22/05/2016 10:24 GMT+7

“Mạnh thường quân” của người cõi âm

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tùng, 60 tuổi, kinh doanh vàng bạc, shop bán trà và cơ sở sản xuất bánh. Làm ăn dư giả nhưng không có con cái nên hai ông bà đem của cải đi làm từ thiện.

Ông Tùng (đứng) chung tay đóng hòm từ thiện... - Ảnh: M.Tâm

​Trong tất cả việc thiện, ông chú trọng đến việc tặng hòm. Việc này xuất phát từ nguồn cơn thuở nhỏ ông từng chứng kiến cảnh người chết chỉ được quấn sơ sài trong chiếu bởi không có hòm chôn.

Có lần mẹ ông không chịu nổi cảnh người chết được chôn chỉ với manh chiếu mỏng, bà đã tháo bộ ván ngựa cho thân nhân người xấu số đóng quan tài. Những hình ảnh từ ký ức ấu thơ ấy cứ ám ảnh mãi tâm trí ông. Ông thổ lộ: “Cái gì đợi được chứ cái chết không đợi được, phải lo chôn cất liền. Người nghèo khi sống đã chịu nhiều khổ cực, đến khi chết chẳng lẽ để cái nghèo đeo bám khi họ nằm im dưới 3 tấc đất?”.

Chính vì suy nghĩ như thế nên bất kỳ ai cầu cứu vì không có hòm chôn, ông đều sẵn lòng xuất tiền mua tặng hòm với ý nghĩ “vừa để an ủi vong linh người mất vừa giúp người sống tiết kiệm một số tiền”. Từ đó, ông trở thành “mạnh thường quân” của người cõi âm.

Có 3 nhóm ở 3 xã khác nhau của tỉnh Vĩnh Long chuyên làm từ thiện nghe tiếng ông, không hẹn mà cùng tìm tới. Đó là ông Lê Quang Một, ông Nguyễn Ngọc Lành và ông Trương Văn Bé. Số là 3 nhóm này thấy ai mất nhưng không có hòm chôn liền gõ cửa nhà ông Tùng.

Ông Một thổ lộ: “Xin riết, 3 nhóm đụng mặt hà rầm và quen nhau luôn”. Ông Lành bộc bạch: “Ban đầu giá mỗi cái hòm chỉ 6 triệu đồng. Nhưng về sau tăng dần 7 triệu, 8 triệu rồi đến 10 triệu đồng. Có ngày 3 nhóm xin 3 cái hòm cùng một lượt. Xin hoài, nhẩm tính lại thấy ổng xuất ra số tiền khá lớn, mấy anh em cũng thấy ngại nên bàn với ổng lập trại đóng hòm từ thiện. Phần ổng sẽ lo tiền mua vật liệu. Còn mấy anh em bỏ công sức đóng hòm. Như vậy sẽ tiện lợi đôi đường: ông Tùng giảm được phân nửa số tiền, phần anh em cũng hoan hỉ vì được góp công sức. Ông Tùng đồng ý...”.

Vậy là trại hòm từ thiện ra đời. Sau 3 năm hoạt động, trại hòm từ thiện đã đóng tặng 500 cái hòm cho những cảnh đời cùng cực ở các tỉnh đồng bằng... Ông Cao Văn Chính chia sẻ: “Chi phí để đóng mỗi cái hòm ông Tùng bỏ ra 6 triệu đồng, phần chúng tôi ráng sức góp công. Mỗi cái hòm như vầy giá thị trường khoảng 12 triệu đồng. Tháng 1-2016, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen để ghi nhận sự đóng góp của trại hòm ông Tùng đối với xã hội...”.

MINH TÂM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar