nữ chiến binh chống dịch COVID-19

LAN ANH (Bệnh viện Da liễu TP.HCM)
LAN ANH (Bệnh viện Da liễu TP.HCM)

TTO - Họ là những nữ y bác sĩ, những chiến binh áo trắng, đã chinh chiến xuyên suốt mùa dịch để bảo vệ sức khỏe, giành lại sự sống cho biết bao người. Món quà lớn nhất lúc này với họ là được về nhà cùng người thân khi dịch giảm xuống.

Món quà lớn nhất của các nữ chiến binh chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Những nữ y bác sĩ, những chiến binh áo trắng, tóc dài đã chinh chiến xuyên suốt mùa dịch vui vẻ tạo dáng trước ống kính - Ảnh: LAN ANH

Đã 3 tháng qua, bác sĩ Trần Ngọc Hoàng Dung (Bệnh viện Da liễu TP.HCM) vẫn mải miết công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 12. Ngày kéo vali cùng đồng đội lên phụ trách khoa cấp cứu của Bệnh viện Dã chiến số 12, chị để lại 2 con nhỏ cho người thân chăm sóc.

"Đó là quãng thời gian cực kỳ khó khăn, bệnh viện mới thành lập, mọi người phải sắp xếp quy trình để đón bệnh nhân, số ca nhập viện gia tăng, có ngày nhập viện cả ngàn ca, phòng cấp cứu có ngày cao điểm tới 40-50 bệnh nhân… May mắn nhờ độ bao phủ thần tốc của vắc xin, nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, dịch bệnh đã được kiểm soát.

Hiện nay, số ca nhập viện giảm dần còn 30-40 ca/ngày, trong khi đó số ca xuất viện gấp 4-5 lần số ca nhập viện. Khoa cấp cứu đóng cửa vì không còn bệnh nhân phải cấp cứu. Một tin vui nữa là theo lộ trình của ngành y tế thành phố, đến đầu tháng 11, Bệnh viện Dã chiến số 12 dự kiến sẽ giải thể, mọi người sẽ được về nhà…" - bác sĩ Hoàng Dung vui vẻ cho biết.

Cũng lên nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 12 từ những ngày đầu, điều dưỡng Vũ Thị Phương Thúy phải xa 2 con nhỏ (bé lớn hơn 4 tuổi và bé nhỏ 3 tuổi).

Dẫu đã qua nhiều lần luân chuyển nhân sự nhưng chị xin ở lại đây làm việc cho đến ngày Bệnh viện Dã chiến 12 được giải thể vì yên tâm có hậu phương vững chắc ở nhà. 

"Các con xa mẹ sẽ bớt nhõng nhẽo, trưởng thành hơn, sau này mẹ đỡ vất vả hơn" - điều dưỡng Thúy lạc quan cho biết.

Ngày nhận lệnh điều động khẩn lên xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 12, điều dưỡng Huỳnh Kim Bình (Bệnh viện Da liễu TP.HCM) gửi lại cậu con trai nhỏ 4 tuổi và mẹ già đang chạy thận giai đoạn cuối cho người thân chăm sóc.

Ở Bệnh viện Dã chiến số 12, chị cùng đồng nghiệp không quản ngại khó khăn, vất vả, chỉ mong dịch sớm ổn để sớm được về nhà. Sau 7 tuần làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 12, đến đợt luân chuyển nhân sự, chị được rút về và tiếp tục nhận nhiệm vụ mới là tham gia chiến dịch tiêm chủng của thành phố.

Món quà lớn nhất của các nữ chiến binh chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Các y bác sĩ Bệnh viện Da liễu phụ trách Bệnh viện Dã chiến 12 nhàn nhã trong những ngày vắng bệnh nhân - Ảnh: LAN ANH

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc (Bệnh viện Da liễu TP.HCM) cùng đồng nghiệp nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung phòng, chống COVID-19 tại ký túc xá Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông cũng đã tròn 3 tháng.

Niềm vui lớn nhất của chị là dịch bệnh đã được kiểm soát, trung tâm cách ly sắp hết vai trò và thông tin cũng sắp được giải thể. 

"Món quà lớn nhất là được trở về nhà trước ngày 20-10 để được nhận quà từ chồng, không là mất phần" - bác sĩ Ngọc hóm hỉnh chia sẻ.

Cũng tham gia vào trận chiến chống dịch COVID-19 mấy tháng qua nhưng bác sĩ Phạm Thị Thanh Giang (Bệnh viện Da liễu) được phân công nhiệm vụ tiêm chủng cộng đồng. Bất kể ngày nghỉ hay cuối tuần, chị cùng đồng nghiệp mải miết tiêm chủng, chỉ mong nhanh chóng bao phủ vắc xin cho người dân.

"Hằng ngày mình thăm khám, tiêm chủng cho hàng trăm người dân, nguy cơ tiếp xúc với F0 rất cao nên nhiều lúc các con đòi mẹ mà không dám bồng, ôm hôn các con luôn" - bác sĩ Giang chia sẻ.

Tin vui vào những ngày cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, dịch bệnh ở TP.HCM cơ bản đã được kiểm soát, số F0 thở máy, số ca tử vong giảm mạnh, người dân thành phố đã được phủ mũi 1 vắc xin và đang mở rộng phủ mũi 2 vắc xin cho người dân.

Nhiều bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly tập trung cũng đã có dự kiến giải thể. Năm đội tiêm chủng cộng đồng do Bệnh viện Da liễu phụ trách cũng đã có lệnh rút về, bàn giao công tác tiêm chủng còn lại cho địa phương.

Còn gì vui hơn, còn món quà nào ý nghĩa hơn trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 khi dịch đã lắng xuống, các y bác sĩ được về nhà, được sum vầy, ấm áp bên gia đình. Tháng 10, tháng của những yêu thương. Tháng tôn vinh những người phụ nữ, đặc biệt là những nữ y bác sĩ đã xông pha cống hiến chống dịch trong thời gian qua.

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2021’: Nước mắt khi chia tay ‘gia đình chống dịch' ở TP.HCM

TTO - Trong những ngày dịch bệnh hoành hành tại TP.HCM, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, TP Thủ Đức) đã gấp rút được thành lập để tập trung điều trị cho những bệnh nhân nặng và nguy kịch.

LAN ANH (Bệnh viện Da liễu TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thông tin ivermectin chữa 'bách bệnh' kể cả COVID-19 và ung thư là sai sự thật

Những năm gần đây, thuốc chống giun sán ivermectin liên tục được lan truyền trên mạng xã hội như một “thần dược” có thể chữa khỏi COVID-19 và ung thư. Tuy nhiên giới chuyên môn khẳng định thông tin này là sai sự thật.

Thông tin ivermectin chữa 'bách bệnh' kể cả COVID-19 và ung thư là sai sự thật

Cách ly phòng COVID-19 hiện nay có còn cần thiết?

Thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện đầu năm 2020 tại Việt Nam, những người tiếp xúc gần 2m đã thuộc diện nghi nhiễm và phải cách ly, người bệnh phải cách ly 14 ngày. Còn hiện nay, việc thực hiện cách ly COVID-19 như thế nào?

Cách ly phòng COVID-19 hiện nay có còn cần thiết?

'Thắp' nụ cười cho người bệnh ung thư tại TP.HCM qua tranh ảnh

Suốt nửa năm qua, một nhóm người trẻ tại TP.HCM vẫn miệt mài treo tranh, ảnh, “thắp” nụ cười cho những người bệnh ung thư thông qua dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng”.

'Thắp' nụ cười cho người bệnh ung thư tại TP.HCM qua tranh ảnh

Sốt xuất huyết vào mùa, ba việc cần làm ngay trước khi quá muộn

Mỗi năm, sốt xuất huyết lại bùng phát vào mùa mưa khiến hàng ngàn trẻ em phải nhập viện, nhiều ca trở nặng nguy hiểm tính mạng. Bà con mình cần làm ngay ba việc quan trọng.

Sốt xuất huyết vào mùa, ba việc cần làm ngay trước khi quá muộn

Ký sinh trùng chui lên đường mật nguy hiểm ra sao?

Đau hạ sườn phải sau khi ăn uống, bệnh gì? Ký sinh trùng ngoi lên đường mật tạo sỏi. Sỏi đúc khuôn đường mật gây biến chứng ung thư, làm sao ngăn ngừa?

Ký sinh trùng chui lên đường mật nguy hiểm ra sao?

Hoa hậu Thùy Tiên 'bỏ túi' gần 7 tỉ đồng từ phi vụ bán kẹo Kera

Cơ quan công an xác định Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu được gần 18 tỉ đồng, hoa hậu Thùy Tiên "bỏ túi" gần 7 tỉ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên 'bỏ túi' gần 7 tỉ đồng từ phi vụ bán kẹo Kera
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar