18/06/2019 14:48 GMT+7

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 7: 10 năm phiêu bạt của Tâm Thảo

MỄ THUẬN
MỄ THUẬN

TTO - Sau 10 năm theo nghề hát lô tô với nhiều tủi hờn, "ngọc nữ lô tô" Tâm Thảo đang bắt đầu có những ngày vẹn tròn hạnh phúc.

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 7: 10 năm phiêu bạt của Tâm Thảo - Ảnh 1.

“Ngọc nữ lô tô” Tâm Thảo thường xuyên chọn trang phục áo dài cho các đêm diễn - Ảnh: M.THUẬN

Với nghề hát, đang có nhiều cơ hội tỏa sáng, vì cô đã được thỏa nguyện giấc mơ làm đàn bà với sự chấp thuận, ủng hộ từ người thân.

Không ai hiểu mình, em buồn quá nên đi tiếp và tự nhủ lòng sẽ không bao giờ quay trở về nhà nữa.

TÂM THẢO


Bị gia đình ruồng bỏ

Cách đây 10 năm, chàng trai sinh năm 1992 Trần Vũ Tâm (tên thật của Tâm Thảo) bỏ nhà, bỏ học theo đoàn hát . Sự việc khiến cha cậu giận dữ tuyên bố từ mặt.

Sau 10 năm lang bạt với nghiệp lô tô, Trần Vũ Tâm đã gầy dựng được danh hiệu "" gắn với cái tên Tâm Thảo rất con gái.

"Ngọc nữ" ngày càng được đông đảo khán giả yêu mến, và từ đó cô cũng nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ từ mẹ, bà con và chòm xóm. Chỉ có hai cha con là vẫn tồn tại một khoảng cách không thể bù đắp.

Phận làm con, đang tuổi ăn tuổi học mà phải cắn răng bỏ nhà đi là chuyện chẳng đặng đừng, Tâm Thảo cũng vậy.

Cô nhớ lại: "Thực ra, sau khi bỏ nhà theo đoàn hát lô tô lần đầu tiên, đã có lần em nhớ quá không chịu nổi nên quyết định quay về. Nhưng khi trở về nhà gặp ba mẹ thì cả hai vẫn không muốn nhìn mặt em. Còn bà con bên nội, các cô, các dì, anh chị cũng lời ra tiếng vào rất ác ý.

Lý do cũng vẫn như trước, đó là vì em vẫn có ước mơ theo nghề hát lô tô và ăn bận như con gái. Không ai hiểu mình, em buồn quá nên đi tiếp và tự nhủ lòng sẽ không bao giờ quay trở về nhà nữa".

Ở lần bỏ nhà đi tiếp theo này, Tâm Thảo cắt đứt liên lạc hoàn toàn với gia đình trong suốt hơn ba năm. Cho đến một lần vừa bước xuống sân khấu lô tô thì có người phụ nữ tìm gặp và đưa cho Tâm Thảo số điện thoại của mẹ cô.

"Thì ra bấy lâu mẹ rất lo lắng. Gặp ai quen các đoàn hát lô tô mẹ cũng đưa số điện thoại cho em, nhắn em gọi điện về cho mẹ và nói rằng ở nhà mẹ lo cho em dữ lắm" - Tâm Thảo xúc động kể.

Tâm Thảo nhớ như in cuộc điện thoại gặp mẹ sau nhiều năm xa cách, câu đầu tiên mà mẹ cô run rẩy nói là lời trách móc trong nước mắt: "Sao mày đi riết không chịu về thăm tao!".

Tâm Thảo kể thêm: "Lúc đó em nói là con buồn lắm, vì ở nhà không ai nhìn nhận mình. Mẹ em nói thôi cứ về đi, dù con có thế nào cũng là con của mẹ, làm mẹ sao bỏ con được. Từ đó em mới chịu trở về thăm nhà".

Cả gia đình nội ngoại chỉ có mình mẹ là thấu hiểu và chấp nhận con người thật của Thảo. Con người mà hồi còn là cậu con trai Trần Vũ Tâm học lớp 7, đã có lần nằm mơ thấy mình trở thành con gái, được mặc áo dài thướt tha đến trường, dọc đường đi còn được các bạn nam cùng lớp chọc ghẹo.

"Trong giấc mơ đó em thấy mình được một bạn nam khác lớp, người mà em cũng có để ý, ngày ngày chở em đi học, cậu ấy đã dành cho em rất nhiều tình cảm. Đó là giấc mơ quá đẹp mà em nhớ mãi không bao giờ quên" - Tâm Thảo kể.

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 7: 10 năm phiêu bạt của Tâm Thảo - Ảnh 3.

Tâm Thảo và mẹ - Ảnh: M.THUẬN

Trọn vẹn giấc mơ đàn bà

Hơn một năm qua, kể từ sau chương trình "Người bí ẩn" năm 2018 phát sóng tập 10 với nội dung tìm ra người hát lô tô chuyên nghiệp, và người đó chính là Tâm Thảo cùng biệt danh "ngọc nữ lô tô".

Danh xưng "ngọc nữ lô tô" đã được đông đảo công chúng biết đến, giúp cô trở nên bận rộn hơn khi nhận được nhiều lời mời tham gia các sân chơi ca nhạc, chương trình lô tô trên truyền hình, các game show, MV ca nhạc và các buổi trò chuyện trên các mạng xã hội, truyền hình.

Sự nghiệp của cô đào hát lô tô Tâm Thảo đã phất lên thấy rõ.

Tâm Thảo chân thành tâm sự: "Trước đây khi mới theo nghiệp ca hát, em luôn ao ước được giống như các ca sĩ chuyên nghiệp, mong có lúc sẽ được chạy một, hai show diễn trong một đêm. Em cũng mơ ước có ngày được hát tại các nhà hàng lớn, quán bar, những sự kiện lớn.

Và cuối cùng thì tất cả những điều em ước mơ đó đều trở thành sự thực. Tất cả đều là nhờ công chúng yêu mến lô tô trở lại, nhất là giữa lòng Sài Gòn này lô tô lại đang được rất đông khán giả yêu thích, đến ủng hộ rất đông mỗi khi các đoàn tụi em có suất diễn".

Cũng với sự phát triển cực thịnh của lô tô ở Sài Gòn, cô đào hát gắn với danh hiệu "ngọc nữ lô tô" đang hoạt động tại đoàn lô tô Hương Nam này cũng ngày một đắt show diễn hơn, được trả catsê tốt hơn trước.

Thu nhập ổn định cùng với quyết tâm chuyển giới, Tâm Thảo cuối cùng cũng tự dành dụm đủ số tiền lớn để sang Thái Lan thực hiện thành công ước mơ làm một người con gái toàn vẹn.

Ca phẫu thuật thành công khiến Tâm Thảo ngày một tự tin thể hiện vẻ đẹp nữ tính của mình mỗi khi bước lên sân khấu.

"Những ngày đầu xuất hiện trên sân khấu lô tô kể từ sau khi được là con gái 100% như bây giờ, thực sự em cảm thấy rất tự tin với bản thân mình. Vì lúc chưa chuyển giới có những show diễn mà khách hàng đề nghị mình mặc những trang phục hơi gợi cảm một chút có khi em cảm thấy ngại và mắc cỡ, do các bộ phận cơ thể em chưa phù hợp.

Sau khi hoàn thiện thân hình con gái rồi em thấy tự tin và thoải mái hơn hẳn, bản thân luôn cảm thấy như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng để sống hết mình với nghệ thuật" - Tâm Thảo chia sẻ.

Lô tô và những bóng hồng chuyển giới - Kỳ 7: 10 năm phiêu bạt của Tâm Thảo - Ảnh 4.

Tâm Thảo trong một đêm diễn tại đoàn lô tô Hương Nam - Ảnh: M.THUẬN

Hạnh phúc vì được cảm thông

Mấy năm gần đây, dù có bận show cỡ nào, cứ vài tuần hoặc hơn tháng, khi nào cảm thấy nhớ mẹ là Tâm Thảo lại về thăm, nhân tiện gửi giúp mẹ chút tiền sinh sống.

Giờ đây, mỗi khi nhắc đến mẹ là đôi mắt của "ngọc nữ lô tô" lại long lanh tình cảm. Cô bảo sự đồng cảm của mẹ dành cho cô khiến cô cảm thấy hạnh phúc sau 10 năm phiêu bạt xa nhà.

"Bây giờ về nhà chơi, cùng mẹ đi ra chợ có gặp người này người kia thì mẹ không còn e ngại vì em là ca sĩ lô tô mà còn khoe với mọi người "đây là con gái tôi" với ánh mắt đầy tự hào" - Tâm Thảo cho biết.

Kỳ tới: Bà bầu Lộ Lộ thay da đổi thịt cho lô tô Sài Gòn

TTO - Lô tô đang thực sự sống lại thời hoàng kim với nhiều đoàn hát được thành lập và hoạt động sôi nổi tại Sài Gòn với khoảng 50 "bóng hồng" chuyển giới. Hồ sơ này là những câu chuyện đời và nghề của họ.


MỄ THUẬN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3

Mới đó mà thấm thoát 20 năm kể từ ngày những trang nhật ký giữa khói lửa chiến tranh vẫn thấm đẫm tình yêu của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trở lại cuộc đời, đến với công chúng qua trang báo Tuổi Trẻ, trang sách nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ cuối: Dọn sạch kênh rạch, 'dựng' lại phận người

Cải tạo kênh rạch không chỉ là công trình hạ tầng, san lấp, làm sạch hay xây mới mà đó còn là công trình nhân sinh, nơi từng mét kênh được dọn sạch cũng là từng phận người mới được dựng xây.

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ cuối: Dọn sạch kênh rạch, 'dựng' lại phận người

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 5: Kênh đen hồi sinh, phận người sáng hơn

Từng ô nhiễm nặng nề ở TP.HCM, giờ gần 1km trong chiều dài 1,7km của kênh Hàng Bàng đã hiện lên với vẻ hiện đại.

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 5: Kênh đen hồi sinh, phận người sáng hơn

Ba anh em mồ côi trong căn trọ 9m²

Trong hơi thở đứt quãng trên đường đến bệnh viện, Quốc Bảo được mẹ cầm tay, trăng trối: 'Con ráng thay mẹ lo hai em'.

Ba anh em mồ côi trong căn trọ 9m²

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 4: Nhà mới đẹp hơn sau cải tạo kênh rạch ô nhiễm

Qua khỏi đoạn rạch Xuyên Tâm (quận Gò Vấp, TP.HCM) là hình ảnh xôm tụ các cô các chị bán hàng rau, hàng thịt cá.

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 4: Nhà mới đẹp hơn sau cải tạo kênh rạch ô nhiễm

Hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Hà Nội đang 'phơi nắng phơi mưa', cũ nát đến khó tin

Hàng ngàn căn hộ tái định cư, nhà ở học sinh sinh viên không có người, "phơi nắng phơi mưa" gây lãng phí trong suốt nhiều năm qua ở Hà Nội.

Hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Hà Nội đang 'phơi nắng phơi mưa', cũ nát đến khó tin
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar