14/02/2018 15:06 GMT+7
Trở lại chủ đề

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... 'Đắp mộ cuộc tình'

GIA TIẾN
GIA TIẾN

TTO - Chạy xe máy qua một số tỉnh thành những ngày này, tôi thấy có 3 thứ nhiều nhất ở miền Tây Nam bộ, là những gốc mai vàng rực, bông vạn thọ và... "Đắp mộ cuộc tình".

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 1.

Những con đường ở miền Tây ngày giáp tết luôn vàng rực hai hàng mai - Ảnh: GIA TIẾN

Những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018 này, ông trời tặng cho vùng đất cuối cùng phía Nam đất nước những ngày nắng dịu, gió thổi hiu hiu mát, làm cho con người miền Tây vốn hào sảng càng thêm dễ chịu, dễ mến. Hầu như không con đường làng, ngõ xóm nào mà thiếu những gốc mai. Những gốc mai cứ bình dị đứng đó, hút lấy mật từ đất chỉ để mỗi năm bung tỏa vài ngày rồi lại ra những lá non, tiếp tục một năm trời chờ đợi.

Những ngày này, dường như chỉ có một loại hoa kiểng duy nhất tồn tại ở thôn quê miền Tây: bông vạn thọ. Khắp nơi nơi chỉ thấy có loại bông này, cúng trên bàn thờ, chưng trước sân, ven hàng rào... Ở những điểm bán hoa kiểng cũng chỉ bán một loại hoa này, dường như những loại hoa khác phải khép mình nhường chỗ con vạn thọ. 

Ngày đầu tiên của chuyến đi, tôi thấy một chiếc xe chở đầy vạn thọ chạy ven kênh ở Thạnh Hóa, Long An. Vì chạy ngược chiều nên tôi đã quay ngược lại để chụp hình nhưng chiếc ghe đó đã chạy vào con rạch bên kia sông làm tôi tiếc mãi. Nhưng những ngày sau này tôi đã được đền bù bằng hàng chục chiếc ghe chở vạn thọ trên kênh rạch khắp các tỉnh miền Tây.

Vì đi bằng xe máy, nên tôi được chạy vào những con đường vàng, con đường ven kênh, những con đường không có tên, có khi chỉ là đất đỏ. Nhờ vậy mà tôi phát hiện ra bài hát được người dân miền Tây hát nhiều nhất hiện nay là "Đắp mộ cuộc tình".

Năm ngoái bài hát "Duyên phận" phổ biến khắp mọi vùng miền, thì năm nay "Đắp mộ cuộc tình" lên ngôi. Người ta hát karaoke, hay mở loa, mà phải kéo loa ra cửa để mới chịu, mời bà con lối xóm nghe chung.

Chợ nổi Ngã Năm, Sóc Trăng sáng 27 Tết Mậu Tuất 2018 - Video: GIA TIẾN

Những hình ảnh ở miền Tây trong những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018:

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 3.

Gốc mai trước cửa một ngôi nhà ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang có lẽ là gốc mai ăn tết sớm nhất miền Tây: sáng 26 đã bung nở rực rỡ, cánh hoa vàng một góc sân

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 4.

Sáng 25 tết, người dân ở Tân Thạnh, Long An ra nghĩa trang đốt cỏ khô, dọn dẹp "nhà cửa" của ông bà, người thân, chưng thêm hoa để những người đã khuất cũng có một năm mới tươm tất

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 5.

Trên bờ ruộng ở Vĩnh Hưng, Long An, người nông dân tập kết dưa hấu đưa lên xe đi bán vào chiều 25 tết

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 6.

Những người trẻ chọn cách về quê bằng xe máy để không phải chờ đợi, kẹt xe và quan trọng nhất là tết về quê có xe đi chơi. Trên phà Tân Châu từ Đồng Tháp, chuyến phà nào cũng nhiều xe máy chở thêm nhiều đồ đạc phía sau của những bạn trẻ sau một năm làm việc về quê ăn tết

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 7.

Xe lôi đạp hiện giờ rất hiếm hoi ở miền Tây, có lẽ chỉ còn một ít người hoạt động ở Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu, Tân Châu và nhiều nhất có lẽ là Châu Đốc. Những ngày giáp tết này, những chiếc xe lôi đạp chở hoa kiểng trông thật hoài cổ.

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 8.

Sáng 26 tết, 2 gốc mai nhà bà Dương Thị Em ở xã Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang đầy nụ trên cành. Bà cho biết đến sáng 29 tết những người xung quanh, có khi ở tận Ba Hòn, lên mua từng cành. Cành nhỏ 50.0000 đồng, cành lớn 100.000 đồng. Năm nào bà cũng bán được hơn một triệu đồng để mua thịt ăn tết.

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 9.

Bông vạn thọ ở khắp nơi nơi với giá rẻ. Một cặp vạn thọ mà bông lớn, đẹp cũng chỉ 50.000 - 60.000 đồng.

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 10.

Một chiếc ghe lớn chở đầy bông vạn thọ dưới chân cầu Chưng Bầu, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang chiều 26 tết

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 11.

Hàng mai đã nở vàng một góc sông Giồng Riềng, Kiên Giang chiều 26 tháng chạp

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 12.

2 chị em chị Nghi ở Long Thạnh, Giồng Riềng, Kiên Giang chèo ghe đi bán cho bà con dọc con kênh mà mỗi ngày cũng hết 1 tấn dưa hấu

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 13.

Vợ chồng chị Lệ Thủy ở Giồng Riềng, Kiên Giang mới năm đầu tiên gheo 500 bụi vạn thọ để bán tết. Chị Thủy tươi cười nói trong buổi chiều 26: "Còn nhiêu đây nữa là bán hết rồi đó, mai là nghỉ ăn tết được rồi".

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 14.

Những gốc mai già nằm ven kênh ở Ngọc Chúc, Kiên Giang vàng rực trong ánh nắng chiều

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 15.

Khu vực chợ hoa tết dài 1km trên đường Trần Hưng Đạo, TP Vị Thanh, Hậu Giang nằm ven con kênh Xà No chảy ngang thành phố

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 16.

Một gốc mai đã nở gần hết nhưng vẫn còn mấy gốc đầy nụ nằm bên bờ ao một ngôi nhà ở Long Mỹ, Hậu Giang

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 17.

Một cô gái trên ghe bán dưa hấu ở chợ nổi Ngã Năm, Sóc Trăng

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 18.

Những ngày giáp tết, ngoại việc trái cây, rau củ nhiều hơn bình thường thì chợ nổi Ngã Năm còn có vài chếc ghe chở bông vạn thọ, làm tăng thêm vẻ tươi tắn cho chợ nổi

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 19.

Một cây mai đã nở bông gần hết bên một bờ ruộng ở huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu trưa 27 tết

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 20.

Cô giáo Nguyễn Thị Nga, giáo viên dạy môn sinh Trường THPT An Minh, Kiên Giang về quê nghỉ tết, phụ mẹ làm món chả đầu heo. Món chả này được làm từ da đầu của con heo và thịt nạc, được bó bằng lá chuối

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 21.

Các bạn trẻ đi chơi hội chợ ở Thứ Bảy, An Biên, Kiên Giang tối 28 tết

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... Đắp mộ cuộc tình - Ảnh 22.

Nhà dì Hai ở kinh Ông Lục, An Minh, Kiên Giang nấu bánh tét trưa 29 tết Mậu Tuất


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói với các bạn sinh viên "muốn làm giàu thì phải giỏi, muốn giỏi thì phải đọc sách" và chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc.

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Nhiều lao động trẻ vừa ra trường đã có việc làm ngay, đúng ngành nghề và thu nhập rất cao.

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar