15/10/2020 18:06 GMT+7
Trở lại chủ đề

Mệ Xinh 6 đêm chong đèn giữ của cho bà con giữa biển nước Triệu Phong

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Đã 6 ngày đêm người dân xã Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị bao vây bởi biển nước. Mệ Ngô Thị Xinh (70 tuổi) trở thành người giữ của cho bà con ở xã lụt này.

Mệ Xinh 6 đêm chong đèn giữ của cho bà con giữa biển nước Triệu Phong - Ảnh 1.

6 ngày người dân xã Triệu Long đánh vật với nước lũ cũng là 6 đêm mệ Xinh trở thành người giữ của bất đắc dĩ cho dân xã lụt - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Nước su (sâu) lắm, người ở đây để cả xe trên cầu, ai mang vô gởi mệ cũng nói mất không đền, nhưng đêm mô cũng chong đèn dầu giữ của cho họ" - chị Đỗ Thị Thu Thủy vừa đá chân chống vừa quay lại nói với chúng tôi ngụ ý gởi xe khi vào đoạn đường ngập nước. 

Đã 6 ngày đêm người dân xã Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị bao vây bởi biển nước. Cửa ngõ ra vào xã này là cầu An Mô bắc qua sông Thạch Hãn nối về hướng thị trấn Ái Tử. Người ngoài muốn vào xã phải đi bằng ghe, vì vừa xuống cầu vài chục mét đã gặp nước lớn.

Thế là những ngày qua, mệ Ngô Thị Xinh (70 tuổi), nhà ngay chân cầu An Mô, trở thành người giữ xe tình nguyện cho dân xã lụt này. Bà Xinh vẫn nhớ chiếc xe máy đầu tiên mệ nhận giữ là chiếc xe màu đen của người làng Bích La.

Nửa buổi hôm ấy người này có công chuyện từ Hướng Hóa chạy về xã. Nhưng lúc này đường vào xã đã ngập nên đành phải để xe lại lội lụt. Mệ Xinh bảo dắt xe vào trong quán để khỏi mưa gió, rồi từ đó bắt đầu "sự nghiệp" mấy ngày qua.

"Bữa chừ điện đóm mất nên không điện được hỏi thăm, chắc nhà chú ấy cũng lên lút đầu nên chưa thấy ra vô", mệ Xinh nói.

Mệ Xinh 6 đêm chong đèn giữ của cho bà con giữa biển nước Triệu Phong - Ảnh 2.

Cầu An Mô, nơi cao nhất của xã Triệu Long - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Nơi mệ Xinh giữ xe là căn chái nhỏ chừng 20m2. Đây vốn là quán chuyên làm tăm tre của hội người mù. Sau khi xây xong cầu An Mô mới, chẳng mấy khi người dân qua lại cây cầu cũ thấp này nên buôn bán ế ẩm, hội người mù giao lại cho bà.

Đợt lũ này mệ mới di tản lên đây vì nhà mệ phía sau bị ngập cả mét. Con cái dọn lụt mang giường chõng và hàng hóa thiết yếu cho bà lên cái quán nhỏ này.

Mệ Xinh nói ngoài 8 chiếc xe được dắt vào trong nhà, bà không nhận giữ hơn 30 chiếc xe để phía trước chái và ngoài cầu vì sợ mất không có tiền đền. Người vào mệ đều nhắc "khóa xe cẩn thận, mất không đền". Nhưng đêm đến, mưa to gió lớn tới mấy mệ Xinh cũng không đóng cửa.

"Cứ để cửa rứa, trộm có muốn lấy cũng "kiêng" vì thấy có người còn thức", bà cười. Thế là 6 đêm nay người dân Triệu Long có việc phải đi viện hay việc khẩn cấp cần ra khỏi xã trong đêm đều thấy mệ chong đèn dầu ngó xe bên cầu.

Mệ Xinh 6 đêm chong đèn giữ của cho bà con giữa biển nước Triệu Phong - Ảnh 3.

Mệ Xinh trông xe cho bà con - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quảng Trị chìm trong nước nhìn từ trên cao

TTO - Đến chiều 13-10, mặc dù lũ đợt 3 tại Quảng Trị đã rút mạnh nhưng nhiều nơi vẫn còn chìm trong biển nước. Đặc biệt, nhiều khu vực ven sông Thạch Hãn bị nước bao vây suốt 6 ngày qua.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Với chủ trương "phải có không gian lớn để phát triển", tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Trong các tỉnh lớn được hợp nhất từ các tỉnh nhỏ sau năm 1975 ở nước ta thì tỉnh Bình Trị Thiên là một hiện tượng có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương...

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Trong nhiều tỉnh thành cả nước, Đà Nẵng và Quảng Nam có mối lương duyên đặc biệt khi nhiều lần chia tách, tái hợp.

Ký ức những lần tách nhập tỉnh - Kỳ 6: Quảng Nam, Đà Nẵng về lại một nhà sau 28 năm

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Cảm ơn nghĩa tình, sự tận tụy của báo Tuổi Trẻ, bố tôi và gia đình cảm nhận được tình người ấm áp giữa thành phố đông đúc, xa lạ'.

Lời cảm ơn từ trái tim của người thương binh Nghệ An

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas

'Thành công rồi!' - chị Võ Thị Kim Cương reo lên khi mẻ bánh mì làm tại Nepal được nướng thành công sau hàng chục lần thất bại trước đó. Lần đầu tiên bánh mì chuẩn Việt Nam đặc ruột thơm ngon xuất hiện tại xứ sở dãy Himalayas hùng vĩ.

'Ai bánh mì nóng giòn đây' ở Himalayas
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar