lễ đen
“Thời buổi bình đẳng nam nữ rồi, chị em không nên đòi hỏi quá. Còn sĩ diện với đẹp mặt thì biết bao nhiêu cho vừa, nhà nọ nhìn nhà kia rồi yêu cầu phải bằng với hơn. Như thế là đua đòi rồi, là xấu chứ chả đẹp gì đâu”, một bạn đọc bình luận.

"Một cô dâu được nhà chồng xin về với 3 tráp cùng thách cưới 3 triệu đồng. Cả nhà mình ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, suýt thì hủy đám, khỏi đưa dâu".

Lễ đen hay còn gọi là phần thách cưới của nhà gái dành cho nhà trai. Phần nghi thức này như một tục lệ ăn sâu bén rễ lâu đời trong văn hóa cưới xin của người Việt.

Từ một câu chuyện được tranh luận trên Facebook, nhiều người mới vỡ lẽ hóa ra vẫn còn nhiều nơi tại Việt Nam giữ lệ làng mang tên thách cưới. Ở nhiều nơi được gọi là tiền nạp tài, lễ đen, đa số ý kiến không bài xích tục lệ này.

TTO - Cho rằng trẻ bị mắc đẹn (nấm lưỡi, tưa lưỡi, tưa miệng), một gia đình ở Hà Tĩnh mời thầy lang đến lể đẹn cho bé. Bé không thuyên giảm mà còn nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

TTO - Bước đầu, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác định tài xế xe chở đoàn đi lễ đền không làm chủ tốc độ, đâm vào xe đầu kéo dừng đỗ bên đường làm 2 người chết, 20 người bị thương.
