07/01/2013 01:47 GMT+7

Lòng thương người bị đánh cắp

HỒNG NHẬT
HỒNG NHẬT

TT - Hành vi giả mạo bại liệt để xin tiền của nhóm “Cái bang ngày liệt, tối... nhảy tưng tưng” (Tuổi Trẻ ngày 2-1) không chỉ là lừa gạt dăm ba ngàn đồng tiền lẻ của người cho tiền, mà nguy hại hơn là đang góp phần làm mất niềm tin của cộng đồng về tinh thần tương thân, tương ái.

Một cô sinh viên ở trường tôi dạy sau khi đọc bài báo này đã nói rằng em “giật mình khi nhìn những người ăn xin, vì cảm thấy họ đang lừa dối”. Trước đó, trong môn học kỹ năng sử dụng tiếng Việt của tôi, em sinh viên này khi viết về căn bệnh vô cảm hiện nay trong giới trẻ đã bắt đầu bằng một tương phản thú vị, đại ý rằng: hiện nay khoa học kỹ thuật đang cố gắng chế tạo robot có cảm xúc giống con người: biết khóc, biết vui, biết buồn... để phục vụ con người.

Thế nhưng rất nhiều bạn trẻ lại ngày càng trở nên vô cảm như những con robot hiện tại. Và em đưa ra lời trách móc rất dễ thương: “Hằng ngày đi lại ngược xuôi giữa thành phố đông đúc này, có bao giờ bạn đứng lại trước một người ăn xin, trước những mảnh đời bất hạnh chưa?”.

Có một sự thật đau lòng là lòng thương người của cộng đồng đang bị trục lợi. Bên cạnh nạn giả khổ để ăn xin, còn có nhiều hình thức lừa đảo cộng đồng khác bằng cách đánh vào sự thương cảm. Và những người thật sự cơ nhỡ, rơi vào hoàn cảnh phải đi ăn xin sẽ bị đánh đồng với bọn giả mạo.

Có lần tôi đang loay hoay dắt xe ra cửa, vừa ngẩng mặt lên thì chạm ngay một ni cô. Ni cô xin tôi ủng hộ tiền cho các cháu cơ nhỡ ở trung tâm nào đó. Tôi không ích kỷ đến đỗi không muốn chia sẻ ít đồng cho các cháu nghèo khó. Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết nhà sư không ai đi xin tiền kiểu như vậy. Nạn giả nhà sư xin tiền người khác không phải là hiếm. Tôi nói lời từ chối. Tuy vậy, lòng tôi vẫn ngổn ngang trắc ẩn.

Một lần khác, tôi đi bộ cùng hai đồng nghiệp. Chúng tôi gặp một cụ bà ăn xin. Anh bạn đồng nghiệp đi qua rồi mà còn quay lại cho cụ 10.000 đồng. Còn cô đồng nghiệp thì băn khoăn không biết bà cụ ăn xin thật hay là một cái bang trong một nhóm chăn dắt nào đó.

Nếu không mạnh tay dẹp bỏ tình trạng chăn dắt, ăn xin giả mạo... thì đến một lúc nào đó người ta sẽ không còn phân biệt được thật giả và hành động tương thân tương ái sẽ ngày càng ít đi. Và điều này chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến lòng thiện nguyện của nhiều người trong cộng đồng, nhất là giới trẻ - những thành viên đang ở độ tuổi hình thành nhân cách.

HỒNG NHẬT

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

TTO - Không hẹn mà gặp, đội tuyển bóng đá nữ VN và 4 nhà vô địch SEA Games 29 Thúy Vy (wushu), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đều nói rằng họ đã vượt lên chính mình để làm nên chiến thắng.

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

TTO - Từ câu chuyện “Hãng bay để lộ thông tin khách?”, TS Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng khoa luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng luật có quy định về bảo mật thông tin cá nhân nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ.

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

TTO - Thang máy, thang cuốn ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống hằng ngày. Khi những tuyến tàu điện đô thị được đưa vào sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM, thói quen tốt khi đi thang máy sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?

TTO - Trước đây sư phạm ‘có giá’, còn là giá cao - ‘hạng thương gia’. Nhưng bây giờ sư phạm 'mất giá', vì sao?

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar