22/11/2023 11:38 GMT+7
Trở lại chủ đề

Lạnh, bùn và chuột: Ukraine bước vào mùa đông thứ hai của cuộc chiến

Tuyết đầu tiên trong năm đã rơi vào tuần trước, báo hiệu rằng những binh sĩ Ukraine đang bước vào mùa đông thứ hai của cuộc chiến với Nga.

Một người lính Ukraine cố gắng giữ ấm trên tiền tuyến ở tỉnh Donetsk - Ảnh: ANADOLU AGENCY

Một người lính Ukraine cố gắng giữ ấm trên tiền tuyến ở tỉnh Donetsk - Ảnh: ANADOLU AGENCY

Trong một nơi trú ẩn có hệ thống sưởi gần chiến tuyến phía đông, quân nhân Dmytro của Ukraine nhìn một con chuột nghếch mũi đánh hơi rồi chạy trốn vào sau tấm nhựa cách nhiệt trên tường và trần nhà, theo báo Japan Times.

Dmytro (36 tuổi), người vận hành bệ phóng tên lửa đa năng tự hành BM-21 Grad, cho biết: “Tôi không thấy bất kỳ con chuột nào vào mùa đông năm ngoái. Nhưng mùa thu và đầu mùa đông năm nay thì có rất nhiều chuột”.

Đơn vị của anh được bố trí gần thị trấn công nghiệp Bakhmut, khu vực tiền tuyến đã chứng kiến một số trận giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần 22 tháng với Nga.

Ẩn mình dưới một bụi cây, nơi trú ẩn rộng khoảng 20m² của họ được trang bị giường tầng, bếp và một máy sưởi của ô tô nhỏ chạy bằng diesel và nguồn điện thắp sáng chạy bằng ắc quy ô tô.

Bên trong, nhiệt độ khoảng 20 độ C so với khoảng 0 độ bên ngoài. Bầu trời xám xịt, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo sau những trận mưa dài lê thê mấy ngày gần đây.

Mặc 3 quần

Dmytro kể lại: “Tôi mặc mọi thứ tôi có thể tìm thấy: ba chiếc quần dài, vô số áo khoác. Chúng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi nổ súng liên tục cả ngày. Trời buốt giá", anh nói với chiếc mũ len màu xanh rũ xuống tận tai.

Dmytro dự kiến dành 3 ngày tiếp theo tại vị trí gần Bakhmut, trú trong hầm đào trong lòng đất để tránh các cuộc tấn công của máy bay không người lái của Nga.

Một tách cà phê đông đá trên cánh đồng gần Bakhmut - Ảnh: REUTES

Một tách cà phê đông đá trên cánh đồng gần Bakhmut - Ảnh: REUTES

Bên trong nơi trú ẩn, 3 con chuột mắc vào bẫy keo giãy chết.

Volodymyr, 45 tuổi, chỉ huy của đơn vị, nói: “Chúng gặm dây cáp”. Ông chỉ vào chiếc cáp dùng để kết nối Internet qua vệ tinh Starlink. Để tìm kiếm hơi ấm và thức ăn, loài gặm nhấm này cũng nhai quần áo của binh lính.

“Vợ mới mua cho tôi chiếc áo len này tháng trước. Một con chuột đã gặm rách nó”, Dmytro than thở.

Ngoài cái lạnh và chuột, mùa đông còn thổi bay tán lá trên cành, khiến quân đội Ukraine dễ bị camera trên máy bay không người lái của Nga phát hiện. Chưa kể những con đường lầy lội khiến việc di chuyển hệ thống vũ khí trở nên khó khăn hơn.

"Bây giờ đầu đông là bùn lầy. Sau này sẽ là băng tuyết", Volodymyr nói và chỉ vào những vết lốp xe trên mặt bùn nhão đen của vùng Donbass, những dấu hằn sâu khi các phương tiện quân sự hạng nặng đi qua.

Dùng hóa chất làm ấm tay

Cách đó vài km, gần Bakhmut, một bác sĩ cho biết ông cũng đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông năm nay. Trong tầng hầm có tường kiên cố của cơ sở y tế tuyến đầu do ông điều hành, các nhân viên có cửa ra vào và cửa sổ cách nhiệt bằng ván.

Một số phòng có bếp đốt củi và máy sưởi của xe ô tô. Trong phòng dùng để điều trị cho bệnh nhân, nhiệt độ phải được duy trì ở mức 28, 29 hoặc 30 độ C, do thương binh đôi khi bị mất máu và hạ thân nhiệt sau một thời gian dài nằm ngoài trời.

Bệnh viện liên tục nhận thêm thương binh Ukraine bị thương, trong đó có hai người lính bị mảnh đạn ở đùi. Một người lính run rẩy trên bàn phẫu thuật. Các bác sĩ quấn anh trong một tấm chăn giấy bạc và đặt một ống dẫn khí nóng từ một máy phát điện lớn thổi vào bên trong lớp chăn.

Bác sĩ cũng dự kiến gặp những trường hợp thương binh bị lạnh tê cóng khi chuyển đến. Tuy nhiên, ông nhận thấy ngày càng có nhiều binh sĩ sử dụng hóa chất làm ấm tay.

Vị bác sĩ chia sẻ: “Ngay khi thương binh được chuyển đến, tôi thường thấy họ có chất làm ấm tay bằng hóa chất trên người, dưới áo khoác và trong găng tay.

"Mùa đông năm ngoái, có rất ít hóa chất loại này. Còn bây giờ họ đã có phương tiện để tự chăm sóc bản thân", ông thông tin thêm.

Ukraine chìm trong mùa đông, Nga tăng cường tấn công

Hôm 19-12, Ukraine báo cáo việc Nga dùng máy bay không người lái (drone) tấn công thủ đô Kiev và gây thiệt hại "khá nghiêm trọng". Lãnh đạo Kiev cho biết cuộc tấn công của 35 drone cảm tử vào đầu ngày khiến ba khu vực ở thủ đô Ukraine mất điện.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân

Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được khởi động lại sau nhiều ngày bị đóng băng, nhưng triển vọng đạt đột phá vẫn còn mơ hồ.

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân

Sân bay Belarus rực rỡ quốc kỳ chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Chiều 11-5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao rời Nga, hướng tới Belarus cho chuyến thăm cấp nhà nước.

Sân bay Belarus rực rỡ quốc kỳ chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi 'ngừng chiến tranh'

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi nguyên thủ các nước chấm dứt chiến tranh trong lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh Truyền tin chủ nhật trong vai trò người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi 'ngừng chiến tranh'

Tàu vũ trụ thời Liên Xô rơi xuống Ấn Độ Dương sau 53 năm ngoài không gian

Một tàu vũ trụ thời Liên Xô đã lao xuống Trái đất vào ngày 10-5, sau hơn nửa thế kỷ ngoài không gian khi nhiệm vụ phóng lên sao Kim thất bại.

Tàu vũ trụ thời Liên Xô rơi xuống Ấn Độ Dương sau 53 năm ngoài không gian

Đặc phái viên Mỹ bị chỉ trích vì dùng phiên dịch viên của Điện Kremlin

Việc dùng phiên dịch viên của Điện Kremlin trong các cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin đã đẩy ông Witkoff vào thế bất lợi.

Đặc phái viên Mỹ bị chỉ trích vì dùng phiên dịch viên của Điện Kremlin

Tây Ban Nha: 160.000 người ở yên trong nhà vì đám mây khí clo độc

Tây Ban Nha yêu cầu hơn 160.000 người ở yên trong nhà sau khi một vụ cháy tại nhà kho công nghiệp thải ra một đám mây khí clo độc lan rộng.

Tây Ban Nha: 160.000 người ở yên trong nhà vì đám mây khí clo độc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar