17/10/2013 07:52 GMT+7

Liên hoan phim lần 18: Rụt rè nhìn về tương lai

THU HÀ - VY UYÊN
THU HÀ - VY UYÊN

TT - Nếu như phải xem tới hơn một nửa trong số 23 phim truyện nhựa và ôm đầu thốt lên: “Liệu đây có phải là phim?” và tự nhủ: “Gọi phim thảm họa còn là nhẹ”, những người làm nghề và khán giả tại Liên hoan phim (LHP) VN lần thứ 18 sẽ càng thấy giá trị của những luồng gió mát lành đến từ các phim trẻ.

Phóng to
Các diễn viên của Những người viết huyền thoại trong vòng vây khán giả - Ảnh: Độc Cầm

Nếu như ban giám khảo hạng mục Phim truyện điện ảnh bị chỉ trích là quá già, cũ và thiếu tính đột phá, LHP lần này lại chứng kiến sức trẻ và nhiều yếu tố mới. Chưa khi nào LHP VN lại có nhiều cái tên mới như vậy, không chỉ còn quanh quẩn những gương mặt cũ.

Có ba người rất trẻ

Bộ phim Và anh sẽ trở lại mà Đinh Tuấn Vũ (24 tuổi) mang đến LHP VN 18 là một trong những ẩn số được quan tâm, bởi phim tới ngày 1-11 mới chính thức ra rạp và chỉ ra mắt tại LHP với suất chiếu duy nhất vào tối 15-10. Phim nhẹ nhàng, tròn trịa, hình ảnh rất đẹp, mang màu sắc phim “quảng bá du lịch qua một câu chuyện tình” kiểu Chuyện của Pao của Ngô Quang Hải ở LHP lần 14. Không chỉ là phim đạo diễn đầu tay của Đinh Tuấn Vũ, nhiều diễn viên tham gia dự án phim này cũng lần đầu đóng phim và là diễn viên tay ngang (MC Thùy Linh, Nicolas Nguyễn...). Và anh sẽ trở lại cũng tập hợp một êkip có lẽ là trẻ nhất trong lịch sử một LHP VN. Đạo diễn 24 tuổi, giám đốc sản xuất chưa bước qua tuổi 30. Những thành phần chính như nhạc sĩ, quay phim cũng mới xấp xỉ tuổi “tam tuần”. Kể cả dàn diễn viên cũng phần lớn là những người lần đầu bước chân vào cánh cửa điện ảnh.

Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi) làm phim ngắn từ năm 2006. Dù theo học ngành kiến trúc chứ không phải điện ảnh nhưng Nguyễn Hữu Tuấn là một trong những gương mặt trưởng thành từ dự án Chúng ta làm phim của Trung tâm phát triển điện ảnh TPD (Hội Điện ảnh VN) do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên phụ trách. Điều đáng nói là bộ phim đầu tay Dành cho tháng 6 rất được khen ngợi khi công chiếu hè năm ngoái là phim do chính Tuấn viết kịch bản, đạo diễn, viết lời ca khúc phim, bỏ tiền sản xuất và tự tìm đầu ra. Buổi chiếu Dành cho tháng 6 cũng là phim có số lượng khán giả - học sinh tham gia đông nhất. Nhìn và nghe các em xem phim với những ồ-à, la hét phấn khích, với những chia sẻ nồng nhiệt sau khi xem phim, đã thấy được cái chạm khẽ của nghệ thuật vào tim khán giả trẻ.

Nguyễn Khắc Huy (28 tuổi) cũng là gương mặt được phát hiện từ dự án phim ngắn 89.600km++... của diễn viên Hồng Ánh và Blue Productions. Cũng chính từ bước đệm này mà Huy đã được Blue Productions tin tưởng giao Đường đua - một bộ phim có nghề, dữ dội, được đánh giá rất tốt khi công chiếu. Ngoài Nguyễn Khắc Huy, Đường đua cũng là phim quy tụ rất nhiều cái “lần đầu tiên”: rocker Phạm Anh Khoa lần đầu đóng vai chính, vai thứ chính đầu tiên của người mẫu Nhan Phúc Vinh. Đạo diễn hình ảnh, âm nhạc của bộ phim cũng do những người lần đầu tiên tham gia quá trình sản xuất một bộ phim truyện. Đây cũng là phim đầu tiên diễn viên Hồng Ánh làm nhà sản xuất và đồng biên kịch.

Ba đạo diễn trẻ, ba cá tính, chọn ba thể loại khác nhau và chính họ đã góp phần mang đến một cái nhìn tươi trẻ cho LHP 18.

Sự gặt hái của 7X

LHP lần này cũng đón nhiều gương mặt mới và có tới năm phim là phim đầu tay. Ngoài ba gương mặt 8X là hai diễn viên Công Hậu và Dustin Nguyễn lần đầu thử sức làm đạo diễn với hai phim Giấc mộng giàu sangLửa Phật.

Bên cạnh đó, LHP 18 tiếp tục chào đón sự trở lại của những đạo diễn 7X đã ghi dấu ấn ở các kỳ LHP trước hoặc ngoài phòng vé. Bùi Tuấn Dũng (phim Hà Nội Hà NộiVũ điệu tử thần của anh đều giành giải tại LHP VN lần 15) trở lại LHP với bộ phim chiến tranh Những người viết huyền thoại được làm chỉn chu và tâm huyết. Đây cũng là bộ phim được giới làm phim “chính thống” gửi gắm hi vọng và cuối cùng gặt hái được giải vàng sau nhiều năm thảm bại so với dòng “thị trường”.

Còn Victor Vũ - đạo diễn Việt kiều 38 tuổi - có tới hai phim tranh giải lần này là Thiên mệnh anh hùngScandal - Bí mật thảm đỏ (cả hai từng tranh giải và công chiếu tại LHP quốc tế Hà Nội 2012, trong đó Thiên mệnh anh hùng nhận giải thưởng của ban giám khảo). Tuy nhiên, một bộ phim khác của Victor Vũ từng lập nên kỷ lục doanh thu phòng vé tết 2012 là Cô dâu đại chiến không được Hãng phim Thiên Ngân gửi tham dự. Dù vậy, hai phim của anh, ở hai thể loại khác nhau, đều có sức hấp dẫn, có màu riêng và chứng tỏ được tay nghề của đạo diễn.

Với một đội ngũ mới toanh về tên tuổi nhưng áp đảo về số lượng và tinh thần sôi nổi trẻ trung như vậy, liệu điện ảnh VN đã có thể rụt rè nhìn về tương lai?

Một bước lùi

Khi phải kiên nhẫn ngồi xem những Yêu anh, em dám không?, Ranh giới trắng đen, Hello cô Ba, Cát nóng, Hiệp sĩ guốc vông... thật khó có thể giải thích nổi vì sao nhà đầu tư lại quyết định làm phim này, vì sao kịch bản lại viết như vậy, vì sao đạo diễn lại làm ra nông nỗi ấy, vì sao diễn viên diễn như thế mà cũng được xuất hiện trên phim?... Kịch bản hời hợt, đạo diễn dựng phim lỏng lẻo, bối cảnh qua quýt, phi lý. Có những phim chẳng khác kịch truyền hình “trong nhà ngoài phố”, có những phim rập khuôn phim xã hội đen Hong Kong những năm... 1980. Có nghĩa là bằng cách sản xuất và trình chiếu các phim của mình, đạo diễn và nhà sản xuất đã kéo phim VN lùi ít nhất... 30 năm so với khu vực và với chính mình.

Những người viết huyền thoại và Scandal cùng đoạt Bông sen vàng

Với số điểm bằng nhau và với sự nhất trí cao của ban giám khảo, hai bộ phim mang hai phong cách rất khác nhau là Scandal - Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ và Những người viết huyền thoại của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã cùng đoạt giải Bông sen vàng ở thể loại phim truyện nhựa - thể loại quan trọng nhất - của LHP Việt Nam lần 18 bế mạc tối 16-10.

Scandal còn đoạt thêm giải quan trọng nữa là giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Victor Vũ, còn Những người viết huyền thoại đoạt thêm giải biên kịch xuất sắc nhất cho tác giả Nguyễn Anh Dũng. Giải nam diễn viên chính thuộc về vai diễn của Trương Minh Quốc Thái trong Những người viết huyền thoại.

Hai bộ phim này cũng chia nhau giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Vân Trang, phim Scandal và Bảo Quyên - Những người viết huyền thoại.

Bông sen bạc phim truyện nhựa dành cho Lạc lốiThiên mệnh anh hùng (cũng của Victor Vũ). Giải nam diễn viên phụ dành cho Thái Hòa trong phim Lửa Phật, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Thùy Linh phim Và anh sẽ trở lại. Huỳnh Đông với vai Phan Bội Châu trong phim Người cộng sự đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyện video. Người cộng sự đoạt Bông sen vàng phim truyện video.

THU HÀ - VY UYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Tháng tư âm lịch, mùa Phật đản, nhóm nghệ sĩ Hoa Lan Trắng miệt mài đi diễn ở các chùa. Đó là nhóm hát nối dài tâm nguyện của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Gìn giữ tâm nguyện Út Bạch Lan

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt

Dalat and Beyond 2025 là chuỗi sự kiện hồi sinh ký ức Hà Nội trong không gian nghệ thuật Đà Lạt.

Triển lãm hồi sinh ký ức Hà Nội giữa lòng Đà Lạt
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar