15/03/2013 09:28 GMT+7

Lý Nhã Kỳ muốn thể hiện là công dân có trách nhiệm

HỒNG HẠNH
HỒNG HẠNH

TT - Trưa 14-3, đương kim đại sứ du lịch VN năm 2012, đồng thời là một trong ba ứng viên cho vị trí đại sứ du lịch VN 2013 Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn) đã gửi thư điện tử đến báo giới công bố việc rút tên khỏi danh sách ứng viên đại sứ du lịch.

Phóng to
Lý Nhã Kỳ: “Tôi xin được rút khỏi danh sách ứng cử đại sứ du lịch VN 2013, để mọi người rộng đường tìm kiếm một đại sứ mới xứng đáng đúng sự mong mỏi của mọi người” - Ảnh: T.T.D.

Quyết định rút tên của Lý Nhã Kỳ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ VH-TT&DL có cuộc họp lấy ý kiến báo chí về ba ứng viên đại sứ du lịch VN nhiệm kỳ 2. Xung quanh quyết định này, Lý Nhã Kỳ đã có cuộc trò chuyện riêng với Tuổi Trẻ:

* Theo như thư gửi báo giới, lý do chị rút khỏi danh sách ứng viên danh hiệu đại sứ du lịch năm 2013 là vì chị nhận thấy “thời gian này sức khỏe của mình không đảm bảo. Thêm vào đó, sau một năm giữ vai trò đại sứ du lịch VN, những ồn ào thị phi mà tôi phải gánh chịu đã ảnh hưởng lớn đến gia đình và những người thân của tôi”. Chị có thể chia sẻ về những tổn thương mà chị đã gặp phải trong năm qua với vị trí đại sứ du lịch VN?

- Như nhà báo đã biết, một năm qua tôi rất mệt mỏi với những thị phi xung quanh mình: nào là lý lịch, rồi bằng cấp này nọ. Tôi tự nhủ rằng mình ráng chịu đựng nhưng tôi không thể để mẹ tôi tiếp tục mệt mỏi và buồn phiền vì tôi nữa. Mẹ tôi đã khóc nhiều lần.

Năm ngoái, khi tôi được chọn làm đại sứ du lịch và bị mọi người bêu riếu về việc là con liệt sĩ hay con người nước ngoài này nọ, mẹ tôi khổ sở lắm, khi ra đường toàn bị người ta hỏi: “Ủa? Vậy con Nhàn là con của ai? Một dòng máu hay hai dòng máu?”. Mẹ tôi chỉ biết khóc thôi. Ba tôi đã chết rồi, có bằng liệt sĩ đàng hoàng, hồ sơ của tôi được chứng thực, Bộ VH-TT&DL giữ. Tôi thấy mình bất hiếu quá. Sức khỏe tôi lúc này cũng không tốt. Như hôm nay khi nhà báo phỏng vấn là tôi đang ở bệnh viện, truyền nước biển, tụt huyết áp...

* Nếu có những áp lực quá sức như thế, sao chị không xin rút ngay từ đầu mà đợi đến bây giờ?

- Năm ngoái, khi có những thị phi, tôi tự nói với mình phải cố gắng để chứng minh rằng mình làm được, để người ta không dị nghị nữa.

Đến năm nay tôi đã chuẩn bị nhiều kế hoạch, dự án để quảng bá du lịch, làm tốt vai trò đại sứ du lịch nữa nên mới ứng cử. Nhưng đến lúc gần có kết quả như vậy, những chuyện cũ y hệt như năm ngoái lại xuất hiện, người ta lại lôi lý lịch của tôi ra bàn tán trên báo mạng, trên mạng xã hội, rồi người ta lại xầm xì bằng cấp này nọ... Mọi chuyện tái diễn như lần trước, mẹ tôi lại khóc và quá mệt mỏi, quá đau khổ vì tôi. Là con, tôi thấy mình thật sự bất hiếu nếu không chấm dứt những câu hỏi xúc phạm mẹ tôi như vậy.

* Chị có gửi đơn đến cơ quan quản lý nhà nước chưa? Hay chị chỉ gửi đến báo giới?

- Trưa 14-3, tôi đã gửi thư tay qua đường bưu điện đến cho bộ và Cục Hợp tác quốc tế để chính thức xin rút khỏi vị trí ứng viên đại sứ du lịch. Tôi đã quyết tâm thật sự với việc này.

* Giả sử lãnh đạo bộ và cục không cho chị rút tên, người hâm mộ cũng không đồng ý thì chị ứng xử thế nào? Chị có quyết tâm rút không hay tiếp tục làm?

- Khi thông tin này vừa được truyền đi, tôi đã nhận được nhiều sự động viên của khán giả hâm mộ, của các anh chị báo giới và điều tôi cảm động nhất là điện thoại thăm hỏi của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL. Mọi người đều động viên làm tôi thấy mình băn khoăn quá... Nhưng trong thời điểm này, ý tôi đã quyết nên tôi mới gửi văn bản giấy và thư điện tử đến báo giới. Tuy nhiên, tôi cũng rất khó xử và xao xuyến trước tấm lòng của mọi người...

Tôi cũng muốn nói thêm là tôi sẵn sàng ủng hộ đại sứ du lịch mới nếu công chúng an tâm hơn về người đó: tôi sẵn sàng trao cho người đó những kế hoạch tôi đã lên và những kinh nghiệm tôi đã có.

* Chị có sẵn lòng ủng hộ vật chất cho đại sứ du lịch mới làm tốt công việc của đại sứ không?

- Tôi sẽ ủng hộ vật chất thông qua cục và bộ. Tôi ủng hộ cho đại sứ du lịch VN chứ không phải cho cá nhân một người nào. Khi nào Nhà nước cần tôi giúp đỡ về vật chất, tài trợ cho đại sứ du lịch tiền bạc để thực hiện việc quảng bá du lịch VN thì tôi sẵn sàng góp vào quỹ chung đó. Dù ở vị trí nào, tôi cũng muốn thể hiện mình là một công dân có trách nhiệm.

HỒNG HẠNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phục vụ người dân miễn phí.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Phô mai và thịt nguội ngon nhất, ở đâu?

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Phô mai và thịt nguội ngon nhất, ở đâu?

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar