07/08/2007 07:01 GMT+7

Máy dệt chiếu của "kỹ sư nông dân"

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Ở vùng đất cói Nga Sơn - vựa cói lớn nhất tỉnh Thanh Hóa - có hai nông dân học hành ít nhưng mày mò chế tạo thành công chiếc máy dệt chiếu. Sáng chế này đang được áp dụng rộng rãi.

Phóng to

"Kỹ sư" Đặng Văn Nguyên đang lắp đặt máy dệt chiếu cho khách hàng - Ảnh H. Đồng

TT - Ở vùng đất cói Nga Sơn - vựa cói lớn nhất tỉnh Thanh Hóa - có hai nông dân học hành ít nhưng mày mò chế tạo thành công chiếc máy dệt chiếu. Sáng chế này đang được áp dụng rộng rãi.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Ông Đặng Văn Nguyên (51 tuổi), ở thôn 7, xã Nga Liên (huyện Nga Sơn), cho biết: "Năm trước, tôi và anh Trần Văn Phong (43 tuổi) cùng quê nghe có một nông dân ở Bến Tre chế tạo thành công máy dệt chiếu. Hai anh em bàn bạc và trăn trở: vùng cói Nga Sơn quê mình bao đời nay vẫn dệt chiếu thủ công thật vất vả. Sao mình lại không chế tạo máy dệt chiếu nhỉ?".

Vậy là hai anh em quyết tâm chế tạo máy. Từ những khung dệt chiếu thủ công, hai nông dân này mày mò nghiên cứu, sáng tạo, vẽ, dựng mô hình, sáng chế nhiều chi tiết để dần đưa chiếc máy dệt chiếu ra đời hoàn chỉnh.

"Rất nhiều đêm hai anh em cùng thức trắng, nhiều bữa nhịn ăn vì mô hình máy dệt chiếu dựng lên, chạy thử rồi thất bại bởi khung dệt chiếu thủ công thường nằm ngang, trong khi chúng tôi muốn chế tạo máy dệt chiếu kiểu đứng, lắp đặt được nhiều chi tiết ưu việt. Nhiều hôm trần lưng bên ngổn ngang khung dệt, động cơ, bàn răng ép cói... vợ con càu nhàu bảo là gàn dở, nhưng hai anh em quyết tâm chế tạo. Đầu tháng 7-2006, chiếc máy dệt chiếu kiểu đứng đã được ra đời".

Chiếc máy dệt chiếu do hai anh nông dân này chế tạo gồm các bộ phận chính là lô lăn giữ đay, bàn răng ép cói, bàn dẹm cói, động cơ, bộ điều tốc... Bộ khung của máy được làm bằng gỗ, có chức năng vừa giảm tiếng ồn, vừa giảm độ rung khi máy hoạt động. Máy dệt chiếu được gắn động cơ điện loại 1,1kW.

Công suất dệt của máy mỗi ngày (làm trong 8 tiếng đồng hồ) được khoảng 12-13 lá chiếu, gấp sáu lần so với dệt thủ công. Giá bán mỗi chiếc máy dệt chiếu này khoảng 10 triệu đồng. Hiện nay, xưởng cơ khí của anh Phong và anh Nguyên đang tập trung sản xuất máy dệt chiếu để bán cho hàng chục khách hàng trong, ngoài huyện.

Bà Trần Thị Việt, giám đốc Xí nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cói mỹ nghệ xuất khẩu Việt Trang (Nga Sơn), cho biết: "Máy dệt chiếu của anh Nguyên và anh Phong dệt rất đẹp, phẳng, tiết kiệm điện, sử dụng dễ dàng và an toàn".

Vừa qua anh Nguyên và anh Phong đã làm hồ sơ gửi Sở Khoa học - công nghệ Thanh Hóa xin phép được đăng ký bằng sáng chế độc quyền cho sản phẩm máy dệt chiếu của mình.

Sau khi chế tạo thành công máy dệt chiếu khổ trung bình, hai nông dân này đã chế tạo thành công chiếc máy dệt chiếu khổ rộng. Chiếc máy này dệt được loại chiếu có chiều ngang 1,5m và dệt liên hoàn, các lá chiếu tự cuốn, tự nhả (tương tự như máy dệt vải); giá bán trên 10 triệu đồng/máy. Đây là lần đầu tiên trên thị trường xuất hiện loại máy dệt chiếu khổ rộng, năng suất cao.

HÀ ĐỒNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar