TTO gi\u1edbi thi\u1ec7u b\u00e0i vi\u1ebft c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111\u1ecdc Qu\u00fd Anh, nh\u1eb1m g\u00f3p th\u00eam g\u00f3c nh\u00ecn kh\u00e1c trong th\u1eddi bu\u1ed5i ra ng\u00f5 g\u1eb7p "anh h\u00f9ng b\u00e0n phi\u1ebfm" n\u00e0y." />
29/06/2014 18:44 GMT+7

Lệ Rơi và những cái ác

QUÝ ANH
QUÝ ANH

TTO - Xung quanh câu chuyện"ca sĩ" Lệ Rơi đang xôn xao thế giới mạng, TTO giới thiệu bài viết của bạn đọc Quý Anh, nhằm góp thêm góc nhìn khác trong thời buổi ra ngõ gặp "anh hùng bàn phiếm" này.

Ca sĩ Lệ Rơi - Em của ngày hôm qua

Nhân "ca sĩ" Lệ Rơi đang là đề tài nóng sốt, tôi lại nhớ về ngày xưa dại...

Đó là vào đâu năm 1992, bộ phim Terminator rất là đình đám ở Việt Nam. Những gì từ phim ra đều được tính giá trị cao hơn so với các thứ còn lại trong số các trò chơi con nít ngày ấy là tạt hình/ búng hình, chọi thú mủ/ tạt thú mủ. Do tôi cũng mới bập bõm học tiếng Anh nên khi nói chuyện cùng chúng bạn cứ quen miệng phát âm theo tiếng Anh - phát âm thế nào thì Google translate, trong khi đám bạn thì chọn cách phát âm theo tiếng Pháp... giọng Việt là Tẹt-mi-na-to. Thế là chúng xúm vào cười nhạo: Cái gì là Terminator (phát âm tiếng Anh), đồ... nhà quê không biết cách đọc v.v.

Thoạt đầu tôi cũng hoang mang khi tự dưng bản thân trở thành trò cười cho bá tánh, nhưng sau khi được người lớn giải đáp nguồn cơn của sự "nhà quê" ấy, thế là đường ta ta cứ đi thôi. Ấy là chuyện hồi con nít, có châm chọc nhau cũng bởi ăn học chưa tới nơi tới chốn, biết một mà không biết mười mà ra.

Lớn lên, đi làm chung môi trường với các đồng nghiệp trẻ, có ăn học đến đầu đến đũa, khâu giao tiếp với ngoại nhân cũng xì xồ ỏm tỏi. Thế nhưng các đầu óc trẻ ấy khi nghe Diamond Plaza được khách hàng phát âm theo tiếng Pháp (phát âm thế nào thì tiếp tục Google translate) là... nhấm nháy mắt với nhau, rồi sau đó nhại lại cùng nhau chỉ vì nó không phải là kiểu phát âm tiếng Anh vẫn nghe thường ngày, dù phát âm ấy không sai!

Chấp nhận sự khác biệt, mở đầu ra để tiếp thu cái khác biệt dường như không được con tạo ưu đãi người dân ta cho lắm, thay vào đó là lối sống "xấu đều hơn tốt nổi trội"!

Ca sĩ Lệ Rơi Pho re vơ en oăn

Lệ Rơi có giọng hát không hay mà nói thẳng thì là quá tệ, chưa kể đến âm giọng địa phương và tật nói ngọng. Nhưng cho đến thời điểm này, anh chưa từng bị kết tội trộm cướp, giết hiếp, giọng "hát" của anh cũng chưa làm ai bị đột quỵ vì đứt mạch máu não. Và, quan trọng nhất là anh không hề cưỡng ép người nghe với giọng "hát" của mình như các thể loại loa rè tuyên truyền đinh tai nhức óc ở các thôn làng/ khóm ấp văn hóa vào các buổi 4 giờ sáng, 13 giờ trưa...

"Ca sĩ" Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987 tại Hải Dương. Trong một tháng, anh cho ra gần hai trăm ca khúc và clip khác nhau. Đặc biệt là ca khúc nổi đình nổi đám Pho re vơ en oăn khiến nhiều người thích mà cũng không ít người ném đá... Facebook của anh tăng lên đến con số hơn 100.000 lượt like

Ai thích thì lên mạng tự tìm và nghe, thế thôi! Vậy thì những người cười nhạo, chê bai anh lấy tư cách gì để dè bỉu giọng "hát" của anh? Nếu cảm thấy vui tai khi nghe Lệ Rơi "hát", đây cũng là lời bộc bạch chỉ muốn giúp vui cho mọi người của anh, thì tiếp tục lên mạng mở nghe; nếu không thì chọn kênh Justin Bieber hay Taylor Swift mà nghe chẳng hạn.

YouTube hay Facebook hay bất kỳ mạng xã hội tương tự khác, ngoài việc là kênh kết nối, tiếp thị, phát hiện tài năng còn có vai trò nhân văn là giúp mỗi cá nhân đơn lẻ tìm được chính mình, giải tỏa khát khao được cống hiến, được thể hiện bản thân. Có ai muốn chỉ sinh ra rồi chết đi như loài cỏ cây vật vờ vô danh? Hay trong số những nhu cầu như ăn học, phục trang, giải trí thì nhu cầu khẳng định bản thân được xếp hàng quan trọng nhất? Và việc cho phép điều đó diễn ra nên được xem là hành động nhân bản nhất.

Tóm lại, hãy cởi mở đầu óc và đón nhận Lệ Rơi một cách đơn giản nhất theo như ý muốn của anh: giúp bà con giải khuây - đó cũng là cách anh chọn để tự khẳng định mình. Nếu tốt bụng hơn chút thì gửi cho anh lời phân tích chỗ được yếu để anh phát triển hơn. Cũng đừng giết anh bằng những lời khen giả trá, mỉa mai. Hãy nghĩ đến hậu quả của việc vỡ mộng sẽ có thể rất khủng khiếp, và cũng không đạo đức gì khi xây dựng hình ảnh cho người khác bằng những chùm bong bóng, nhất là khi họ không thù hằn cá nhân và hoàn toàn vô hại với xã hội...

QUÝ ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tuyên dương "Gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu" năm 2025 toàn TP.

Phép bù trừ xây dựng gia đình hạnh phúc

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Trong Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thông tin về một đám cưới xúc động đã diễn ra tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt bên giường bệnh

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Thất nghiệp, khi rớt trúng ở độ tuổi trung niên, không chỉ là cú sốc nghề nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt trong đời sống hôn nhân.

Vợ chồng cùng vượt sóng thất nghiệp

Yêu là phải biết ghen?

Tôi có một chị bạn nhắn tin nhờ tôi nghe tâm sự xem chị hành xử như vậy đúng hay sai. Khi chồng đi công tác xa về, chị ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên quần áo của anh.

Yêu là phải biết ghen?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar