
Một em bé khóc khi chờ đợi tiếp nhận thức ăn tại một trại tị nạn ở Gaza ngày 24-5 - Ảnh: AFP
Trao đổi với Đài BBC, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Tom Fletcher cho biết có khoảng 14.000 trẻ em ở Gaza sẽ chết trong vòng 48 giờ tới nếu tổ chức này không thể tiếp cận và viện trợ thực phẩm được cho các em.
Con số gây sốc này nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội và được các hãng tin trích dẫn lại.
Nếu sự thật đúng như tuyên bố của ông Fletcher, số ca tử vong sẽ chiếm khoảng 25% tổng số người thiệt mạng được ghi nhận kể từ đầu cuộc xung đột Gaza vào tháng 10-2023 đến nay.
Tuy nhiên khi một phóng viên của BBC liên hệ với Liên hợp quốc, tổ chức này đã trích dẫn một báo cáo khác của Hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tổng hợp (IPC) nêu rõ khung thời gian có nguy cơ chết đói là trong vòng 11 tháng tới, không phải trong vòng 48 giờ như tuyên bố trước đó của ông Fletcher.
Người phát ngôn Jens Laerke của Liên hợp quốc cho biết ông Fletcher đã trích dẫn từ báo cáo của IPC.
“Chúng tôi đang nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đưa hàng cứu trợ vào để cứu khoảng 14.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp nghiêm trọng ở Dải Gaza, như đối tác IPC đã cảnh báo… Chúng tôi cần đưa hàng cứu trợ vào càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 48 giờ tới”, ông Laerke cho biết.
IPC đánh giá tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn khá nghiêm trọng khi phần lớn dân số đang và sắp phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực hoặc thảm họa trong những tháng tới.
Theo báo cáo công bố ngày 12-5 của tổ chức này, gần 71.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Dải Gaza có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cấp từ tháng 4-2025 đến tháng 3-2026.
“Trong số này, khoảng 14.100 trường hợp được dự báo là nghiêm trọng”, báo cáo trên nêu rõ.
Sau đính chính của ông Laerke, một số hãng tin đã đăng bài giải thích lại tuyên bố trước đó của ông Fletcher.
Theo đó, nguy cơ chết đói đối với trẻ em ở Gaza là một mối đe dọa kéo dài trong nhiều tháng tới chứ không phải trong vòng 48 giờ như thông điệp gây hiểu lầm của Phó tổng thư ký Fletcher.
Bình luận hay