16/07/2007 15:24 GMT+7

Làm gì khi con cái yêu đương sớm?

Theo Báo Giáo Dục TP.HCM
Theo Báo Giáo Dục TP.HCM

Là cha mẹ, ai lại không hoảng khi con mình đang ở tuổi vị thành niên đã có dấu hiệu... của Romeo và Juliet và quên cả chuyện học.

Phóng to
Ảnh minh họa
Là cha mẹ, ai lại không hoảng khi con mình đang ở tuổi vị thành niên đã có dấu hiệu... của Romeo và Juliet và quên cả chuyện học.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, khi con nít yêu, chúng có nhiều... trò khỉ, như vào lúc hai giờ sáng, đột nhiên gọi điện thoại hẹn hò đòi gặp người yêu khiến cha mẹ muốn “lên tăng xông”!

Các chuyên viên tâm lý cho là: khi yêu, các bạn trẻ hay bị ám ảnh, ghen tuông và bị “lệ thuộc tình cảm quá mức” vào người chúng yêu. Đó là ba đặc điểm thường thấy trong tình yêu tuổi mới lớn.

Đối với tuổi trẻ, tình yêu không phải là… tình yêu, nó là những cảm xúc hay cảm giác rất mạnh như khi bị đói vậy. Vì thế người trẻ thường không có bản lĩnh để đối phó với chuyện này.

Do vậy, người ta khuyên cha mẹ “Không nên cấm con cái yêu, nhưng đừng để chúng làm quá đáng!” theo những bước sau:

Dạy con hiểu tình yêu chân thật

Khi bạn thấy tình yêu “lũ nhỏ” thường chỉ là sự ám ảnh và ghen tuông thì chính bạn phải dạy con hiểu tình yêu chân thật là như thế nào và sự quý trọng lẫn nhau ra sao. Khi kiến thức con cái chỉ đến từ bạn bè hay giới truyền thông thì không đủ, bạn cần phải giáo dục con cái.

Những luật “bất thành văn” của hẹn hò

Cha mẹ cần giảng nghĩa cho con cái hiểu ngay từ đầu tình yêu có cái nền là sự tôn trọng lẫn nhau và không được ép buộc người yêu phải chấp nhận ý kiến mình. Nhưng tình yêu thật sự cũng cần phải có hành động, chứ không nói suông được.

Bạn nên nói kinh nghiệm của mình

Khi biết yêu, con cái khao khát muốn cha mẹ kể lại chuyện ngày xưa hai ông bà đã yêu nhau ra sao. Bạn không cần phải đi vào chi tiết, chỉ nên nói những lúc nào bạn đã “hành xử quá tệ, phải xấu hổ” hay đã được người khác khen ngợi ra sao.

Cần chứng tỏ cha mẹ cũng có quyền uy

Nếu con bạn là con gái, có khi nó gặp phải bạn trai… Tần Thủy Hoàng và có lối nói chuyện y hệt như… cha mẹ của bạn gái: “Nào là phải mặc cái này, ăn cái kia, phải trang điểm ra làm sao…”. Bạn phải cương quyết chống lại, vì con gái bạn sẽ thấy bạn yêu thương nó và muốn bảo vệ nó.

Coi chừng cái điện thoại di động

Nó là vật “đúng 100%” cho thấy con bạn đang si tình ai đó. Bạn phải coi kỹ mấy cái hóa đơn. Ban đêm cương quyết không cho con lên giường với cái điện thoại di động. Không ai ngủ mà lại mang điện thoại theo cả, trừ phi đang yêu. Bạn cần cương quyết ngay từ đầu mới được.

Có nên gọi cha mẹ “đứa kia” hay không?

Nếu bạn thấy mọi chuyện quá quắt, bạn nên nói chuyện với cha mẹ bạn của con mình. Có thể họ sẽ chia sẻ lo lắng chính đáng của bạn. Tốt nhất bạn nên nói năng nhã nhặn như thế này: “Tôi thấy con cáí chúng ta xem ra quyến luyến nhau nhiều quá. Bọn chúng đang chạy quá tốc độ tình cảm cho phép đấy, tôi xin anh chị giúp tôi một tay giảm bớt tốc độ cỗ xe này”.

Theo Báo Giáo Dục TP.HCM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar