14/02/2016 20:05 GMT+7

Lại hỗn loạn tại lễ hội “Đả cầu cướp phết”

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Chiều 14-2 (tức mùng 7 tháng giêng), tại xã Bản Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, lễ hội “Đả cầu cướp phết” Bản Giản diễn ra trong một không khí hỗn loạn.

Khoảng 14 giờ chiều các bô lão trong làng bắt đầu phần tế lễ tại đình Đông Lai, phần tế lễ này kéo dài khoảng 2 tiếng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Lễ hội cướp phết gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nghi lễ dâng hương hoa tế lễ, giã bánh giầy. Phần hội gồm cướp phết, chọi gà, chơi cờ người, đánh đu.

Cũng như mọi năm, điểm nhấn của mùa lễ hội chính là màn cướp phết sôi động và đầy kịch tích. Tuy nhiên, đây cũng là nơi mất an toàn và hỗn loạn nhất.

Quả phết được làm từ gỗ, có màu nâu, đường kính khoảng 35cm.

Luật chơi khá đơn giản, sau 3 hồi trống, ông Mệnh (một cao niên có uy tín trong làng) cầm quả phết đứng trên bậc thờ đình Đông Lai và tung ra, phía dưới hàng nghìn thanh niên trai  tráng chờ sẵn phía dưới để cướp lấy quả phết, người nào hoặc nhóm nào cướp được phết đem vào bái yết trước cửa đền sẽ giành chiến thắng và được làng trao thưởng.

Phần thưởng tuy nhỏ nhưng ai cũng tin rằng, người cướp được phết sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, thành đạt.

Vì niềm tin như vậy nên màn cướp phết năm nay đã diễn ra rất hỗn loạn, không ai chịu kém ai, các nhóm thanh niên của từng xóm lao vào ẩu đả giẫm đạp lẫn nhau để cướp phết.

Nhìn thấy cảnh các nhóm thanh niên tranh giành hỗn loạn, ông Phan Văn Thành một người dân địa phương ngao ngán cho biết: “Khoảng năm năm trở lại đây, vì máu ăn thua, phần hội cướp Phết đã bị biến tướng, việc ẩu đả diễn ra thường xuyên khiến nhiều người dân hãi hùng không dám lại gần, năm nay tôi xem hội Phết thấy tình trạng đánh nhau dù vẫn xuất hiện nhưng còn đỡ hơn năm ngoái.”

Hổn hển tách khỏi đám đông, Nguyễn Văn Phương một thanh niên trong làng cho biết: “Đây là năm thứ hai tôi tham gia hội cướp phết, năm nay tôi thấy hội phết đông hơn năm ngoái, nhiều thanh niên làng khác, xã khác cũng đến cướp phết, thấy mọi người bảo lấy được quả phết về đình làng cả năm sẽ sung túc, may mắn ước gì được nấy nên tôi và đám bạn trong làng quyết tâm giành được chiến thắng”.

Theo quan sát, mặc dù ban tổ chức đã bố trí lực lượng công an để đảm bảo an ninh tuy nhiên lực lượng quá mỏng nên không thể ngăn chặn.

Một vị già làng đang đọc sớ sắc phong, ngôi đình này hiện đang thờ bốn vị tướng lĩnh thời Vua Hùng là Đệ nhất tên Xá Sơn, Đệ nhị tên Lê Sơn, Đệ Tam tên Tròn Sơn, Đệ tứ tên Xui Sơn, đây là những vị tướng về trấn ải miền Đông Lai, Bản Giản, Lập Thạch để dẹp loạn, dẹp giặc, hộ quốc phù dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Bất chấp vị già làng ngăn cản những nhiều người dân vẫn vươn tay chạm vào quả phết đang được đặt ở vị trí giữa đình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một vị cao niên trong làng vinh dự được cầm quả phết trước khi được mang ra ngoài - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Do rất nhiều thanh niên muốn cướp quả phết nên vị cao niên rất khó khăn mới di chuyển ra khỏi đình làng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ngay sau khi quả phết được ném ra ngoài, đám đông thanh niên bắt đầu vây tròn lấy quả phết và giành giật nhau, trong ảnh một thanh niên đang giơ nắm đấm để cố tranh lấy quả phết từ tay đối phương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Đám đông mỗi lúc một đông, ước tính có hàng nghìn người tranh giành quả phết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một cửa hàng tan hoang sau khi bị đám đông hỗn loạn quét qua - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Quả phết được một thanh giơ cao khỏi đám đông, tuy nhiên ngay tức khắc quả phết lại được dìm xuống - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Hội Phết với mục đích tốt đẹp nhằmcầu phúc cho Quốc thái dân an, già thêm khỏe, trẻ được bình an làm ăn thịnh vượng, tuy nhiên những năm trở lại đây nó bị biến tướng do máu ăn thua của những người tham gia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một thanh niên được bạn cõng trên lưng hò hét chuẩn bị lao vào tâm điểm của cuộc tranh giành - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Thời tiết oi bức cộng với không khí ngột ngạt của đám đông khiến nhiều thanh niên bị ngộp thở, nhiều người muốn rút ra ngoài nhưng cũng không phải đơn giản - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một đứa trẻ được bố mẹ ôm trọn trong lòng để tránh tổn thương do đám đông quét qua đường làng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Sau khoảng 3 tiếng cướp phết, đến xế chiều một nhóm thanh niên đã tách khỏi đám đông để đưa quả phết di chuyển về đình làng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Một người phụ nữ tỏ ra ngao ngán khi đám đông trong lúc tranh giành quả phết đã giẫm lên đám mạ mới nhú của gia đình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar