TTCT- Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cái lồng đèn làm bằng vỏ hộp sữa Ông Thọ. Hỏi ra mới biết, đó là chiếc đèn chú Câm làm cho thằng Nhái. Ở xóm nghèo nơi bãi rác, cũng chẳng mấy ai để tâm chuyện vui chơi của con trẻ. Chỉ có chú Câm suốt ngày quẩn quanh trông nhà, ngó xóm và hồn nhiên chơi đùa với lũ trẻ. Xóm nghèo không iPad, máy bay điện tử, xe mô hình thì chú bày ra các trò như chơi ô ăn quan, bắn bi, tạt dép. Dân lao động thấy chú rảnh rang chơi đùa với lũ trẻ và trông chừng chúng nên cũng yên tâm. Có người thương, lúc đi ngang lại cho chú miếng xôi, miếng bánh, chú ú ớ cười cảm ơn rối rít. Hồi nhỏ ở quê tôi, những trẻ nhỏ không làm lồng đèn bằng tre trúc thì có thú vui làm lồng đèn bằng hộp sữa Ông Thọ. Nói là lồng đèn cho vui, chứ thực ra đó là những lon sữa được đục lỗ, gắn với nhau bằng cây căm xe đạp, một đầu gắn với thanh tre tạo thành xe đẩy. Cây đèn cầy sẽ được cắt ngắn còn khoảng 1/3 gắn vào lon sữa rồi châm lửa. Khi đẩy xe, lon sữa bò quay quay phát ra thứ ánh sáng thật đẹp. Tiếng lon sữa bò cọ xát vào nhau khi đẩy xe cũng tạo ra thanh âm lạ tai, thích thú. Với các bé gái, lon sữa bò sẽ được rạch thành những đường dài dọc thân, ấn nhẹ xuống cho lon sữa phồng ra rồi đục lỗ cột kẽm làm quai xách. Đang ngồi vân vê ngắm nghía cái lồng đèn bằng lon sữa bò và nhớ về tuổi thơ quê nghèo, chú Câm đã đến bên cạnh từ khi nào. Chú khều khều rồi ú ớ có ý hỏi có thích không, để chú làm cho một cái. Vừa bất ngờ vừa thích thú, tôi gật đầu đồng ý mà không cần suy xét, một người đàn ông trưởng thành 35 tuổi thì chơi thế nào với cái lồng đèn kiểu truyền thống xưa lăng lắc như vậy. Mà ngộ, cái xóm nghèo mà ấm. Hàng xóm ngó ngàng, thăm hỏi nhau giống như ở quê của tôi thuở xưa. Cả xóm hầu như không ai bị đói vì lúc nào cũng có “lá lành đùm lá rách”, con cái chơi đùa với nhau, thằng lớn bảo ban con bé nhỏ. Không giàu công nghệ thì tụi nhỏ có những trò vui kiểu trẻ con thôn quê, đêm đêm không ầm ĩ karaoke thì có cảnh thỏ thẻ kéo ghế uống trà ngắm trăng của ông Bảy, bà Ba... Không có lồng đèn bằng pin kiểu Trung Quốc nhấp nháy cầu kỳ thì có lồng đèn Ông Thọ lung linh dưới trăng. Cuộc đời vậy mà đẹp.■ Tags: Lồng đènLồng đèn ông thọ
Thủ tướng: 'Chờ đợi xử lý cả rừng thủ tục thì cơ hội qua mất rồi' NGỌC AN 23/05/2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ sự sốt ruột trước tình trạng vướng mắc chính sách, thủ tục khi thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí sáng 23-5.
Bộ trưởng Bộ Y tế: Người dân rất hoang mang, không biết đâu là hàng giả - hàng thật DƯƠNG LIỄU 23/05/2025 Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định quan điểm của bộ về xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế là phải đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm khắc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Người vợ quỳ gối khóc tiễn biệt tạng của chồng trước khi hiến tặng DƯƠNG LIỄU 23/05/2025 Nén đau thương đồng ý hiến tạng chồng sau khi chết não để cứu sống những người bệnh khác, người vợ khiến nhiều người nghẹn ngào khi quỳ gối tiễn biệt tạng chồng trước khi rời khỏi bệnh viện.
Bí thư Bình Định: Chốt danh sách lãnh đạo 58 xã phường, cho '1 năm thử thách' TẤN LỰC 23/05/2025 Ông Hồ Quốc Dũng, bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa chốt danh sách lãnh đạo 58 xã phường và cho các lãnh đạo xã mới 1 năm thử thách.