04/06/2024 18:45 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mình thích nuôi chó, sao bắt cả xóm phải khốn khổ?

Dù tổ dân phố đã liên tục nhắc nhở rọ mõm, tiêm phòng đầy đủ khi nuôi chó nhưng dường như chẳng mấy ai quan tâm. Chó vẫn chạy đầy đường, thỉnh thoảng mấy đứa trẻ trong xóm lại chạy về la hét trong hoảng hốt.

Chó thả rông không được rọ mõm chạy đầy đường - Ảnh: L.T.

Chó thả rông không được rọ mõm chạy đầy đường - Ảnh: L.T.

Xóm tôi là khu dân cư mới. Đa phần người dân làm các ngành nghề lao động chân tay, một số viên chức. Khi xóm ngày một đông, nhiều nhà con cái thích thú nuôi nên cha mẹ nuông chiều.

Nỗi khổ và những bất hòa bắt đầu từ việc nuôi chó nhưng thiếu quản lý.

Sở thích nuôi chó của ít nhà, cả xóm phải chịu trận

Con đường chỉ dài tầm 400m nhưng chó được nuôi cả chục con. Vào buổi tối hoặc giờ trẻ con ra đường chơi, chó từ sau cửa sắt các gia đình được chủ thả ra đi lông nhông đầy đường.

Nhà tôi có con nhỏ nên ám ảnh nhất là cảnh buổi chập choạng dẫn con đi chơi. Đi qua từng khúc đường đâu cũng thấy chó chạy rông mà không rọ mõm. Trẻ con đa phần vốn sợ chó nên khi đi qua trước cổng nhà có nuôi nhốt chó, con tôi đều ôm chặt cứng người bố.

Tối hôm qua, đang ngồi trên tầng 3 làm việc, tôi bỗng nghe tiếng con mình la hét trong hoảng loạn. Cháu chạy về nhà, da mặt tái nhợt và bảo rằng bị con chó của hàng xóm rượt.

Thấy con hoảng sợ, tôi bực quá liền cầm que chạy ra cổng thì thấy hàng xóm đang đứng đó. Vẻ mặt không chút áy náy, người này bảo rằng "chó nó không cắn đâu, chỉ thấy trẻ con thì dọa thế thôi".

Kinh dị nhất là cảnh chó chạy đâu từng đàn tới trước cổng nhà, cào chân rồi kiễng người lên tiểu bậy. Mỗi sáng mai thức dậy, không ít lần chúng tôi và những gia đình khác giẫm phải phân phóng uế.

Ban đêm trẻ con ra đường luôn khóc thét vì bị chó rượt - Ảnh: L.T.

Ban đêm trẻ con ra đường luôn khóc thét vì bị chó rượt - Ảnh: L.T.

Nhưng loài chó có một bản năng là hễ vệ sinh chỗ nào thì hôm sau chúng lại lần theo mùi chất thải của mình để vệ sinh đúng y chỗ đó.

Bực vì sáng nào cũng phải dọn phân, nước tiểu nặc mùi khai thối, có lần tôi nói chuyện nhỏ nhẹ để góp ý với người nuôi chó ở gần nhà mình thì chưng hửng vì nhận được câu trả lời rất thiếu tế nhị: "Chó nhiều nhà nuôi chứ đâu phải mình tui, biết con nào tiểu bậy mà đổ lỗi".

Chỉ khi tôi mở camera và gửi hình ảnh rõ ràng thì người hàng xóm nuôi chó mới thừa nhận. Nhưng cũng thoái thác rằng "không thể quản lý chó 100% được, mong thông cảm"!

Đuổi chó vì phóng uế, còn bị chủ vật nuôi dọa bắt đền

Việc nên hay không nuôi chó trong khu dân cư cho tới nay vẫn là câu chuyện không có hồi kết. Nhiều phường ở Đà Nẵng cũng thông báo buộc chủ vật nuôi phải chịu trách nhiệm, đóng phạt, bị bắt nhốt đưa chó về trang trại tập trung nếu để chó đi rông ngoài đường.

Dù vậy, mọi việc vẫn chẳng khá hơn. Khi mỗi đợt ra quân bắt chó thả rông được kết thúc, đường phố, công viên lại tràn ngập cảnh chó thả rông. Không chỉ phóng uế làm mất vệ sinh không gian chung, chó là nỗi ám ảnh thực sự của rất nhiều người, đặc biệt là với trẻ con. Không ít vụ hàng xóm, người thân mất hòa khí chỉ vì người bên cạnh nuôi chó nhưng lại thiếu ý thức.

Chiều hôm trước xóm tôi có vụ cãi vã mà nguyên nhân cũng chỉ vì chó thả rông rồi đi phóng uế bậy bạ. Chuyện là một gia đình trong xóm từ chỗ không nuôi con vật nào thì thời gian gần đây nhà bỗng có cả 4-5 con chó.

Khi trò chuyện thì người này bảo rằng do hai đứa con đang trong độ tuổi đi học, thích chó, mèo nên vợ chồng chiều chuộng rồi mua về đàn chó nhỏ. Nếu chỉ nuôi nhốt trong nhà thì sẽ không có chuyện gì, nhưng cuối ngày nào đàn chó này cũng lao ra đường rồi túa ra các hướng để vệ sinh.

Nhà hàng xóm kia trồng được vườn rau xanh. Từ ngày rau mọc tốt lên, đàn chó của nhà đối diện lại ưa ra chỗ này để kiễng chân lên... phóng uế. Quá bức xúc, chủ vườn rau quyết cầm gạch ngồi canh. Khi đàn chó vừa tới kiễng mông lên như mọi khi thì bị chủ vườn lao ra rượt ném tới tấp.

Người hàng xóm thấy chó bị ném đá thì tức tốc chạy ra. Hai bên xảy ra cãi vã. Người chủ đàn chó còn bảo rằng "sẽ bắt đền nếu con chó mà bị làm sao"…

Thật hết biết!

Chó thả rông 'tung hoành' công viên, ngoài đường ở TP.HCM

Nơi sinh hoạt, vui chơi chung tại các công viên, bờ kè bị chó thả rông quấy phá, phóng uế bừa bãi, đe dọa… khiến nhiều người dân bức xúc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Dân phản ánh địa phương cho doanh nghiệp 'biến đường thành hội chợ'

Việc biến con đường gần trường học thành "hội chợ" gây cản trở giao thông khiến người dân bức xúc. Chính quyền nói đã lỡ tổ chức.

Dân phản ánh địa phương cho doanh nghiệp 'biến đường thành hội chợ'

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tôi quyết định áp dụng việc cấm điện thoại ở nhiều buổi học hơn, với hy vọng kéo dần các bạn về trạng thái tư duy học tập độc lập cần có.

Tôi cấm học sinh dùng điện thoại trong giờ học, thực hiện rất khó khăn

Tạm dừng công việc tài xế xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP.HCM

Mới đây nạng xã hội lan truyền clip 2 xe buýt chèn ép nhau gây tai nạn trên đường Kinh Dương Vương khiến người dân bức xúc.

Tạm dừng công việc tài xế xe buýt ép nhau gây tai nạn ở TP.HCM

Đề xuất không công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất, chờ đợi trong dè dặt?

Hà Nội đang đề xuất thí điểm không cần công chứng hợp đồng tặng cho nhà, đất trong các dự án bất động sản.

Đề xuất không công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất, chờ đợi trong dè dặt?

Vụ 'hố tử thần' mọc trong resort 5 sao Hội An: Yêu cầu chủ công trình khắc phục

Sau khi tiếp nhận phản ánh của chủ resort 5 sao về việc công trình xây dựng bên cạnh thi công gây hư hại nhiều hạng mục lưu trú, chính quyền ở Hội An đã cho kiểm tra, yêu cầu có giải pháp kè chắn an toàn để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Vụ 'hố tử thần' mọc trong resort 5 sao Hội An: Yêu cầu chủ công trình khắc phục

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'

'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?' - hai vợ chồng hét lên ầm ĩ. Rồi họ tiếp tục văng tục.

Người bán chiếm vỉa hè còn đuổi: 'Không mua thì biến, chỗ người ta bán hàng, ai cho đứng?'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar