30/08/2020 17:30 GMT+7

Mẹ con tựa vào nhau

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - 'Không có mẹ, Tâm sẽ chết' - câu nói ngây ngô của cậu con trai nhưng như vết dao cứa vào tim của người mẹ với dáng người gầy sọp, khắc khổ Nguyễn Ánh Hồng (49 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 1.

Người mẹ này thừa nhận nhiều lúc phải hành động như người điên để làm bạn với các con

Người mẹ 18 năm chăm bẵm, hiến máu nuôi con bệnh cho người khác - Video: LÊ PHAN - THẾ SẢY - THƯ TRẦN - TRINH TRÀ

Người bạn bỏ đi để lại cho chị đứa con trai mới 6 tháng tuổi. Vốn sinh ra đã bị bỏ rơi, không biết cha mẹ mình là ai nên chị Hồng thấu hiểu những thiệt thòi của những đứa trẻ ở trong hoàn cảnh này. Chị nhận nuôi đứa bé và đặt tên con là Hồng Tâm.

Năm 3 tuổi, căn bệnh ung thư não bộc phát khiến Tâm đến nay dù đã 18 tuổi nhưng vẫn cư xử ngây ngô như đứa trẻ lên 10. Dù trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng khối u trong não không thể cắt bỏ, Tâm đành phải sống chung với nó.

Đáng nói hơn, chị Hồng còn có một người con gái ruột (26 tuổi) cũng mắc bệnh tâm thần nhẹ. Mười mấy năm qua người phụ nữ này triền miên ra vào bệnh viện để lo cho hai đứa con không may mắn của mình.

"Khi ấy nhiều người khuyên nên buông bỏ Tâm do tôi đã có một đứa con gái tâm thần, nhưng vì đã nuôi Tâm từ nhỏ nên tôi không muốn con mình trở thành đứa trẻ hai lần bị bỏ rơi" - chị Hồng chia sẻ.

Hết lề đường đến vào bệnh viện, rồi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác ròng rã đã 15 năm kể từ ngày đứa con trai mà chị nhận nuôi bắt đầu phát bệnh. Không hối hận, không oán trách, không trông chờ được đền đáp, dù phải lăn lộn khắp nơi, làm đủ nghề để lo cho các con nhưng người phụ nữ này vẫn không bỏ cuộc.

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 3.

Nhớ lại giai đoạn bế tắc nhất phải đi bán máu để lấy tiền chạy chữa cho con, chị Hồng không cầm được nước mắt

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 4.

Những lúc tỉnh táo Tâm vẫn phụ giúp mẹ được nhiều việc

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 5.

Dù cuộc sống khó khăn, người mẹ này vẫn cố gắng lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho các con của mình

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 6.

Các con hẻm quanh chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) in hằn dấu chân của mẹ con chị hơn chục năm nay

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 7.

Hiện tại ba mẹ con chị Ánh Hồng sống nhờ trong một căn chòi lá ở Bình Chánh

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 8.

Hằng ngày hai mẹ con đạp xe vượt hơn 15km từ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh lên chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10 để bán trái cây mưu sinh

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 9.

Những lúc phát bệnh Tâm hay chửi bới và bỏ đi, chị Hồng phải dùng sợi dây để giữ con bên cạnh mình

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 10.

Việc bán trái cây, bán vé số kèm với nhặt ve chai cũng đủ trang trải cuộc sống ba mẹ con dù vẫn nhiều khó khăn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 11.

Hai mẹ con chở nhau. Đoạn nào mệt thì con dắt mẹ đẩy - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẹ con tựa vào nhau - Ảnh 12.

Dù đã mổ nhiều lần, khối u trong não không thể cắt bỏ, Tâm vẫn phải uống thuốc mỗi ngày - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mẹ già khốn khó nuôi con tâm thần

TTO - Dù đã sắp bước sang tuổi 70, nhưng hàng ngày bà Lê Thị Hển ở thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) vẫn cần mẫn tắm giặt, cơm nước, vệ sinh cá nhân cho con gái bệnh tâm thần.

DUYÊN PHAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'

Đàn ông không hề vô tâm, chỉ là do đang ưu tiên cho mục tiêu quan trọng hơn trong từng giai đoạn của cuộc đời. Họ thường nhìn sự việc một cách ngắn nhất, dễ nhất và ít phức tạp nhất.

Đừng bắt đàn ông phải mở 'hộp mù tâm lý'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar