23/04/2024 14:30 GMT+7

Làm thế nào để ăn sushi Nhật đúng cách, bằng tay hay bằng đũa?

Có nhiều nhầm lẫn cũng như nhiều câu chuyện bên lề về món sushi Nhật Bản không phải ai cũng biết. Giáo sư người Nhật mang cả lịch sử hơn 1.200 năm của món ăn này sang Việt Nam để giải oan và làm rõ.

Giáo sư Hibino Terutoshi chia sẻ ông có hơn 35 năm

Giáo sư Hibino Terutoshi chia sẻ ông có hơn 35 năm "vui chơi có kiến thức" về món sushi - Ảnh: DANH KHANG

Giáo sư Hibino Terutoshi là chuyên gia về truyền thống sushi địa phương với 35 năm nghiên cứu.

Ông vừa có bài chia sẻ tại triển lãm lưu động Tôi yêu sushi (kéo dài tới hết 5-5) tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản, Hà Nội.

Sushi Nhật không chỉ có nigiri-zushi

Nhiều nơi cho rằng sushi Nhật chỉ có nigiri-zushi, mà không biết thế giới sushi đa dạng, phong phú hơn nhiều.

Sushi mang về, trong bộ tranh Những người phụ nữ áo kẻ caro, 1844

Sushi mang về, trong bộ tranh Những người phụ nữ áo kẻ caro, 1844

Theo ông Hibino Terutoshi, nigiri-zushi thực ra là một loại sushi mới, được phát minh chỉ cách đây 200 năm.

Ngược lại, lịch sử tổng quan của sushi ở Nhật Bản đã trải dài hơn 1.000 năm trước.

Ở thời cổ đại (từ thế kỷ 8 - 12), sushi có tên là narezushi (tạm dịch là cá ủ lên men), cơm dùng để trộn với cá trong thùng gỗ từ ba tháng tới một năm, khi lên men thì ăn cá, bỏ cơm.

Tuy nhiên, theo thời gian, người Nhật cũng ăn cả cơm. Thời gian lên men dần dần được rút ngắn và khi giấm được thêm vào, nhiều loại sushi khác nhau đã được tạo ra.

Tới thế kỷ 19, sushi có nhiều biến thể đa dạng. Nguyên liệu không chỉ có cá, mà có cả các loại rau.

Nigiri-zushi xuất hiện vào thế kỷ 19, khởi đầu là một món ăn nhanh, rẻ tiền được làm sẵn để bán tại các quầy hàng trên đường phố.

Theo giáo sư Hibino Terutoshi, có một điều đặc biệt, bên cạnh các loại sushi mới thì các loại sushi cổ vẫn được bảo tồn tới ngày nay.

Ở Nhật Bản ngày nay, ta vẫn có thể ăn sushi được chế biến giống như cách đây nhiều thế kỷ.

Thế giới sushi Nhật Bản phong phú; trong ảnh là sushi mì soba, sushi viên tròn, sushi rau củ, sushi hoa anh đào, sushi cá basa ngâm giấm, sushi cá ngừ trộn xì dầu, sushi bánh đúc Nhật và sushi trứng nướng - Ảnh: ĐẬU DUNG

Thế giới sushi Nhật Bản phong phú; trong ảnh là sushi mì soba, sushi viên tròn, sushi rau củ, sushi hoa anh đào, sushi cá basa ngâm giấm, sushi cá ngừ trộn xì dầu, sushi bánh đúc Nhật và sushi trứng nướng - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ăn sushi bằng tay hay bằng đũa?

Về cách ăn sushi Nhật Bản sao cho đúng, hiện có nhiều thông tin được lan truyền trên mạng. Có người phải thốt lên: "Chỉ ăn thôi mà, sao mà nhiêu khê, kiểu cách quá".

Chẳng hạn, có những thông tin cho rằng nên ăn nigiri-zushi "bằng tay chứ không nên ăn bằng đũa" hoặc "người hiểu biết sẽ không nhúng cơm, mà nhúng neta (cá hoặc các loại topping khác) vào nước tương".

Nhưng trong thực tế, khi nigiri-zushi lần đầu tiên được phát minh, cá đã có hương vị nên không cần nước tương để chấm.

Còn ăn bằng tay hay đũa, tùy thuộc vào nơi bạn ăn. Có người nói nên ăn bằng tay khi ngồi ở quầy, nhưng phải ăn bằng đũa khi ngồi trên chiếu tatami (một loại chiếu cói truyền thống của Nhật - PV).

Tuy nhiên điều đó chỉ đúng khi đầu bếp chủ đích chế biến sushi khác đi tùy theo vị trí bạn ngồi trong nhà hàng. Tại các cửa hàng sushi thông thường, điều đó không có gì khác biệt.

Theo giáo sư Terutoshi, sushi chỉ là một món ăn, và nó không quan trọng quy ước gò bó, không "phải như thế này hay thế kia mới đúng".

Món sushi quen thuộc nhất ở Nhật Bản có lẽ là nigiri-zushi được phục vụ tại nhà hàng kaiten sushi (sushi băng chuyền) - Ảnh: DANH KHANG

Món sushi quen thuộc nhất ở Nhật Bản có lẽ là nigiri-zushi được phục vụ tại nhà hàng kaiten sushi (sushi băng chuyền) - Ảnh: DANH KHANG

Tủ lạnh "chắp cánh" cho sushi ngon hơn

Cá ngừ được sử dụng nhiều để làm sushi từ thế kỷ 19. Trước đó, nó bị xa lánh vì độ béo và nó là một nguyên liệu rẻ tiền. Người thời Edo (khoảng từ năm 1603 - 1868) chỉ ăn thịt nạc của cá ngừ sau khi ngâm trong nước tương (gọi là cá ngừ ngâm zuke).

Người ta chỉ bắt đầu ăn toro (phần béo của cá ngừ) sống sau khi công nghệ làm lạnh được cải tiến vào những năm 1960. Đó cũng là lúc tủ lạnh điện trở nên phổ biến, giúp các nhà hàng sushi dễ dàng sử dụng cá tươi cho món sushi của mình hơn.

Sau đó nhu cầu về toro và cá ngừ tươi nhanh chóng tăng vọt, trở thành một phần không thể thiếu trong món sushi.

Toyohara Kunichica, Gonta xấu xa (trích từ tranh)

Toyohara Kunichica, Gonta xấu xa (trích từ tranh)

Quán sushi 800 năm tuổi vẫn còn hoạt động

Yoshitsune và ngàn cây anh đào là một vở kịch kabuki được khán giả yêu thích từ thời Edo.

Màn thứ ba của vở kịch - Cửa hàng Sushi - lấy bối cảnh tại quán Tsurube Sushi ở Yoshino, tỉnh Nara.

Quán sushi từng là hình mẫu cho Tsurube Sushi vẫn hoạt động ở tỉnh Nara, hiện có tên là Yasuke.

Được mở cách đây 800 năm, đây có lẽ là quán sushi lâu đời nhất ở Nhật Bản.

Ở đây, họ không còn làm món Tsurube Sushi vốn được dùng làm cống phẩm dâng lên Hoàng cung Kyoto Sento nữa, nhưng thực đơn của quán có bao gồm phiên bản hiện đại của ayu-zushi (sushi cá hương).

Sushi thời Edo khác gì sushi thời hiện đại?

TTCT - Sushi - một món ăn của người Nhật Bản - nay đã nổi tiếng trên toàn thế giới, với đặc trưng là cơm trộn giấm (shari) kết hợp với các nguyên liệu khác (neta) thường là hải sản (tôm, cá hồi, cá ngừ…).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam trước ngày 1-8.

Ba nhà hát Cải lương, Chèo, Tuồng Việt Nam hợp nhất làm một
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar